1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài quá,cứ mong tuần sau được nghỉ thứ 7 sẽ phi về Dl,vậy mà không được.Ở đây chẳng biết có chịu đựng nổi không.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mình có bon chen quá không , tự hỏi mình bao nhiêu lần , muốn rút lui rồi mà sao vẫn cứ thấy ham hố quá và thế là lại nhập cuộc ,để rồi khi quay lại đâu cảm thấy vui vẻ gì đâu , nó cứ như là sự thoả hiệp với cuộc sống vậy , cố gạt đi sự buồn tẻ này đi thôi chứ cũng chẳng cần biết là mình có còn vui nữa k ?
    bế tắc rồi
    giá mà có bạn ở đây
    giá mà .....
  3. haibara2006

    haibara2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bé chưa đến ĐLạt bao giờ, nhưng được nghe kể rất nhiều. Ba và mẹ đã yêu nhau ở đây, cũng tổ chức đám cứơi ở đây nữa. Thế mà 16 năm nay chưa đưa bé tới ĐLạt bao giờ...huhuhu... Vậy thì hỏi, sao bé biết đồi thông được chứ? hức hức...
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện với anh xong,thấy thoáng nặng lòng..ko nói cho anh biết,nhưng chắc anh biết..Đúng là thỉnh thỏang mới nói chuyện với anh,nói lần nào đáng phải suy nghĩ lần đó...Ko phải muốn mà là tự dưng nó thế anh ạ...Một người bạn rủ về dalat,ko về,phán lại cho một câu:Quen sg rồi ko muốn về dalat nữa phải ko,về đó thấy buồn chán đúng ko...hay ghê thật anh ạ,ko phải em trẻ con đâu,nhưng thấy...Về mông lung và mơ màng thế,em ko thích,chẳng phải em thay đổi đâu anh,cũng chẳng phải em ko nhớ,mà là về bây giờ em thấy đôi khi còn mệt mỏi hơn,thà em quẳng hết những suy nghĩ ấy,lao đầu vào mục đích của mình,đôi khi tốt hơn anh ạ....
    Thế nên em nói đôi khi người ngày nào cũng đối mặt chẳng quý bằng kẻ chưa từng gặp đâu anh,cũng hy vọng thời gian sớm qua,em sẽ có câu trả lời,hy vọng mắt ko hết ưu sầu,anh có hy vọng thế ko
    May mà có anh,đời còn dễ thương...
    Hôm nay em đi ngủ sớm đây
  5. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    đúng và nên
    giỏi, phát huy nhé
  6. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định một cái việc mà chính bản thân mình cũng không hiểu nổi tại sao ? Nhưng dù sao cũng nên gặp một lần và giải quyết mọi vấn đề ....hy vọng sẽ không sao cả .
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Quá lâu rồi ko lên được đồi thông . Tất cả trôi qua đi và lại hiện hữu về ...
    Tất nhiên ta ko thể cứ giữ mãi quá khứ cũ được ... Cho nó đi ... Cho lòng nhẹ hơn ...
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ,giật mình...
    sg mưa to quá
  9. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    4 cuộc gọi nhỡ, không cần xem thì cũng đoán được đó là em.em có gì cần giải thích à? thì cứ xem như đó là câu nói đùa.thật lòng thì ta cũng không quan tâm nhiều lắm bởi lẽ em là người thế nào thì ta rất hiểu. những dòng message em đang gửi ta đều đọc hết nhưng ta chưa vội trả lời. em không nghĩ rằng lúc nào ta cũng online sao?
    thời gian sẽ trả lời cho em hiểu...
  10. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa, mưa um xùm, chắc hạt mưa to bằng ..ngón tay, quất vào mặt..rát buốt, tối, lạnh, đói...cảm giác như trở về thời...75 (nghe nói), về nhà, đi quên đóng cửa, nước tràn ngập, quần quật tát nước, thêm 1 cảm giác..y như năm 54. Kinh thiệt!
    Gặp được một người bạn, cho thêm lòng tin. Vui vui cũng là tâm sự mà đúng không?

Chia sẻ trang này