1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

    Chào tất cả các bạn !
    Đồi Thông_là nơi để tất cả mọi người cùng nhau trò chuyện,tâm sự






    Chúng ta _những người còn rất trẻ, vì lý do này hoặc lý do khác phải sống xa gia đình để học tập, làm việc...và cuộc sống sẽ không bao giờ là mang niềm vui, hạnh phúc đến hết cho tất cả mọi người.Có người thành công và cũng có rất nhiều người thất bại .
    Rất vui nếu tất cả bạn post lên đây những suy nghĩ, những niềm vui, nỗi buồn về tình yêu, về cuộc sống, công việc để mọi người cùng được lắng nghe, cùng được chia sẽ với nhau,rằng những ngày sống xa gia đình đó vẫn còn nhiều người bạn bên cạnh mình ,để rồi chúng ta tự tin hơn, yêu đời khi bước vào tương lai !





    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 09:33
  2. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tui đây, xa nhà đây..hic..hic..nhớ nhà wé nhà ui..hic hic... Nhưng 29/04 được dzìa rùi...he he he..

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  3. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tui đây, xa nhà đây..hic..hic..nhớ nhà wé nhà ui..hic hic... Nhưng 29/04 được dzìa rùi...he he he..

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 30/4 thiên hạ sợ bị trúng đạn nên bỏ chạy khỏi SG hết rùi hử. Làm sao ma tôi gặp được ai đây?
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 30/4 thiên hạ sợ bị trúng đạn nên bỏ chạy khỏi SG hết rùi hử. Làm sao ma tôi gặp được ai đây?
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhìn mọi người lục tục chuẩn bị về quê mà mình buồn ơi là buồn. Nếu bạn là người đã sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt thì bạn sẽ yêu quý thành phố này biết nhường nào. Quê tôi không phải là DL, nhưng tôi luôn nói với thiên hạ tôi là người DL một cách đầy tự hào.
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhìn mọi người lục tục chuẩn bị về quê mà mình buồn ơi là buồn. Nếu bạn là người đã sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt thì bạn sẽ yêu quý thành phố này biết nhường nào. Quê tôi không phải là DL, nhưng tôi luôn nói với thiên hạ tôi là người DL một cách đầy tự hào.
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  8. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với tenquadep, tó cũng đâu phải gốc ĐL đâu, nhưng với tớ thì ĐL là nơi đẹp nhất và tớ sẽ quay về ĐL sau khi học xong!!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  9. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với tenquadep, tó cũng đâu phải gốc ĐL đâu, nhưng với tớ thì ĐL là nơi đẹp nhất và tớ sẽ quay về ĐL sau khi học xong!!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  10. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hic..hic.... hu..hu..
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tui bùn ko hiểu vì sao tui bùn

    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình

Chia sẻ trang này