1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại với Buồn Tàn Thu & ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi virusHiV, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi dạo này box mình hay có những topic như thế này nhỉ....cứ hết tập này đến tập kia....--->cho vài dòng cảm xúc
    Thứ nhất là chị Hoài đi iem mới thấy nhớ chị Hoài quá....Và tự dưng muốn chảy nước mắt khi thấy chị mình dạo này đúng là hiền lành mong manh y như thằng ku Vi nhận xét.....Mong chị sớm ra đây để em còn được ăn bánh kẹo
    Thứ hai là cái thằng Vi dạo này lại dở hơi ra mà vợ với chả con...mà to gan ko báo với mama 1 tiếng...ít ra để còn mang cơi trầu sang cho con gái nhà người ta nữa chứ....MÀ ở đâu ra mà cứ thấy đứa nào loe ngoe vào box là đã vồ lấy vồ để thế hả
    Thứ ba là các bạn cún gọi là mới hơn cái lũ ma cũ bọn tớ cãi nhau khoẻ thế...cứ là nhộn hết cả box lên nhỉ<--bái fục......Thôi để lại chút hơi cho ấm bụng trong mấy ngày giá rét này và để giành hơi mà thỉnh thoảng đi đập fá với 82 cho tăng thêm fần đoàn kết ..........
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  2. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tay anh cầm súng, túi dắt con dao, chú Vi ra đây anh nói chuyện nào.
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 23/03/2004
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chị đã bảo là ko oánh nhau nữa mà ....còn thích đọ súng nữa hả???Mà thằng ku Vi nó còn buzi nữa đâu mà giắt dao làm cái giè<--vô ích
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
    Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
     
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên có lời cảm ơn tất cả những góp ý của bè bạn trên forum , kể cả những lời hay lời dở nằm trong Topic Không phải đâu, Lisette + VTB, đừng hiểu nhầm ! Trong mấy ngày thứ bảy, cn, thứ hai vừa qua, do bận bịu việc riêng, và cũng để lắng nghe phản ứng của anh chị em trong forum , BTT tạm thời ở vị trí khách quan và chỉ là người lắng nghe .
     
    Trước hết , phản công nhận BTT tạo được một cuộc tranh luận hết sức thú vị . Xin nhắc lại với LTHH, là một cuộc tranh luận , chứ không phải tranh cãi như bạn nói. Vậy là, BTT đã thành công trong việc sưởi nóng lại cái forum box 82 đang dần nguội tanh và đang tìm xu hướng giải trí theo cách tìm một nạn nhân và ra sức thể hiện uy quyền của mình của con ma cũ với con ma mới , theo cách khôi hài mà nói . Và theo BTT nghĩ, đó cũng là một thành công, và là một xu hướng tích cực đấy chứ, vì vấn đề mà BTT đưa ra cũng không phải là một ý kiến tồi .
    Chỉ có điều , BTT đang có cảm nhận , các bạn cũng như tôi đang đi lệch dần cái hướng ban đầu và mỗi một lời nói không hợp lý đều đẩy đưa sự việc đến một nấc thang cao hơn như là một sự chạm trán :
     
    -Người đã sai (ý nói đến cách cư xử với LTHH), thì có hai xu hướng . Một xu hướng là nhận thấy rõ cái sai và có xu hướng im lặng (conhuighe,beconthichdua), tôi nghĩ đây là một thái độ đúng trong trường hợp này . Bên cạnh đó là một số người có xu hướng bảo thủ hóa , bảo vệ cái sai , và tìm cách vặn lại . Những người này đi lạc hướng bởi trong khi để có thể giải quyết vấn đề họ lại làm nảy sinh vấn đề mới gây tự ái cho người khác .
    -Về phía những người Anti việc làm lấy LTHH làm trò vui, bao gồm tôi, LTHH, GreedyGoldDigger ,virgosolo_vn, và rất nhiều bạn khác tuy không dám tỏ rõ quan điểm của mình vì sợ lại bị gây sứt mẻ quan hệ vốn có , bằng cách nói không khéo léo của mình , đã gây tiếp theo một sự mặc cảm và tự ái mới , cụ thể là phản ứng của toctem1982 ,
     
