1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_thoai_dem, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại!

    - Hi, u! u sao thế?
    - Mình không biết, mình thấy trống rỗng lắm. Chàng lại nói dối.
    - Đây có phải lần đầu đâu? Việc gì phải thế? Không chịu được thì thôi. Chàng và nàng chia tay.
    - Ừ có lẽ thôi vậy, chứ cứ thế này mình thấy vô nghĩa lắm. Đã bao nhiêu lần mình định thôi, goodbye forever luôn cho rồi. Nhưng cứ mỗi lần định như thế, chàng lại vuốt ve xoa dịu, thế là mình lại mềm lòng.
    Này, Nếu chàng không muốn giữ mình thì việc gì phải thế. Nếu muốn giữ sao lại cứ lượn như chim với các cô gái khác.

    - Ừ, cái này thì mình cũng chịu, nếu có thể mổ bụng moi tim xem trong ruột gan chàng của u có gì.
  2. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - u lại sao thế?
    - mình nhớ quá, làm thế nào để hết nhớ bây giờ?
    - ăn chè sen cho dễ ngủ, ngủ đi.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cái giọng không viết nghiêng cứ như của Mai Chi ý nhỉ. Giống thật đấy
  4. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Mình sẽ chấm dứt cái chuyện tình yêu ngớ ngẩn và ngu ngốc này.
    - Ặc ặc, u đã chấm dứt lần này là lần thứ mấy rồi?
    - Ừ, nhưng mình vẫn phải cố thôi, cho đến lúc nào được. Mình vẫn hiểu mình chỉ là đồ dự phòng. Chàng dấm mình để đấy nhỡ lúc nào cần thôi.
    - Hơ, biết thế rồi mà vẫn còn cứ lao đầu vào.
    - Mình sẽ cố gắng, hôm nay sẽ không liên lạc.
    -
    Được doi_thoai_dem sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 22/06/2006
  5. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Mình không chịu được nữa, mình chỉ muốn oà lên khóc thôi. Mình buồn quá không thiết làm gì cả, và cũng khônglàm được gì cả.
    - U khóc vì cái gì nào? Thất tình à? Có phải bây giờ u mới biết là seven love đâu. Thế cứ khóc mãi vì một chuyện đã lâu rồi à?
    - Mình không biết nữa, cứ nghĩ về chàng, về sự lừa dối của chàng mình lại thấy buồn. Cho đến giờ phút này, chàng vẫn không hề thật lòng. Mình đã làm gì sai để bị đối xử như thế?
    - Haha! cái tội rành rành ra như thế còn hỏi sao? u đã yêu lầm người chứ sao nữa.
  6. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - U đi ngủ rồi cơ mà, sao lại dậy? Nàng lại nhớ Chàng à?
    - Mình không ngủ được, cứ nghĩ miên man suốt. Nhớ hôm rồi mình giận dỗi không? Chàng phone, gọi tên mình, dỗ dành mình. Chàng kéo dài giọng, ngọt lịm.
    - Nhớ, lúc đó u rơm rớm nước mắt
    - Ừ, nghe giọng Chàng thế, nước mắt mình tự dưng chảy ra. Mình khóc vì biết Chàng không thật lòng, chỉ ngọt ngào chót lưỡi thế thôi. Mình khóc vì mình lúc đó mình thấy rất rõ ràng rằng mình thèm được Chàng yêu thương đến mức nào, thèm được nghe những lời ngọt ngào như thế đến mức nào.
    - Khổ thân u, ai bảo dại. Thế từ tối đến giờ có nhắn tin không đấy?
    - Không, mấy lần suýt nữa thì mình nhắn, nhưng mình đều kìm được.
    - Thôi nào, nhắm mắt lại ngủ đi, mai còn đi làm sớm.
  7. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi đối thoại với được không? định đi ngủ nhưng lang thang thế nào đọc thấy giông giống mình nên mạn phép vô lễ 1 tý, nhá?
    Chuông điện thoaị kêu
    - Alô, sao anh gọi sớm thế
    - hêlô ngày mới! em à....anh ko định làm em khó chịu ngay từ sáng sớm đâu, nhưng gọi điện để nói với em là tự nhiên sáng nay thấy nhớ em, chẳng biết nên mừng hay lo nữa?
    - Anh nghĩ làm như này em sẽ bất ngờ ư?
    - À không, anh nghĩ cái gì mà phải chờ đợi lâu quá thì sẽ không bất ngờ nữa.
    - Vâng, cái gì mà cũng biết rõ quá rồi thì trở nên nhàm chán đấy anh ạ
    - Đúng 1 nửa thôi, với anh và em, nửa biết rõ quá rồi ý
    - Thôi em đi làm đã
    - Ừ chúc em 1 ngày vui
    - Anh làm hỏng lời chúc của anh rồi
    - Đó là lí do vì sao có câu "nói vậy mà không phải vậy". Gọi em sau nhé.BB
    ---------hì hì hì, nghĩ thì dễ hơn đối đáp ngay 1 lúc, nhưng nghĩ rồi cũng có lúc dùng đếy chứ-----
  8. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Vậy là sáng nay ở nhà đấy. Yêu đương thế chỉ mất công mất việc thôi. u vứt quách cái tình yêu đấy đi.
    - Mình không dậy nổi, mệt quá, người ngợm mỏi nhừ.
    - Rồi, khóc suốt đêm làm sao còn sức đi làm.
    - Mình phải chấm dứt tình cảm này thật à? Mình buồn lắm.
  9. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ viết những gì bạn muốn. Bạn dùng từ khiêm nhường quá. Sợ
  10. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Viết cho Chàng một tin nhắn: Sao anh bỏ rơi em lâu thế. Lần này là cô nào đấy? Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ không chịu nổi, sắp điên lên mất
    Viết xong rồi lại xoá đi, không gửi nữa.
    Mình phải cố gắng chứ, đã hứa là không liên lạc nữa mà.

    - Gớm, U mà có gửi cái tin đấy đi thì cũng chẳng lạ. Khó lắm đấy, đã lần nào u làm được đâu.
    - Đừng cười nhạo mình nữa, mình đang cố mà.

Chia sẻ trang này