1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    một mình, nhí nhảnh, vô tư, khùng khùng hông ai nói, hông sợ ai.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Giống maybe ...Đang muốn alone
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    sống lủi thủi, chết cũng mình lủi thủi
    đói cô đơn, no cũng chỉ cô đơn.
    tình lầm lỡ giờ 1 mình đau khổ
    cơn mơ đầu tan vỡ mộng uyên ương
    người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo ?
  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì tao đã hiểu vì sao mấy hôm nay mày giống mấy thằng khùng hay la hét đập phá ngoài đường.
    Không biết vì sao bọn họ khùng, nhưng tao viết chắc vì sao mày khùng rồi hhhehehehe................. Thất tình
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Alone trông vậy mà đào hoa phết!!!
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    xin mọi người 5 phút riêng tư chút nhé
    thui hết rùi chị tulip à, mọi thứ đã chấm dứt cả, giờ còn tâm trạng đâu mà tìm 1 cánh hồng Dalat nữa, dù cho là "ko có em này thì còn em khác", giờ tự nhiên muốn quên đi tất cả, nhưng mọi thứ có vẻ đã in sâu quá rồi hay sao ấy, suốt 1 khoảng thời gian dài chỉ toàn nghĩ về Dalat, ngày nào cũng nghĩ về Dalat, lúc nào trong danh sách việc làm cũng có "đi Dalat" nằm trên cao nhất, thế mà..............
    bây giờ giống như mất phương hướng, mất niềm tin, vố này quả thực là đau, rất đau, bị chính bạn thân đâm 1 nhát, không đau không phải là người, giờ nhìn ảnh Dalat lại thấy nhớ, nhớ quá lại buồn, mà buồn nhiều quá, em nghi là em sẽ điên mất,
    hình như có bài hát nào đó như thế này "tình đầu là tình chia ly", sao mà đúng quá, hình như cái gì lần đầu tiên cũng khó khăn cả, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết nhớ 1 người nào đó, lần đầu tiên yêu cả 1 thành phố chỉ vì 1 con người.......... và lần đầu tiên nhìn chính bạn thân mình cướp mất người mình yêu mà ko biết phải làm sao, hận cũng dở mà ko hận cũng dở, nhớ cũng ko xong mà quên cũng ko xong. Điên cả cái đầu, nhức cả bộ não, suy nghĩ nung cháy hộp sọ rồi. Giờ mà bảo quên người, thì nhìn lại thành phố Dalat sẽ lại nhớ, mà bảo quên TP Dalat thì ko đc rồi, gắn bó với nơi đây quá nhiều rồi , giờ làm sao có thể ????????????
    1 vài lời than thở ko đúng chỗ , chị tulip thấy ko hợp thì del luôn giùm em, nói ra cho nhẹ bớt lòng cũng đỡ đc phần nào đó, ít ra cũng có người nào đó hiểu cho mình
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    buồn,..............chán,............ lần đầu uống rượu, cũng chẳng thể giải sầu, ai bảo "nhất tuý giải thiên sầu" ? tào lao, uống rượu vào , cảm giác về rượu cũng chỉ là "đắng" và "cay", trong khi đang muốn quên đi cảm giác này nên mới uống rượu... thế thì chắc không ổn rồi, không uống rượu nữa, mới thử 1 tí mà lại thấy buồn hơn, uống cả chai chắc chết trong u sầu....
    điên rồi, điên mất rồi
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một người...lạy chúa...con trai dalat ướp nhiều sương mù và gió núi...tâm hồn như thế đã đành...nhưng chúa ơi....xin chúa kíu...người ta
    sao ko buông tay một chút,cái ko thuộc về mình dù có làm cách nào cũng ko thể,ko buông làm sao biết ko thể giữ được những cái khác....
    dalat mưa gió quá....
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên .....................................
    buồn mênh mang...................
    nhà có cây đàn Ghita, của ai không rõ, mới lôi ra đánh thử, ko biết đàn, cố đàn, tâm trạng như dồn hết cả vào từng phím bấm... chảy máu mấy đầu ngón tay...... tự nhiên sao muốn máu chảy hết cả cho xong nhỉ? chảy hết mấy lít máu trong người thì mất bao lâu nhỉ ? chảy hết rồi có thanh thản được không nhỉ ?
    mong chờ 1 cái gì đó không biết, 6h chiều, thời gian của chat, thời gian của cái gì đó gọi là "kỷ niệm", giờ lên Y!M, nick thì còn sáng đó nhưng nguồn sáng ko còn quay về mình nữa, vào chat làm gì ? nhìn vào nick thằng bạn, cũng sáng đó, chả lẽ giờ vào phá cuộc tâm sự của 2 kẻ đang yêu ????? Máu nóng lại dồn cả vào tim , nhức nhối.............. bất chợt lại muốn thành kẻ dở hơi, điên điên , khùng khùng thế mà lại hay, chẳng phải suy nghĩ gì, chẳng còn yêu ghét gì............và cũng ........ ko còn đau đớn như thế này nữa
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nếu họ yêu mình chưa đủ tầm thì cũng đến lúc họ ra đi thôi bạn a. À, bạn thử tâp chơi guitar, theo mình thấy cũng có lợi cho việc nguôi đỡ đi phần nào của chuyện này đấy.

Chia sẻ trang này