    Về BTT, mục đích BTT buộc phải lên tiếng, đó là khi thấy mình sắp bị kéo vào một trò đùa, mà phương thức đó mình không thích thú . Vì thế , bản thân BTT cảm thấy hài lòng khi một số bè bạn của forum đã lên tiếng bảo vệ cái mình đã nói , dù rằng trong số đó, cũng có một số không hẳn là hòan tòan về phía mình (Tóc tém) . Nhưng như thế, BTT đã có cái lý khiến người ta phải công nhận :
    ·        Việc đem LTHH ra trêu trọc là sai, khi mà chưa có sự giải thích rõ với anh ta trước khi bước vào cuộc chơi
    ·        Phương thức các bạn đùa là sai, và tôi vẫn giữ quan điểm đó là một thái độ thiếu ý thức và sự tôn trọng người đọc cũng như bản thân người bị lôi vào cuộc .
     
     
    Dù các bạn có biện minh là gì đi nữa, thì không ai có thể cho rằng đó chỉ đơn thần là giải trí . Vì cùng là giải trí, các bạn có thể chọn phương thức giải trí khác , hoặc phải có sự thỏa thuận giữa người bị coi là giải trí .
    Về phương thức diễn đạt như một số bạn nhận xét, là trịnh thượng , hoa mỹ . BTT có ý nghĩ như thế này :
     
    ·        Chúng ta đã là 22 tuổi, và chỉ ít ngày nữa đây BTT sẽ bước sang năm thứ 23 của cuộc đời . Vì thế một phong cách trịnh trọng trong khi nói, là điều dễ hiểu . Nó cũng dễ hiểu khi mà các bạn chấp nhận phong cách ăn nói bỗ bã của nhóm bạn trẻ A! . Và quan trọng, là tuy một số các bạn không ưa phong cách đó, thì người ta vẫn thấy đây là một chủ đề hay, đáng tranh luận, và trong các chủ đề kế tiếp (không thuộc nội dung tranh luận này) BTT vẫn có bè bạn giao tiếp chứ không bị cách ly ra . Điều đó nói lên , phong cách đó , người ta chấp nhận và bạn không thể khẳng định sự tồn tại đó là gây sự khó chịu cho tất cả mọi người .
    ·        BTT sẽ rất là ngạc nhiên khi mà, vào lứa tuổi 22, chúng ta không có một phong cách tỏ ra trịnh trọng mà chúng ta đáng phải có ở lứa tuổi này. Dù gì, một số bạn sẽ bước vào năm cuối của đại học . Một số bạn thì vào các công sở . Một số bạn thì du học . Không ít các bạn chọn con đường lập gia đình như bè bạn BTT . 22 tuổi, ít nhiều ta đã là trưởng thành! Tỏ rõ quan điểm trong cuộc sống, tỏ rõ cách nhìn và sự lựa chọn khi đứng giữa cái xấu với cái tốt (cái nhìn triết học), và dùng phương thức nói để đạt thành công nhất, bạn cũng phải có chứ không phải là chỉ có tôi . Chỉ có điều, quá trình bạn nhìn nhận cuộc sống sao cho nghiêm túc, ấy là tùy vào sự phát triển tâm sinh lý của con người là nhanh hay chậm mà thôi . Vì thế, bạn tóc tém thân mến ạ, bạn đừng coi đó là khác thường . Có khác chăng chỉ là tôi già dặn hơn bạn chút xíu .
    ·        Về một phong cách, mà dùng nhiều ca dao tục ngữ để dễn dạt, mà các bạn cảm thấy là hoa mỹ, hòanh tráng ấy cũng thường thôi, vì tôi học của dân gian đấy, và có sao thì nói vậy . Âu cũng là thường ngày các bạn không để ý dân gian họ nói gì ví von gì mà thôi . Ngòai ra, phong cách diễn dạt ấy , tôi thấy cũng không có gì là đáng trách nếu được gọi là hoa mỹ . Vì giữa một bên là cách nói chau chuốt bằng những gì tục tĩu nhất, và một cái hoa mỹ nhất, bạn sẽ chọn cái nào ?
     
