1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_thoai_dem, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Thế là lại một ngày nữa Chàng không gọi điện, không nhắn tin. Mình thấy người cứ rũ ra như tàu lá úa.
    - Chàng như thế mà Nàng vẫn còn mê muội. U định bao giờ mới thôi đi, cứ thế này mãi à.
    - Chàng bảo là cho Chàng hết đợt bóng đá này đã. Nhưng mình hiểu là bóng đá cũng không ảnh hưởng đến chuyện liên lạc với nhau. Mình buồn lắm. Khóc nhiều quá đến nỗi đau hết cả mắt rồi. Một tháng bóng đá đủ cho Chàng lấy vợ sinh con đấy nhỉ. Mình sợ lắm, Chàng luôn lừa dối mình.
    - Biết thế rồi mà vẫn còn thế. Bó tay với u rồi.
    - Hôm nay mình cũng đã không liên lạc, mình đã cố thêm được ngày hôm nay nữa rồi.
    - U đi ngủ đi cho yên chuyện, ngồi một lúc nữa lại hí hoáy nhắn tin với gọi điện bây giờ.
  2. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình không ngủ nổi. Thèm được nói chuyện với Chàng kinh khủng.
  3. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Lại một tuần nữa trôi qua, mình vẫn là kẻ đói khát, chờ mong.
    - U chờ đợi cũng giỏi đấy chứ. Hỏi thật nhé, u đếm xem đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình của Chàng kể từ lúc Chàng nói yêu u đến giờ rồi?
    - Nhiều lắm, đếm không được, vì có chuyện mình biết chắc, có chuyện mình chỉ đoán, suy luận.
    - U định biến mình thành một con ngốc không có lòng tự trọng à? Chàng của u cười vào mũi u hàng ngày, u có biết không?
    - Mình biết. Mình vẫn hy vọng là mình là bến yên lành mà Chàng muốn dừng lại mỗi khi mỏi mệt. Mình vẫn tin là Chàng thực sự cần mình.
    - Đồ ngu! Chàng cần u như thế nào? Thỉnh thoảng ném cho u vài câu giải thích, vài câu hứa hẹn, vài câu nói "Anh nhớ em" thế là ngồi cười hạnh phúc một ngày và lại đau khổ sáu ngày còn lại à? Tuần nào cũng như thế mà không biết chán à?
    - Mình xin, hôm nay mình cũng không liên lạc rồi. Mai cũng thế, ngày kia cũng thế. Từ giờ ngày nào mình cũng sẽ cố gắng thế.
    - U làm đi, cố mà làm cho được
  4. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nay mình đã kiên quyết nói lời chia tay rồi. Mình không thể cứ chờ đợi một người không yêu mình. Mình không thể ngồi một chỗ yêu Chàng và nhìn Chàng tán tỉnh những cô gái khác.
    Mình chỉ giận Chàng sao không nói thực lòng, sao cứ khiến mình phải đau đáu.
    - Hôm nay u đã nói gì?
    - Nói sẽ không chờ đợi Chàng nữa. Không yêu Chàng nữa.
    - Cảm giác của u thế nào?
    - Mình đã khóc cả đêm hôm qua trước khi nói. Buồn lắm...
  5. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Giờ mình chỉ ước được nhắm mắt lại và không bao giờ thức dậy nữa. Mình nhớ, giận, và đau đớn. Cứ nghĩ đến Chàng là trái tim như thắt lại. Sao người ta lại cứ lừa dối mình?
    - U lại sao thế. Nhớ là đã nói chia tay rồi đấy nhé. Đừng nghĩ lung tung rồi lại nhắn tin nói này nói kia.
    - Mình không biết làm thế nào, dường như không chịu nổi nữa. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài lắm đây.
  6. evya

    evya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cố lên u , cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn chuyện yêu đương chứ
  7. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Đang cố. Nhưng ma lực của tìnhg yêu thật kinh khủng, nó làm mình rối trí, mù quáng.
    Hôm nay mình ngồi ăn cơm mà cứ như kẻ mất hồn. Ăn mà cũng chẳng hiểu mình đang ăn gì, vị của nó ra sao nữa. Mình cứ ngồi gắp, rồi đưa thức ăn vào miệng mà đầu óc cứ để đi đâu. Nếu không có tiếng còi xe làm giật mình, chắc mình sẽ ăn đến bội thực mất.
  8. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nay mình đã gặp Chàng. Vậy mà mình đã không gọi, không lên tiếng. Mình cắn chặt môi để kìm chế nước mắt. Mình làm được một lần sẽ làm được hai lần đúng không?
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp một đoạn cho vui hén.
    chàng: hi, em lâu quá không gặp , em khoẻ chứ?
    nàng: hi anh, lâu quá không gặp , anh sao rồi
    chàng: bình thường , em vẫn làm chỗ cũ chứ?
    nàng: vâng, công viẹc anh dạo này tốt chứ?
    chàng: không có gì để than phiền em àh
    nàng: chúng ta đi uống nước chứ anh?
    chàng: ok.mà ai trả tiền
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ........
    Sao anh ko giành lấy những gì là của anh ?
    Những gì là của anh vẫn sẽ là của anh.
    ------

Chia sẻ trang này