Đối thoại. Là những cảm xúc chân thực về cuộc sống, về tình yêu, về vân vân và vân vân. Không giới hạn độ tuổi, không câu nệ địa vị, không cần thiết phải là thực tế nhưng phải là những cảm xúc thực của bản thân người hỏi và người đáp. Chủ đề của những cuộc đối thoại có thể là tất cả mọi vấn đề, tất cả mỏi lĩnh vực và tất cả những gì mà bạn cảm nhận ở cuộc đời. Mãi mãi một tình yêu...
Tối ngày 15 tháng 5 năm 2003, DW lang thang trên mạng thì tình cờ gặp YF, sau 10 phút trao đổi chớp nhoáng, họ đã quyết định gặp nhau để nói chuyện. 10 phút sau (lại là 10 phút) họ gặp nhau tại cà phê nhân (nhân con) No 9 láng hạ, ở đây cuộc đối thoại bắt đầu. DW: chào anh, lâu lắm không gặp anh rồi đấy nhỉ? YF: Ừ, lâu lắm không thấy chú ở trên mạng, cũng chẳng thấy chú vào Box, Mod kiểu gì mà lạ vậy. DW: Anh thông cảm cho em đi, em bận quá. YF: Bận đến nỗi không vào Box nữa cơ à? DW: Không em vẫn vào đấy chứ, nhưng em chỉ không viết bài thôi. YF: Lạ nhỉ, vẫn vào mà lại không viết bài à? Thế chú định vào làm khán giả thôi hay sao. DW: Em chẳng biết viết gì cả, viết về chính trị thì lại sợ đụng chạm, viết bài kiểu buôn dưa lê thì không phải là sở trường của em, nên..... YF: Thế chả nhẽ chỉ có hai loại bài đấy thôi hay sao? DW: Không, loại bài thì cũng nhiều nhưng nói chung chỉ có hai loại ấy là chính thôi. YF: Chú cứ đùa, chẳng nhẽ không có topic nào đáng để cho chú góp ý hay sao, một loạt topic có chất lượng đấy thôi, chẳng hạn như là Thế giới xung quang qua con mắt của bạn, Đóng góp thiết thực cho quê hương Thái Bình - Bằng cách nào? của bác Congtuthaibinh, hay một loạt những topic khác như PTTH chuyên Thái Bình, trường cũ của chú ấy? DW: Em cũng có đọc ấy chứ, nhưng không hiểu tại sao lại không viết được nữa. YF: Đấy chỉ là cách bao biện của chú thôi, không thể có một lý do gì có thể biện minh cho sự mất tích đột ngột của chú như thế. Trừ khi là chú đã chán Box rồi, hay nói một cách văn hoa hơn là lòng nhiệt huyết - cái mà chú vẫn kêu gọi mọi người ấy - đã mất. DW: Em đã theo box từ những ngày đầu tiên, không thể nói là em không có nhiệt huyết nhưng để phát huy cái nhiệt huyết ấy thì em cần thời gian, mà cái này thì em lại đang thiếu. YF: Vẫn chỉ là một cách nói thôi, chú còn lý do nào nữa không, nói nốt ra xem nào? DW: Còn chứ, chẳng hạn như là em, không có máy tính, em phải đi làm, đợt này còn thi nữa chứ,..... YF: Đều không thuyết phục, trong Box đâu chỉ có chú đi học, đâu chỉ có chú đi làm, ai mà cũng như chú thì Box TB của mình chắc tan lâu rồi. DW:.....(suy nghĩ) DW:......(hút thuốc) DW:......(Suy nghĩ) DW:.......(dập thuốc) DW: có lẽ là anh nói đúng, không có một lý do nào để có thể bao biện cho hành động biến mất của em, nhưng em có thể khẳng định rằng em vẫn còn lòng nhiệt huyết, với em quê hương luôn là nơi thiêng liêng và cao quý nhất. YF: đó chỉ là lời nói, chú hãy chứng minh đi, nói như thế thì ai mà chẳng nói được. DW: Em cần có thời gian YF: Lại là thời gian, một ngày có 24 tiếng, một tuần có 7 ngày, một tháng có 4 tuần, một năm có 12 tháng. Nhiều phải không? Thế mà lâu lắm rồi chú không có một bài nào. Chú không viết được chẳng qua là do chú lâu không vào box nên cảm thấy lạc lõng thôi, chú không có sự liên lạc với các thành viên khác, không hiểu tình hình của box nên không dám viết thôi. DW: Có lẽ là đúng, em sẽ rút kinh nghiệm, em sẽ cố gắng vào box và viết bài đều hơn, anh hay tin là như thế. YF: Tôi cũng hi vọng như thế. Mãi mãi một tình yêu...