    Về cái quan điểm, cách diễn đạt của Con hủi ghẻ, Con bé thích đùa , mà bạn cho là trong sáng ấy . Tôi đồng ý những gì họ suy nghĩ về tình bạn , tình yêu, quan niệm cuộc sống , là rất trong sáng . Nhưng đó không phải là chỉ có họ mới có . Tôi cũng có, bạn có, LTHH có, VTB có, chỉ có điều trong một thời gian tiếp xúc chớp nhóang mới vài ngày, bạn không thể nhận xét đúng đắn về tôi . Còn tôi thì khác, tôi nhận xét về các bạn ít nhiều rõ ràng hơn, vì tôi đọc được họ nói gì nghĩ gì , những thứ nằm lại trong 5 trang của box (gần 2 năm chứ không ít) . Và điều đúng đây là, họ đã đi theo một xu hướng xấu trong thời gian gần đây nhất !. Về cái bạn bảo vệ cái phong cách nói trong việc đùa cợt, không thể coi là hồn nhiên được ,tôi lại dùng một câu ví nhé, mong bạn đừng khó chịu : "Khi yêu thì bồ hòn cũng ngọt" . Nói ít hiểu nhiều , phải không bạn tóc tém .(vì bài viết khá dài tôi chia làm hai phần, mời bạn chịu khó theo dõi phần tiếp)
    chúa ơi một cái chữ ký ra hồn khó quá, thôi thì :
    Em thấy anh vất vả , em càng thương hơn !
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Về suy nghĩ, đây là một môi trường ảo , có cần quá nghiêm túc không, như Tóc tém đặt vấn đề . Tôi nghĩ thế này . Đã nghiêm túc, thì nghiêm túc từ đầu tới cuối . Chẳng phải ở cuộc sống thật mới nghiêm túc , mà ngay cả trên IT cũng nghiêm túc . Nếu bạn buông thả trên một forum như TTVNOL, khác nào trong cuộc sống bạn đã khéo léo che đậy cái đen của bạn ? Huống chi , các bài viết của tôi và bạn được lưu trữ lại qua data base. Lớp trẻ generation mới, chúng nó nghĩ sao khi đọc những thứ mà bạn cho là không cần thiết phải nghiêm túc ? Bạn dạy chúng nó sống không nghiêm túc, rồi chúng nó đem cái không nghiêm túc đó vào cuộc sống, thì sao nhỉ . Cứ cho cái lũ New generation của chúng ta (kém ta 12 năm, tương đương 1 giáp) , năm nay đang 10 tuổi . vậy là 5 năm nữa chúng nó có khả năng lên net, chưa kể có đứa có điều kiện sớm hơn . Chúng nó cũng mò vô box 82 này, nhìn phong cách A!. Sao nhỉ ? Bạn có đặt địa vị đó là con em của chính mình không ? Bạn có đành lòng hoặc đồng ý để chúng gọi chính bạn là ****, hay những thức không sạch sẽ khác không ? Góp ý nhỏ thế thôi bạn ạ, thời gian chóng lắm, 22 năm chúng mình đã vèo cái trôi qua, nữa là 5 năm . Năm năm ấy, chắc chắn data base của TTVNOL vẫn còn , vì hiện tại bài viết của 2 năm về trước vẫn còn cơ mà !
     
