1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại với Buồn Tàn Thu & ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi virusHiV, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Tin tức đã được MMF xác nhận. Vậy thông báo tới toàn thể bà con để chuẩn bị dụng cụ đi cổ vũ [​IMG]
    nói cho thoả cái mồm
  2. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Virus:
    con người ta cao thấp ngắn dài là do số phận, ko thể vì họ khác ta mà khinh bỉ chê trách. Mọi người ở đây và cả tôi chỉ muốn đối thoại với bạn một cách chân thành, để bạn phát huy những mặt tích cực và hạn chế đi những điều không hay.
    Thế thôi!
    Cực kỳ đồng ý và tán thành, BTT ơi, vui lên đi, cảm nhận nhiều hơn là đánh giá thì mọi chuyện sẽ hay hơn rất nhiều đấy
    Lại trích tiếp:
    "Tôi và họ" . Nếu là tôi, như cô giáo đã dạy ở trường hồi bé xíu, tôi sẽ nói "Các bạn và tôi".
    Nghe đến đây lại nhớ tới Li sờ Tét thân yêu. Hình như 2 bạn học chung trường thì phải. Sao hồi xưa mình không được các cô dạy những điều như thế nhỉ, bây giờ mới thành thế này đây
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 24/03/2004
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết dùng từ nào để nói về cái trường hợp này của bạn nữa ...
    GGD thân mến ạ! Tôi nói về BTT, đề cập trực tiếp đến cô ta mà sao bạn cứ lò dò xen vào đối thoại một cách cực kỳ vô duyên và trâng tráo vậy. Tôi ko nghĩ cái biểu tượng giới tính trên nick lại hợp với con người thực của bạn. Chậc !!! Thôi, cứ để người ta vào đọc những gì bạn viết, bởi những gì bạn phun ra khác nào một lớp nhầy nhụa trát lên khuôn mặt "cao thượng" của bạn.
    Chắc bạn hiểu tại sao tôi dùng từ "cao thượng" chứ
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    virusHiV, hôm nay tôi đã gặp trực tiếp Hạnh, và chị Hạnh cũng đồng nhất quan điểm là chấm dứt cãi vã lại .
    Bản thân tôi và Hạnh là người trong cuộc là người có suy nghĩ như vậy , nữa là anh cũng chỉ là người ngoài cuộc . Tôi nghĩ là anh cũng không nên cố chấp làm gì . Thé nhé, Thân ái .
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  5. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đây là TOPIC của tôi lập ra, và ko liên quan gì đến Hạnh cả !
    Tôi có viết một bài trong TOPIC "nóng bỏng" đó, và BTT đã "vơ đũa" nên ko thể nói tôi là người ngoài cuộc được, hãy xem lại lời mào đầu ở phía trước TOPIC sẽ rõ.
    Thế nhé cô bạn
  6. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là xong rồi, thế mà cuộc tranh luận vẫn tiếp tục à? Mỗi người nhường nhau 1 tí đi, không người ngoài nhìn vào lại thấy các Cún chẳng đoàn kết tẹo nào cả. (Hình như mình lại khơi mào rồi thì phải). Có gì gặp nhau trực tiếp nói chuyện đi...
    Được ke_nac_danh sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 24/03/2004
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết dùng từ nào để nói về cái trường hợp này của bạn nữa ...
    GGD thân mến ạ! Tôi nói về BTT, đề cập trực tiếp đến cô ta mà sao bạn cứ lò dò xen vào đối thoại một cách cực kỳ vô duyên và trâng tráo vậy. Tôi ko nghĩ cái biểu tượng giới tính trên nick lại hợp với con người thực của bạn. Chậc !!! Thôi, cứ để người ta vào đọc những gì bạn viết, bởi những gì bạn phun ra khác nào một lớp nhầy nhụa trát lên khuôn mặt "cao thượng" của bạn.
    Chắc bạn hiểu tại sao tôi dùng từ "cao thượng" chứ
    [/QUOTE]
    Anh chỉ định khuyện BTT 1 câu, đùa với chú 1 câu để cho nó thân thiện 1 tí, cho không khí giữa chú và nhiều cái xung quanh nó bớt căng thẳng đi mà thôi không ngờ chú lại nhìn nhận sự việc như vậy.
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 25/03/2004
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 25/03/2004
  8. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bực rồi đấy
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Bác bực gì đấy?? Lần trước cũng thấy bác nói lớn phết mà sao lần này xin lỗi nhanh thía bác
  10. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Xanh lá, cây trắng xinh
    Ai đập búa đóng đinh
    Rút ra rồi vẫn thế
    Lỗ sâu hoắm chình ình
    Tỉ dụ cây manh mẽ
    Lỗ nhỏ, hàn gắn rồi
    Còn yếu ớt, nhỏ bé
    Nứt toác, vỡ vụn thôi
    BTT lân sau rút kinh nghiệm, để ý trước khi đóng đinh nhé.
    to Virus: Đằng nào thì chú cũng khen anh là "cao thượng" rồi, chót luôn nhé. Những gì chú nhận xét về anh (tối dạ, đần độn, vô duyên, trâng tráo....) là đúng cả đấy. Anh không muốn và cũng không thể phủ nhân. Mong chú đóng góp nhiều hơn nũa để anh tiếp thu. Còn về cái việc anh dùng giọng giễu cợt khi góp ý với chú thì đúng là không nên, nhưng anh nghĩ hình như chú cũng không nhận ra điều đó, cứ xoáy vào đó nên anh nghĩ cũng không cần phải sorry nữa.
    Anh biết chú còn nhiều lí lẽ lắm, chứ anh thì cạn rồi. Mà một cuộc tranh luận không còn dùng đến lí lẽ nữa thì không hay. Thứ nhất, nó lặp lại, nhàm chán và buồn tẻ. Thứ hai là.......
    Anh chẳng hiểu chú thế nào chứ anh cũng xin nói thật là mấy ngày qua, anh đã tham gia vào những cái vô bổ như thế này thay vì nhiều cái đáng làm hơn. Vì vậy anh xin mạn phép , không đụng đến topic của chú nữa, anh nói thế trước, mong chú đừng cho là anh không có "phép tôn trọng tối thiểu" nữa nhé. Mong chú hiểu cái lòng của anh. Chúc chú vui
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 25/03/2004

Chia sẻ trang này