1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể tin nổi những chuyện này lại xảy ra với mình,ước gì có thể khóc,vậy mà giống như có cái gì hay có ai đó ngăn cản đừng khóc.Nếu như lúc đó con dao đó trúng mình thì có lẽ bây giờ ko phải khó nhọc như zầy.Nếu như lúc đó...
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Nhóc, đợi chú về ĐL rồi mình đi cafe nói chuyện nhé. Hôm trước gặp ở sài gòn chưa nói được nhiều, chú không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như thế ......... Cố gắng bằng bản lĩnh của mình nhé!!!!
  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngã rẽ đôi bờ, trời đưa lối quỷ đưa đường .Cứ ngỡ thiên đường lại hoá ra địa ngục.Sống trên đời cần có một tấm lòng ....... để nhận được con số không.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chẳng dám ra khỏi nhà, chẳng đi cafe với bọn lừa đảo luôn. hoá ra mình cũng biết sợ đấy chứ, thôi kệ, toàn mạng đến giờ này là tốt rồi. 2 rồi, cố mà kiếm lần thứ 3 nữa nhé Tenquadep, nếu không tao đập chết... bồ mày, hehehehe.....
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hix,đau thế,bình thường thì chẳng thấy gì,tới khi có chuyện mới biết.Dạo nì cứ vật vờ như con ma le,khổ thế..
    Ước gì ngày đó có ai nói với em: dừng đi,thế là được rồi,vậy có phải tốt hơn ko,sao lúc ấy chẳng ai nói,để rồi bây giờ lại cứ luẩn quẩn...
    bơ vơ
  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    cũng đáng đời cái tội ko nghe lời đó chứ
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    làm bao nhiêu thứ,đổi lại một câu tại mình..Hay thật,con người ta đúng là ko thể bình an lấy một phút,sống như thế,được bao lâu???
    Bao nhiêu công sức bỏ ra,nghĩ cũng đáng để nhận được cái gì đó chứ,chẳng nhẽ,chỉ thế thôi sao???Kẻ nào đó đã đúng khi khuyên mình đừng làm,vô ích thôi,một mình mình thì được gì.Đấy,thấy chưa,được rồi đấy,ngốc ah....Người tính ko bằng trời tính mà,nhưng sao...sao lại thế hả trời...
    Rõ là ngu ngốc...
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    2h30,282 người đang vào,chỉ có một thành viên,ttvn lỗi chăng,mới phút trước 8 người??
    Nghĩ mọi thứ như trò đùa,phút trưóc phút sau mọi thứ đã đảo lộn,biết khi nào LDC có 8 người đang vào,trong đó có 8 thành viên
    vớ vẩn một ngày mới....
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cảm giác cô đơn, một ngày mới nhiều dự tính. Có lẽ mình sẽ alone thôi. Yêu đương làm gì cho khổ thế này. Biết làm sao chứ, cái giá của sự kiêu ngạo đã bắt đầu rồi. Thôi thì thôi nhé, quay mặt bước đi.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay
    Liền với biển khơi
    Bốn mùa mưa nắng đi qua, lại về đây với con gió thu heo may mặt hồ, với ánh nắng vàng mong manh tựa làn gió thoảng, với nỗi nhớ trôi qua mỗi ngày về cái gì vừa thực vừa xa.
    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đợi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao
    Vừa xa vừa gần

Chia sẻ trang này