    Về góp ý lắng nghe , tôi đã tỏ rõ sự lắng nghe, khi đã nhường các bạn thỏa thích nói trong gần 4 ngày . Thế là chả trách được tôi gì nhé, trong cách cư xử , rằng thì mà là ...rằng thì mà là ....rằng thì mà là ....rằng thì mà là ....tôi chỉ biết có mình tôi . Điều đó đúng không nhỉ ? .
    Về lời khen khuấy động . Tôi hiểu hàm ý cái từ "khuấy" của bạn theo cái nghĩ hơi mỉa mai , chả biết là hiểu sai hay đúng.Tôi xin ghi nhận . Tôi thấy hay đó chứ . Cuộc sống mà chả có gì để tranh luận , rồi thấy sai, sửa sai thấy đúng nhận cái đúng- thì chẳng có gì là cuộc sống .
    Về đề nghị của MMF. Tôi cũng không có không chấp nhận cái lọ mực của bạn, vì một con én chẳng làm nổi mùa xuân . Nhưng như tôi đã nói , tôi không chấp nhận mình là nạn nhân của nó . Bạn thích đùa ai (theo cái lối rất bậy) thì kệ bạn , nhưng miễn là không phải tôi . Và nếu không có sự khích động của beconthichdua va conhuighe , tôi cũng chả hơi đâu nói với các bạn làm gì . Về lời đề nghị leo vào hố mực , thực ra, chấp nhận sống chung với các bạn 1 box là đã sống cùng dòng mực rồi . Tuy nhiên , mực màu gì , và người ta thích nó hay không ấy là chuyện khác . Chả phải tôi ngừng cái topic "cún thông minh" ấy là vì một cái góp ý của bạn đâu, mà là vì tôi đã đạt đủ mục tiêu mà tôi viết rõ ràng trong đó, là có bè bạn giao lưu để kết bạn , bài viết cũng 5-6 trang, quá dài để theo dõi. Vả lại cuộc tranh luận với nhóm A! cuốn tôi quá nhiều thời gian .
    Vê lời khen giỏi giang , tôi e là bạn hơi quá . 3 năm làm quen với IT kể từ ngày biết đến nó trên đất đức, 3 năm là Moderator, 1 năm là webmaster, cộng chút tiếng anh, đức văn để đọc hiểu. Cái đó bạn tự học cũng có thể đạt được như tôi . Cái mà bạn khen tôi, chỉ cần bạn có thời gian . Vì thế tôi thấy là lời khen đó không xứng đáng (thành thật mà nói).
    Về cái chuyện IP ấy , các bạn chỉ là moderator nên không thể nào dùng chức năng soi IP được . Bạn nhờ một admin (chính hiệu admin nhé!) soi cái dấu chân đăng ký tên + tìm một số IP của một số bài gần đây nhất . Thế là thỏa mãn thắc mắc và đừng cười đùa nhé, khéo phản tác dụng ấy chứ ! Conhuighe,hay Con huighe9 , dùng IP cũng không thể nói hết họ là một hay hai . Phép so sánh chỉ là tương đối . Vậy thì cứ tôn trọng họ, cho là hai người, hai quan điểm đồng xu hướng . Cũng đáng kể để tính vào số đông .
     
    Cuối cùng tôi dành lời cho Maxtrix . Dám làm dám chịu , bạn à . Tôi không là nguời khóa cái topic này , mà là chủ nhân box này khóa nó lại nhằm tránh một cuộc đụng độ nảy lửa . Tư thế của BTT, là một tư thế đàng hòang, vì lời nói của BTT đưa ra là có lý và lý đó là đúng . Nhưng tôi nghĩ , mình đang dần bị mất quá nhiều thơi gian, mà đáng nhẽ để dành cho nghỉ ngơi . Vả lại, CHG , CBTĐ cũng thấy một cái nhẽ, dù họ không nói ra giống tôi, đó là rất mất thời gian tranh cãi . CHG trả lời tôi đúng 1 lần kể từ lúc khiêu khích, và CBTĐ cũng 1 lần . Sau đó thì họ im bặt , và người đối diện với vấn đề không là họ mà là bè bạn họ , và có thể họ dùng ID khác cho thêm phần số đông . Vậy là ít nhiều họ thấy mất thời giờ, và họ thấy cái lý sai của họ khi cư xử với LTHH và trong việc định kéo tôi vào trò chơi của họ, thế là một thành công mỹ mãn trong quá trình giao tiếp với họ .
     
