1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đalạt ngày bão,chút gì vô định .Mai interview roài ,ko chuổn bị gì.Mỗi người 1 số phận, tự tin vì chưa bao giờ thất bại.Vẫn tự hào tốt số.Bão ngoài trời hay bão trong lòng ...
    Đợi lắm trái ngang

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 01/10/2006
  2. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ một giấc 13 tiếng . ngủ như chưa bao giờ được ngủ. sau mổi chuyến đi là một trận ngủ, chẳng ai buồn gọi dậy.
    2:30 PM, H gọi điện từ Nha Trang ... nhắc điện thoại để nghe ... chữi. đang ngái ngủ mà nghe chửi thì thật là bực. Vẫn chưa định dậy nhưng nghe H nó nói đến Bún Chả Cá Nha Trang làm bụng đói cồn cào. dậy
    bắt đầu một ngày mới lúc 2:32 PM.
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    khi mà em nén lòng lại bảo mình dằn mọi thứ lại,gác qua một bên khi ko tìm được một con đường êm đẹp,thì là em nói thật...Nhưng sao cứ về tới dalat,bước chân qua những con đường là lòng em chùng lại,chân ko muốn nhưng vẫn bước...Cái nặng nề bất giác ập về,sao lại ko thể tìm được lối thoát..Giá như ko có nguyên tắc,ko có lý trí,ko có mọi thứ...thì sao đây nhỉ...liệu rằng em và Người,có lấy lại được khoảng thời gian đó ko..
    Nghĩ lại mọi thứ giống như một trò chơi,em và Người,ko ai thắng,cũng ko thua,có chăng,đánh mất một tấm lòng...
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về, ra đường mới biết là Trung Thu. Ngang qua công viên Gia Định, thấy không biết bao nhiêu là cặp đang "đấu khẩu", tết thiếu nhi có khác!
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Oh, tối nay trung thu ah! Mình lại chẳng nhớ ngày âm gì cả Chỉ thấy ngoài shop VN bán bánh thu cả tháng nay, ko thấy không khí gì. Cũng mua về 1 hộp để đó, chứ cũng chẳng muốn đụng đến, dở tệ Nhớ cả cái cảnh bán ***g đèn khắp nơi ơ SG, trẻ con trong xóm tíu tít, hớn hở...
    Vậy là đón cái trung thu thứ 2, lặng lẽ vậy thôi...
  6. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Buồn.... chỉ có thế cũng buồn. ai nói động cũng buồn, không ai nói đến cũng buồn. chỉ muốn đào xới tung cái đồi thông này lên cho nó đỡ buồn. chẳng biết đào xong có vui hơn không?
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Chú chưa đào xong là bảo đảm có người cuốc chú rồi đấy !!!
  8. saladtron

    saladtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn tán vui ve quá,mình đây lại thấy chạnh lòng!!!hu..hu...
    Ai hỏi mình quê ở đâu mình đều tự hào khi trả lời là người Đà lạt.Gia Đình mình chuyển xuống sài Gòn khi mình còn đang học lớp 6,cái tuối chưa đủ để biết mình muốn ji.Nhiều khi về lại ĐL mình lại thấy khó hoà nhập hơn,có cảm giác mỗi khi trở về mình đã trở thành một người khách chứ không còn là chủ nữa rồi.cái cảm jác đó làm mình buồn lắm!!
    Khi chuyển đi mình còn quá nhỏ nên jờ về ĐL mình chắng còn có bao nhiêu bạn,buồn lắm!!!Bạn bè júp cuộc sống của mình vui lên rất nhiều phải không nhất là một nơi yên tĩnh như ở ĐL!Chỉ còn một năm nữa thôi,sau khi ra trường mình sẽ trở lại nơi này cho dù có rất nhiều lời phản đối từ gia đình và bạn bè.Mình hy vọng rằng đây không phải là quyết định sai,và mình đang cố gắng từng ngày để thực hiện cho bằng được mong ước của mình.
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Làm sao giết được người trong mộng?
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tròng cổ TQD vào dây thòng lọng,treo lên xà và..kéo(joke)
    Người ta ko thể nói hết những gì người ta nghĩ,lại mượn gió bẻ măng...đau.
    Ko thể phủ nhận được sự hiện diện của những người thậm chí mình còn ko muốn thấy mặt..
    Tất cả đều là trò đùa của Chúa...và số phận.
    Vậy thì...người thắng

Chia sẻ trang này