1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_thoai_dem, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nhau mà không ai nói với ai câu nào. Chàng hiểu là mình đang giận và hiểu là mình đọc được trái tim Chàng.
    Mọi chuyện kết thúc thật rồi.
    Mình phải nghĩ ra việc gì để làm, để chạy trốn cái khoảng thời gian này.
    Buồn tê tái!
  2. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    haha! Chàng nhắc đến tên u kìa. Nhắc đến cứ như thể u vẫn là người vô cùng quan trọng với Chàng kìa. U phải vui lên chứ sao lại cứ khóc thế kia.
    Chàng của U có bận quái gì đâu, vẫn thấy xuất hiện đều đều, vẫn rảnh rang như thường đấy thôi. Vừa gặp Chàng xong đấy , biết chắc Chàng đang rỗi rãi đấy.
    U cứ khóc đi nếu cảm thấy Chàng của U xứng đáng. Chính Chàng đã dạy u rằng nước mắt chỉ dành cho những gì xứng đáng thôi đúng không.
  3. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Text
    đối thoại đêm ơi, sao phải bế tắc đến như thế, không đáng đâu bạn ạ!!! Bạn đang làm đúng đấy, 1người đàn ông như thế không xứng đáng với 1tình cảm chân thành nào đâu.
    Đối với phụ nữ, tình yêu có khi là cả cuộc sống nhưng chỉ cần bạn biết rằng bạn đang đi những bước đúng đắn trên con đường tìm thấy hạnh phúc đích thực bạn sẽ làm được, đừng chỉ độc thoại với bản thân như thế, đừng tự mình làm mọi thứ nên trầm trọng hơn, hãy share với bạn bè với nx người thân, bạn sẽ thấy giai đoạn khó khăn này không dài như bạn tưởng đâu!!!
    Vững vàng lên bạn!!
  4. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Biết là càng độc thoại càng buồn, nhưng làm thế nào khác được? Khi mà con tim không nghe theo lý trí, khi mà chỉ có bản thân mình là hiểu được mình nhất. Những lúc đối diện với chính mình mới càng thấm thía cái cảm giác cô đơn của kẻ yêu một mình.
    Chàng đã hơn một lần bảo: Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Mình không hy vọng điều đó, vì yêu thương luôn có hờn ghen, giận dỗi, buồn khổ và hạnh phúc đúng không? Mình chỉ mong Chàng nếu yêu thì đừng lạnh nhạt thế, còn nếu không yêu thì hãy nói thật lòng cho mình biết. Mình không sợ làm kẻ thất tình, kẻ yêu đơn phương, mình chỉ sợ những lời nói không thật lòng.
    Những ngày này đối với mình sao đáng sợ thế?
  5. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Mình đã nói hết với Chàng hôm qua rồi. Mình đâu cần lời giải thích của Chàng. Mình cần tình yêu, Chàng không dành điều đó cho mình.
    - U nói rồi là được rồi, u sẽ không còn phải đau khổ vì những người phụ nữ của Chàng, vì Chàng nữa.
    - Để làm gì chứ. Không có Chàng, mình thấy cuộc sống này là vô nghĩa. Đôi lúc mình nghĩ, chỉ cần một giây bên Chàng thôi cũng đủ xua tan mọi nỗi buồn khổ, nhưng đôi lúc mình lại kiên quyết không muốn phải làm kẻ cầu xin tình yêu của người khác.
    Có Chàng thì lúc nào cũng buồn lắm, mà không có Chàng thì cuộc sống còn tồi tệ hơn.

    - Thôi nào, u thôi đi. U càng vật vã vì tình yêu ấy thì Chàng chỉ càng coi thường u hơn thôi.
  6. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Người ta đã bỏ công tìm mua quà cho u, sao u không nhận, không thích à?
    - Bỏ rơi bao lâu, rồi bất ngờ xuất hiện, lại giọng nói chết người, rồi món quà quý giá. Mình chịu sao nổi. Chàng biết là mình thích mà, chàng luôn đọc được suy nghĩ của mình mà. Thế nên mình mới thấy tủi thân.
    - Hì, với lại u có hợp với món quà đó quái đâu. Nó quá thanh lịch, đẹp đẽ, một sự kết hợp màu sắc tuyệt vời. U mà đi với nó thì phí quá. U cứ cầm một cục gạch làm dáng có khi lại hợp đấy
    - Đồ đểu, mình đang buồn đây, sao chàng lại nói với mình những lời thế, mình sợ lắm, cứ như là đang bị quát mắng. Lâu lắm không gặp, sao khi gặp lại nói chuyện như là ghét mình lắm.
    - Thì bởi vì ghét thật.
    - Mình muốn nhìn thấy chàng quá. Chỉ nhìn thôi,không nhớ, không yêu nữa.
  7. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh yêu em!
  8. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - U đi đâu đấy
    - Mình đi một lúc, đi hóng gió cho đầu óc nhẹ bớt.
    - , đi đi, lại tốn tiền xăng xe thôi, được tích sự gì đâu
    - Thế nhỡ mình đi, chàng lại gọi thì sao, chàng gọi mà mình không ở nhà thì tiếc lắm.
    - Con lạy mẹ, mẹ đi đi cho con nhờ.
  9. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình không ngủ nổi. Một tuần nữa liệu có khác không, hay vẫn như thế này?
  10. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Rảnh thì yêu anh đi. *lol*

Chia sẻ trang này