    Tôi chính thức nhận lỗi sai, về việc đã dùng từ ngữ khiến một số bạn không hài lòng . Việc sửa sai đó đòi hỏi thời gian thì các bạn có thể bình thường hóa lại quan hệ (giữa tôi và họ).
     
    Một số những kẻ khác , không nằm trực tiếp trong topic này , tôi không nêu tên . Vì thực sự ý kiến của họ không nhằm lật ngược lại vấn đề mà là khiêu khích thêm , và nói lên sự có ý và mục tiêu của họ. Tôi nghị rằng , tôi quá mất thời gian và không thích thú vì sự mất thời gian này . Vì thế, tôi đề nghị khép lại chủ đề này . Bản thân becon thích đùa cũng đã có lời đề nghị ngừng cuộc tranh luận lại qua câu nói ?zGác bút rồi, gác kiếm nữa, chả nhẽ lại đâm chém sát phạt nhau những lời nói đao to búa nhỏ..?o. Đúng sai, hãy để tự bạn thân các bạn trẻ nhóm A! và tôi tự suy nghĩ , những người khác không liên quan hoặc chưa được nêu tên, đề nghị dừng việc bình lọan làm sự việc thêm rắc rối và mâu thẫn .Chỉ xin chỉnh lại lời ăn tiếng nói của virusHiV thế này . Bạn ạ, tôi chấp nhận làm kẻ ngu như chúa dạy, kẻ tát mình má trái- chìa má phải cho tát tiếp, nghĩa là chấp nhận là kẻ ngu đần như anh Virus bình lọan , và anh Virus là kẻ khôn ngoan nhất. Có một điều thế này , mà tôi đã nhắc mấy bạn rồi, nay phải nhắc lại bạn :
    Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe .
    Dễ nghe hay không, bạn đã được 2 người bạn bình luận là không hề dễ nghe chút nào .
    Vàng thì thử lửa thử than
    Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời .
    cái được của bạn, thì bạn hẳn hiểu, nhở !
     
    BTT chịu tráchnhiệm lời nói thay cho tất cả các bạn đã ủng hộ BTT . Ðể thể hiện sự kiên quyết chấm dứt sự tranh cãi không đáng có này, tôi đề nghị nếu bạn nào còn đề cập tới chủ đề này, tôi sẽ kiến nghị admin khóa ID, và nếu còn vi phạm cố tình dùng ID khác, hình thức khóa IP .
     