Híc, same as me !!! Về Box Thái Bình mà cũng chả biết Post gì lên đây nữa cả, thôi thỉnh thoảng vào xem tý thôi. Chào các anh chị đồng hương nhá. ppt136 is number one ! Được trannam136 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 17/05/2003
Viết gì, đóng góp gì, làm gì thì cứ làm nhưng trước hết các bác giải quyết hộ tui cái vụ bóng bánh đi đã không có hàng xóm người ta cười cho ngại quá. Tuần vừa rồi tôi bận quá, uỷ quyền cho chú YF nhưng chẳng thấy chú báo cáo lại gì cả. Chẳng biết tình hình ra làm sao cả. Các bác nghĩ như thế nào thì nghĩ............... EM CHIẾM TRỌN TÌNH ANH SÂU NẶNG VÀ ĐONG ĐẦY MẬT NGỌT TÌNH YÊU XIN EM CHỚ BAO GIỜ PHA MẬT ĐẮNG CHO LÒNG ANH TAN NÁT SỚM CHIỀU NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
Bác DW nói hay quá. Nhưng nói để mà nói thì ai chẳng nói đươc. Lời nói phải đi đôi với hành động chứ. Nói xong cuối cùng lại..........lặn mất thế này thì.......... EM CHIẾM TRỌN TÌNH ANH SÂU NẶNG VÀ ĐONG ĐẦY MẬT NGỌT TÌNH YÊU XIN EM CHỚ BAO GIỜ PHA MẬT ĐẮNG CHO LÒNG ANH TAN NÁT TRĂM CHIỀU NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU
Dark ơi, chị nhớ mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của cậu quá... Hôm nào gặp cái mẹt của cậu một tý xem thế nào chứ nhỉ, cậu lặn không sủi tăm suốt thời gian vừa qua... khiếp quá đấy. Bà con tai, ai vào thì lên tiếng một tý cho nó rôm rả, diễn đàn là để giao lưu, gặp gỡ nhau mà... từ đó mới có thể làm gì thì làm chứ các bác nhỉ. Nhiều khi hô hào xuông mà chẳng làm được gì, cứ muốn phải xây được nhà to mới làm kinh tế thì khó lém, hãy xắn tay áo lên đặt những viên gạch nền móng đầu tiên đi...!
Tóc DW đã dài ra đến mức lão chủ quán internet tưởng nhầm đó là bạn gái của em.he he chú này mà thi vấn đáp trường em thì bị đuổi ra luôn chẳng cần phải hỏi gì đâu. Do Not Give Up
công nhận dạo này ít post bài công việc cũng bận rộn, chẳng lang thang nhiều chán, nhớ.. bao giờ mới được về TB đây.. đi thì nhớ, mà ở nhà thì.. *************************** While not EndOfLife(myself) do Everything := nil WEnd
Nghe các bác nói em cũng thấy xấu hổ, từ ngày là thành viên của box đến nay chả post được bài nào. Nhân dịp Porto đoạt cúp UEFA, AC sắp đoạt C1, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, kỷ niệm 2 tháng ngày Mỹ tấn công Iraq, em xin trân trọng gửi tới các bác một bài thơ. Mong các bác bớt chút thì giờ đóng góp ý kiến CHUYỆN TRẺ CON (Chuyện xảy ra ở lớp 3W, các cháu nhìn chung là rất ngoan nhưng đôi khi còn hiếu động khiến cô giáo có lúc không kiểm soát được.) Nhà BU nổi tiếng là giàu Bố mẹ buôn bán để đâu hết tiền Là tài trợ chính thường xuyên Công việc gì cũng có tiền của BU Từ việc tôn tạo trùng tu Đến giải bóng đá vào giờ ra chơi Ngày con cô giáo thôi nôi Ngày bố cô giáo về nơi hoàng tuyền BU làm lớp trưởng, tất nhiên Lại kiêm cả chức thu tiền vệ sinh Nào là lớp phó an ninh Nào là tổ trưởng hoà bình khối 3 