1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_thoai_dem, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Co mot cau rat hay the nay:
    Lý trí giúp tình yêu đỡ lầm đường nhưng con tim lại giúp ta nhận ra tình yêu chân thành
    Được Young_fairy sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 22/08/2006
  2. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy tình yêu xa mình hơn. Tất cả những gì mình có thể làm là khóc. Tình yêu chân thành cũng đâu có thể khiến người yêu ở lại bên mình.
    - Từng ngày, từng ngày mình sống cùng với nỗi nhớ, hy vọng và thất vọng.
    - U cứ nhớ đi, Chàng của U có yêu U đâu mà nhớ với mong. Nhớ một người không nhớ mình, U có bình thường không.
    - Mình biết và mình vẫn ước, giá như Chàng yêu mình, thì dù có phải sống cách xa nhau, dù chỉ được gặp nhau như Ngưu Lang, Chức Nữ mình cũng thấy hạnh phúc. Giá mà thế.
    - Vâng, vì không như thế nên Chàng của U và bạn bè của Chàng sẽ cười nhạo U. Một con ngốc.
  3. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé anh! Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này!
  4. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Cái mặt u làm sao lại đần ra thế, trông rất là khó chịu
    - Có sao đâu. Vừa nhắn tin, lại không trả lời. Hoạ hoằn lắm mới được xã giao lại một tin nhắn.
    - U không nhớ người ta đã nói là u làm người ta khó chịu à. U làm người ta cảm thấy ngại gặp. Đã nói đến như thế rồi mà vẫn còn không thôi.
    - Ừ thì mình sẽ cố, sẽ cố gắng thật ít nhắn tin, gọi điện thôi. Người ta cứ muốn đẩy mình ra xa, mình càng cố gần càng đau lòng hơn mà thôi.
  5. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngột ngạt quá! Mình không ngủ nổi, lại thèm lang thang, thèm hít thở cái không khí lành lạnh, thấm đẫm sương đêm, thèm được ngồi bên người mình yêu, nắm tay nhau rồi kể chuyện trên trời dưới biển, huyên thuyên cho đến sáng.
    Mình nhớ lắm.
  6. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ bây giờ rắc rối thật. Cuộc sống vật chất đầy đủ nên phức tạp hoá cuộc sống tình cảm. Như bọn tui ngày xưa cái ăn còn không đủ nhưng tình cảm thì giản dị và đồng nhất lắm, không phức tạp và băn khoăn như các bạn bây giờ.
  7. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã không còn là những sẻ chia. Lâu lắm rồi cũng không còn chuyện trò vui vẻ. Bây giờ mỗi lần gọi điện nhắn tin chỉ là sự im lặng. Nếu có phản hồi thì lại là trách móc sao mình cứ dằn vặt người ta, vài câu thông báo chớp nhoáng, vài lời dặn dò công thức. Bây giờ có nhiều người khác để tâm sự, để san sẻ vui buồn. Bây giờ mình được đứng bên ngoài cuộc sống của người ta, có nhớ thương, lo lắng cũng không phải việc của mình. Xin cô để tôi yên.
    Xa lắm rồi!
  8. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giận mình. Hận người.
  9. doi_thoai_dem

    doi_thoai_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Hận gì người ta, người ta không yêu u thì mới thế. Nếu người ta yêu, người ta đã khác. Ai biểu u yêu, u phải tự chịu thôi. Người ta đâu có buộc phải có trách nhiệm gì với tình cảm của u đâu. Người ta thích làm gì thì kệ người ta chứ.
    - Ừ, thì mình yêu, mình giận nên mới hận người ta.
    - Vậy thì đừng yêu nữa, tránh xa ra, quên đi. Thời gian sẽ giúp u đấy.
    - Không, mình không thể quên, mình không thể coi như không có người ta trên cuộc đời này được. Mình có thể đau khổ, có thể hận, có thể tự dằn vặt nhưng mình không thể chịu nổi nếu người ta buồn hay phải suy nghĩ.
    - Vậy thì u tự chuốc lấy khổ đau thôi. Đừng kêu than nữa.
    - Mình sẽ cố không kêu than, nhưng những lúc đau đớn quá, u cứ để cho mình khóc nhé, như lúc này đây, chỉ cần được khóc thôi mình cũng thấy nhẹ lòng lắm. Chỉ khóc một mình thôi, mình sẽ không làm phiền đến ai đâu.
  10. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    " Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần,có ai từng yêu mà chưa từng khóc.Đành đau xót khi tình quay gót.đành câm nín nỗi buồn vây kín ,đành quên hết ân tình đã chết trách than đc ai..............."
    "Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy ko về.Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm ,hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy...........................Người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói đừng quá tin,Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời ..........................."
    "Nếu biết trước yêu là đau khổ thì muôn đời ko hờn tủi vì yêu
    "

Chia sẻ trang này