    Thân ái .
    chúa ơi một cái chữ ký ra hồn khó quá, thôi thì :
    Em thấy anh vất vả , em càng thương hơn !
    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 23/03/2004
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    tớ chờ câu xin lỗi của BTT về câu nói này đấy
    Ping Girl : Request Timed out
    Ping Money : Destination unreachable
    Ping Love : Unkown host name
    Ping Future : Reply from hell: bytes=32 time=99year TTL=1
  7. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, ặc ặc? . Đến nước này thì quả thật tớ cũng ko chịu được nữa, nên cười hay nên khóc đây nhỉ???? . Xin mọi người nhé. ? Biết nói thế nào đây??? ? . Qua một miệng giếng hẹp thì bầu trời cũng chỉ nhỏ bằng cái vung? hi hi, ý mình là thế đấy, cũng hơi quá nhưng mình cũng chưa find out 1 cách nói nào dễ nghe hơn? tạm thế đã?
    Chả dám nói là thay mặt "bà xã", nhưng tớ xin mọi người đừng chú ý quá đến cái bài dài ngoằng và hơi có chút lao xao láo xáo oằn tà ra vằn lung tung beng lùng tùng bèng ở trên ( cứ tạm gọi là thế, ai cũng hiểu nhé )... Chẹp, chỉ cần nhớ cái câu này thôi này...
    ... thế thôi nhé...
    Quả thực lúc này tớ cũng chả biết nên cười hay khóc nữa đây. Ừ thì đọc có thấy hơi tức , nhưng đọc kỹ một chút thì lại thấy rõ được 1 sự ngây ngô đến... hơi ngớ ngẩn. . Mà thôi, đây là lỗi thuộc về phạm trù nhận thức, trách nhiệm là của môi trường sống từ nhỏ đến lớn, chứ ko phải là "lỗi" về mặt ý thức... Có thể còn cải hóa được...
    Tớ sẽ có một cuộc "làm việc" thẳng thắn với "nhà tớ" để refresh lại một số (hay toàn bộ thì càng tốt) vấn đề của cô nàng này... . Thành công hay thất bại thì phụ thuộc vào thời gian, vào may mắn và chủ yếu là phụ thuộc vào... tớ. Nhưng trong lúc đấy những cái đầu đang nóng kia, những cái miệng đang há ngoác ra chuẩn bị "khẩu chiến" kia hãy tạm ngưng đi ít phút nhé...
    Calm down all the lovely gal !!! ... Calm down all the ****in'' guy !!!!!
    Mọi sự phản ứng ko cần thiết đều chỉ ******** hình xấu đi thôi...
    Tớ bắt đầu "hành trình về nơi gió cát" đây...
    Tất cả "vì một thế giới ngày mai" bình yên....
    [​IMG]
  8. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, tớ chỉ muốn hỏi bạn Vi cách sử dụng súng, sẵn có con dao quí, biếu bạn Vi làm kỉ niệm thôi, chưa gì Miss đã nhặng hết cả lên.
    Chú Vi cố lên nhé, anh là anh ủng hộ chú hết lòng
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ặc ... sợ thật ... khổ thân Mister Vi !
    Đúng là nan giải chẳng biết nên tức hay nên thương nữa .
    Cơ mà tớ nghĩ là các đồng chí cũng toàn lời có giá cả chắc không đứa nào cho không đâu nhỉ ?
    Đề nghị các đồng chí giữ hơi sức để dành vào việc cổ động đội bóng liên quân Lazio-82 chúng ta sắp tham gia giải TTVN lần 5 .
    --------------------------------------------[​IMG]
  10. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    uh, bài dài quá, đọc hoa cả mắt.........đọc xong vẫn thấy mình chẳng hỉu giề, quá chăng là cái đầu này tới 22 cái tuổi xuân xanh roài mà vẫn tối dạ quá, này,mai chắc về phải xin xiền bố mẹ cho mình đi du học để học rộng hiểu xâu bằng người ta....uh, chắc mình vẫn chưa được trưởng thành cho lém, cố cãi làm gì.........mình trẻ con wá,.....
    đùa tẹo thui, có thể mình không công nhận những gì bạn nói là đúng hoàn toàn
    nhưng mình cũng chẳng vặn vẹo làm gì cho cái mớ bòng bong nó càng thêm lớn, có thể bạn trưởng thành hơn bọn mình nhìu bởi vì chính môi trường sống, khi mình phải sống tự lập,khi mình phải một mình đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, ko còn sự trở che của bố mẹ thì mình sẽ sớm già dặn hơn, bởi vậy bạn có những suy nghĩ khác bọn mình, bạn đòi hỏi phải có những điều nghiêm túc hơn. Còn mình thì khác hơn bạn môt...à ko,..hai chút.... chứ, ko quá nghiêm túc ở cả trên net cũng như ngoài đời, chỉ có trong công việc thì khá khẩm hơn tí .....ngay cả châu, hạnh, hoài, ngọc............mình vẫn đc coi là lớn hơn tí tẹo cơ đấy
    mỗi người bớt mồn đi mồt tẹo.........hìhì, nhưng thực sự không bao giờ mình muốn trở thành người nhớn cả,....hehe....
    mình cũng muốn nói vớibạn một câu, việc học hành cũng bận bịu lém rồi.......vít bài đừng dài wá.......càng dài càng khó hỉu......mà cũng đừng lo cho tương lai vài năm sau làm giề,chúng nó sẽ chẳng cần đến vậy đâu........thế nhá
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.

Chia sẻ trang này