1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thế ở đây có ai quan tâm đến Hà Lan với tớ không???

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    susu thì chỉ wan tâm đến sữa cô gái Hà Lan thui chứ không wan tâm đến đội bóng Hà Lan đâu heheh...
    Đời như bánh xe quay mãi
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    susu thì chỉ wan tâm đến sữa cô gái Hà Lan thui chứ không wan tâm đến đội bóng Hà Lan đâu heheh...
    Đời như bánh xe quay mãi
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mê HL lắm, về mọi mặt..hoa HL này......phong cảnh này...địa hình đặc biệt.....cối xay gió......bò HL....cô gái HL nữa.......sữa HL & sữa của cô gái HL nữa.....ý lộn.....sữa cô gái HL chứ...he he....

    Dù sao thì trái ớt vẫn cay![​IMG]
  5. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mê HL lắm, về mọi mặt..hoa HL này......phong cảnh này...địa hình đặc biệt.....cối xay gió......bò HL....cô gái HL nữa.......sữa HL & sữa của cô gái HL nữa.....ý lộn.....sữa cô gái HL chứ...he he....

    Dù sao thì trái ớt vẫn cay![​IMG]
  6. quatmonui

    quatmonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi nhung nguoi yeu men DL....
    Lau qua toi khong ve DL, nho qua.... co ai moi ve khong, hay co ai dang o DL khong? ke chut gi ve DL bay gio cho moi nguoi nghe di...
    Xa DL rui moi tham thia "noi ta o cung la noi dat o_ khi ta di dat bong hoa tam hon"... SG may nay mua nhieu, DL khong biet ra sao nhi???
    [siez=3]
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...
    [/size]
  7. quatmonui

    quatmonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi nhung nguoi yeu men DL....
    Lau qua toi khong ve DL, nho qua.... co ai moi ve khong, hay co ai dang o DL khong? ke chut gi ve DL bay gio cho moi nguoi nghe di...
    Xa DL rui moi tham thia "noi ta o cung la noi dat o_ khi ta di dat bong hoa tam hon"... SG may nay mua nhieu, DL khong biet ra sao nhi???
    [siez=3]
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...
    [/size]
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2 quatmonui , susu lon ton xách ghế chạy ra mời quatmonui ngồi xuống đây susu kể chiện dalat cho nghe nè
    huhuh chuyện đau thương lắm
    hì, khí hậu bình thường , trưa nắng chang chang , sáng hổng có sương mù, mở mắt ra đường là thấy xe tang rùi á
    1 cô sinh viên 23 tuổi ra trường, chuẩn bị đi nhận việc làm, trường tổ chức đi chơi để chia tay lần cuối, đi biển Cà Ná bị chết đuối , uổng fí tất cả, cơm cha , áo mẹ, chữ thầy
    3 học trò lớp 11, giỏi toàn diện, cả về học tập lẫn các hoạt động trường , đi chơi Hồ Tuyền Lâm bi. chìm xuồng, ngủm luôn , cũng uổng fí tất cả,
    tự hỏi không biết ông trời sinh con người ta ra để làm gì mà lại nỡ giết con người ta trong chốc lát, thật vô tình, nhẫn tâm wá, sống để làm gì khi mà số phận của mình như ngọn đèn treo trước gió ?
    ừa thì không biết sống để làm gì nhưng vẫn cứ sống,
    Đời không ân ái đời vô vị
    Kiếp sống không yêu kiếp sống thừa
    biết yêu là đau khổ sao cứ đâm đầu dzô mà yêu rùi chuốt lấy khổ đau ???
    ông trời không bao giờ công bằng với con người , ghét, ghét, ghét ông trời , ghét chính bản thân mình huhuh
    It's hard to make the things i did undone
  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2 quatmonui , susu lon ton xách ghế chạy ra mời quatmonui ngồi xuống đây susu kể chiện dalat cho nghe nè
    huhuh chuyện đau thương lắm
    hì, khí hậu bình thường , trưa nắng chang chang , sáng hổng có sương mù, mở mắt ra đường là thấy xe tang rùi á
    1 cô sinh viên 23 tuổi ra trường, chuẩn bị đi nhận việc làm, trường tổ chức đi chơi để chia tay lần cuối, đi biển Cà Ná bị chết đuối , uổng fí tất cả, cơm cha , áo mẹ, chữ thầy
    3 học trò lớp 11, giỏi toàn diện, cả về học tập lẫn các hoạt động trường , đi chơi Hồ Tuyền Lâm bi. chìm xuồng, ngủm luôn , cũng uổng fí tất cả,
    tự hỏi không biết ông trời sinh con người ta ra để làm gì mà lại nỡ giết con người ta trong chốc lát, thật vô tình, nhẫn tâm wá, sống để làm gì khi mà số phận của mình như ngọn đèn treo trước gió ?
    ừa thì không biết sống để làm gì nhưng vẫn cứ sống,
    Đời không ân ái đời vô vị
    Kiếp sống không yêu kiếp sống thừa
    biết yêu là đau khổ sao cứ đâm đầu dzô mà yêu rùi chuốt lấy khổ đau ???
    ông trời không bao giờ công bằng với con người , ghét, ghét, ghét ông trời , ghét chính bản thân mình huhuh
    It's hard to make the things i did undone
  10. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không trở lại đây, nơi đây có vẻ hoang vắng, lạnh lẽo quá!topic này đã tụt xuống trang 2 mất
    danglxxx

Chia sẻ trang này