Trưởng ban phòng chống ăn quà Nhân quyền, dân chủ chẳng qua tự bầu Nhà HU cũng rất đàng hoàng Cửa hàng chất đốt cạnh hàng cà rem Hồi ấy điện đóm nhá nhem PC, vô tuyến phải xem bằng dầu Cả lớp nhất trí cùng bầu HU là tổ trưởng bán dầu bán xăng BU rất tức, chẳng nói năng Âm thầm nghĩ kế giật phăng chức này "Thằng HU rồi sẽ biết tay Ông sẽ có cách cho mày phải kinh" Một ngày nắng đẹp lung linh BU đến cửa lớp thình lình ngã ra Mồm sùi bọt mép lu loa "Đích danh thủ phạm tên là thằng HU Tau hơn nó, nó đâm thù Lấy compa nhọn đâm mù mắt tau Nhà nó mang tiếng bán dầu Nhưng còn sản xuất cả đầu compa" HU thấy thế, bật khóc oà Từ bé nào biết compa là gì Đi học rồi lại đi thi Suốt ngày chỉ có bút chì, sổ tay Hình tròn thì đã có dây Buộc vào đầu bút rồi quay một hồi Cô giáo lúc đứng lúc ngồi Cũng thương HU nhưng vẫn đòi thanh tra Một uỷ ban được lập ra Để đi thanh sát ở nhà bé HU Cả lớp nín thở đợi chờ Bé LIC khám xét vài giờ mới xong: -Vài cái ruột bút Thiên Long -Một compa gỉ nhưng không có đầu Bé BU vẫn cứ làu bàu: "Tôi chắc là có, giấu đâu được mà Chỉ cần đuổi nó khỏi nhà Tôi đến thay chỗ thế là xong xuôi" Bố HU nghe thế chỉ cười: "Con không nuôi lại nuôi người ở đâu" Mẹ HU buồn bã lắc đầu: "Con tôi do chính tôi (mang)bầu mà ra Nó làm gì có compa Nếu không tôi đánh chết cha nó rồi" Bé BU vẫn không chịu thôi: "Hôm nọ tôi thấy nó ngồi ăn kem Một thằng ngồi ghế kế bên Quấn khăn, đi đất đúng em thằng BÌN" (BÌN là đứa trẻ lang thang Sống nhờ bố thí họ hàng ở xa 11-9 năm qua Nó xua chó cắn cả nhà bé BU Bé BU từ đó đâm thù Cứ nhìn thấy chó là BU giết liền) Mặc cho cả lớp thanh tra Bé KIM bàn cuối rút ra một bì Nào là bút mực, bút bi Compa, thước kẻ, bé phi ào ào BU cười: "Sẽ biết tay tao Xong việc này tao sẽ xào mày luôn" BU cậy có được hậu phương Bé LE, bé UỐT, một phường du côn Chẳng cần cô giáo ký đơn Chúng quyết tâm đánh nát l..ưng bé HU Cả trường hừng hực căm thù Kéo nhau đến tận nhà BU biểu tình Bố mẹ BU cũng bực mình Giận thay cái đứa do mình bầu ra (Bé BU là đứa cáo già Đến khi bầu cử lại là con ngoan) Mặc cho bố mẹ buồn phiền Cả trường nguyền rủa là tên mặt dày Thiết giáp, chiến hạm, máy bay BU giàn thế trận chờ ngày xuất quân... 03/2003
Topic này được đấy chứ. Chỉ cần bài có chất lượng, thêm một chút hài ước, Biết bài gì có chất lượng bây giờ nhỉ, hay là kể về cuộc sống đi, cuộc sống á, ngại lắm, có gì đáng kể đâu, hay là kể về tình yêu đi, chủ đề này bàn không bao giờ biết chán. Tình yêu ư, nhiều đau khổ lắm, không vui, hay là kể về công việc ở cơ quan vậy, ko, ai lại đem công việc ra đây được. Thế kể về ngoài giờ làm việc đi, ngoài giờ làm việc á, có gì đâu mà kể. Uh, vậy không còn có gì kể thật à, người ta còn mang cả đối thoại lên để kể đấy thôi, uh, thế kể đối thoại vậy, nhưng kiếm ai làm người đối thoại bây giờ, không có ai uh? có một mình thì độc thoại vậy. Uh, thì độc thoại. bắt đầu nhé, uh, bắt đầu. t9g68