1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hom nay tui muon spam cái đồi thông này quá ( có phải tâm sự không nhỉ?)
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nó ghét sự tình cờ như thế này....tại sao cuộc sống của nó lại cứ như thế.1 lần ko để ý,2 lần có thể bỏ qua,lần thứ 3 nén mình để chấp nhận...nhưng ko thể cứ như vậy mãi...chẳng lẽ sống để phải chấp nhận những chuyện vô lý như vầy sao...nản chí
    bực tức với ông trời và với chỉnh bản thân,nó mệt mỏi khi phải đối đầu với quá nhiều thứ vô nghĩa,người ta làm gì cũng suông sẻ,tới phiên nó lại chẳng ra sao,muốn hỏi một câu tại sao,nhưng lại chẳng biết fải hỏi ai,lờ mờ nhận ra,ko còn là sự tình cờ,bấu víu vào một cái cớ khả dỉ để ko làm tổn thương bản thân...số phận...
  3. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mất 1 cô bạn rồi, nàng bảo cần nghe mình góp ý thế, chẳng qua muốn tìm đồng minh cho sự nông nổi của mình thôi. Cuối cùng thỉ cải nhau, mất bạn!
    Thật khổ, cứ mong nó mau mau hối hận mà thấy mình đúng, nhưng thế thì ác quá, cũng mong mau mau nó tọai nguyện mà vui! Chán, đáng lẻ chổ nào biết trước phức tạp thì đừng chui vô chứ! Yêu gì giống đánh bạc thế, lạy trời mình tỉnh hơn ..nó!
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay boy của LDC bị hâm hết rồi, cha nào cũng khìn khìn... Né cho chắc ăn
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bọn Boy thì thế là phải, sao mụ không tìm Man như ta?
    Mấy ngày này gạch ngói choảng nhau suốt, cũng vui phết, chừng nào mới ghép lại để xây nhà nhỉ?
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đợi gom đủ biệt thự xây luôn...giờ mới đủ cái chòi,ko được xác ui,dân số LDC bữa nay đột biến...thời tiết tốt
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu mình dành cho nhau đã hết? Hay tình yêu còn lại trong hai đứa không đủ để có thể che lắp hết những điểm khác nhau nữa?
    E thấy mệt mỏi lắm A ah! E không trách A và cũng chẳng tự trách mình, chỉ thấy sao lòng cứ đau và những suy nghĩ cứ liên tục mãi ...
    Có lẽ mình nên dừng lại,sẽ tốt hơn cho cả hai đứa! Cuộc sống không chỉ có tình yêu để mà đánh đổi tất cả, E và A không thể cứ sống trong tình yêu nhưng lại đầy những nỗi buồn và sự mệt mỏi ...
    E muốn với ít tình yêu còn lại,mình hãy nhớ về nhau với những hình ảnh và kỉ niệm đẹp và lại là bạn thân của nhau A nhe!
    Không có E A vẫn sống tốt thôi! E cũng vậy! E sẽ cố ...
  8. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tuy rằng có những lúc gián đoạn nhưng những cái sms vẫn đều đặn mỗi ngày, ko biết người ta có hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó không. Đành chờ vậy chứ biết sao giờ nhưng sao mình ko nói cho người ta hiểu nhỉ, ngốc thật .
    Ngốc vẫn là ngốc !
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình không ổn!!!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thì ngày hôm nay ta ổn bù!

Chia sẻ trang này