1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trời ạ...chẳng lẽ quan niệm ta sai lầm chăng??Hay mọi thứ đã đảo lộn??
    5h sáng,giật mình tỉnh giấc...uống ly nước mát...tỉnh cả người...Dalat buổi sớm mong manh thế...ta lại bắt đầu trò chơi quen thuộc,kẻ lữ khách còn mong có ngày dừng chân,sao ta lại cứ mãi thơ thẩn...
    Em như người say đi trong cơn mê....chợt bừng tỉnh...
    Thôi cũng đành...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chán, ngày nào cũng đợi, lúc nào cũng chỉ biết chờ đợi, người ta còn chẳng cho mình được 1 tin nhắn ...Sắp thành hòn vọng thê, chán lắm ròai
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    VmoxhccEx, tn, tnts, bgmmhrctn. Nvddck, Ecncntntnc? Tnr, dclcnkadrb. CEtnd, hpu? Cvnlakdt, Echk?
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bải hoải...rã rời...cùng cực....
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ tưởng như ko thể lại thành có thể.Chấp nhận à,ko thể,mà ko chấp nhận cũng ko được.
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đã mất hết những tháng ngày xưa cũ...em bây giờ...đành trả lại ước mơ...
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi thật mau,đi khỏi cái đất làm mình đau nhất.Rồi tới một nơi xa lạ,bơ vơ!
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    Tôi đã khùng như tôi hằng mong muốn
    Đang mong chờ 1 kẻ cũng giống tôi.
    .................
    Khùng thật rồi ................. Điên thật rồi..........................
    Ôi Lạy Chúa nếu yêu là có tội
    Nguyện đời này con làm kẻ chung thân.
    chẳng biết đang nghĩ cái quái gì nữa, điên quá rồi, muốn quên, nhưng không thể quên, muốn không nghĩ, nhưng chẳng thể nào làm đc...................và .......vẫn còn yêu........... da diết.
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đến hôm nay,em tự cho phép mình nấc lên anh ạ,em những tưởng mọi thứ chỉ đến như thế thôi...nhưng...cả cuộc sống em là một chuỗi ngày sai lầm...Em ko tức tưởi,ko uất ức,ko ầm ĩ...nhưng...em tự cho mình cái quyền để nấc lên...để âm ỉ một câu hỏi lớn...mà em biết câu trả lời có thể làm em gục ngã ngay tức khắc...em đã làm những chuyện mà dù có nghĩ thì cũng ko bao giờ nghĩ đến...em có quyền thắc mắc chứ,phải ko anh?Em có quyền biết...tại sao cứ phải là em...em đã phải vội vã,dồn dập,hoảng sợ...đến nhường nào...nhưng rồi...em lại nhầm rồi...
    Kẻ nào đó đến và nói với em"Người ta khổ vì thương ko phải cách,yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người"...Em ko thương,ko yêu và cũng chẳng mến...nhưng em...em nhầm...
    Em bây giờ,như kẻ mộng du giật mình tỉnh giấc,biết mình đang đứng ở đâu rồi anh ạ,một bước...
    Thì thôi,em nhé...
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ko thể ko chửi....em ghét nhất bị ép vào cái thế đã rồi anh ạ...em thề...ko thể chấp nhận được....ko làm ko được...cuối cùng biết chắc mình bị lừa...sư nó
    Em thề là em đã rất bình tĩnh rồi...nhưng mà ko kìm được...%#$*&*@&$#

Chia sẻ trang này