1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    sắp bão to rồi. Lạy Chúa, dzúp con 1 tay chèo chống qua cơn loạn lạc này với...... không thì chết cả bầy, tội con, Chúa ơi !!!
  2. dienvitinh

    dienvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chưa có lúc nào tôi nhớ em như lúc này. Ngồi làm nhìn những dòng người chạy qua lại trên đường mà nhớ em da diết. Giờ này chắc em đang ngồi học bài và trách anh không qua thăm em. Nhớ những lúc em nhìn anh trách móc mà vẫn không hề thốt lên một lời nào. Thà rằng lúc đó em trách móc anh thì anh sẽ không buồn đến như vậy. lúc này anh chỉ muốn được ôm em vào trong lòng và kể cho em nghe hết những điều muộn phiền trong anh. Nhưng ước mơ thì vẫn chỉ là mơ ước mà thôi. Buồn ............
  3. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ lấy cái chữ ký của mình làm lời muốn tâm sự vậy:
  4. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt,em cảm thấy hụt hẫng,nhìn thấy ngoài kia trời nắng nóng,quạt quay vù vù.Lạ lẫm.Em thấy ngày trôi qua sao nặng nề thế.Muốn chạy về.Biết là không thể,những ngày tới sao mà khó khăn thế.bây giờ em nhận ra rằng mọi thứ không như em nghĩ.Chẳng hiểu sao nằm mơ cứ thấy mình khóc nức nở,ngày nào cũng thế.Lạ thật!
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Giật mình..ko biết cái gì đã làm cho em tỉnh giấc vào cái giờ này,như quán tính với tay bật máy tính,mặc dù ko biết mình sẽ làm gì...lên xem thử anh ngủ chưalúc tối mưa,nhỏ nhưng dễ chịu,đôi khi mưa một tí thì mọi thứ sẽ mát mẻ hơn...em nhìn mưa mà thèm...đi dạonhưng ko dám...mạo hiểm,nhỡ về bệnh nặng hơn thì chắc...chếtvới lại anh cũng đúng,sg ko phải như dalat,có khi em...hâm
    Bao giờ trời mới sáng nhỉ....
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh đang say lắm rồi, nhớ em điên cuồng!
    Ước gì đêm qua nhanh để sớm gặp em.
    Ước gì lúc bên nhau, thời gian chết bẹp dí.
    Ước gì mọi ngày anh đều được gặp em.
    Ước gì loài người không cần phải ngủ để ta sống vì nhau nhiều hơn
    Ước gì lúc này được ôm em, tặng nhau những nụ hôn sấm sét và...
    Ước gì anh biết em lài ai, mình quen nhau trong trường hợp nào và em có tồn tại hay không?
  7. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn nhớ em! Nhưng hình như trong lòng em đã thay đổi không còn anh nữa.
    Hắn là tên nào mà có thể làm em đảo điên vậy? Sao em có thể thay lòng được chứ. Biển luôn đợi em ...! Nhớ em nhiều. Yêu em!
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ nghiêng ngả,ngay cả những điều chắc chắn nhất giờ đây cũng thấy mơ hồ...nghi ngờ mọi thứ...
    Thấy một câu nói...bất giác giật mình..bao nhiêu chuyện dồn nén lại ào đến...khổ sở với những chuyện thật giả này rồi...muốn về....
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược . Còn bao ngày nữa để tồn tại ... Còn bao ngày nữa để ta và em lại đi trên dốc thông ngày nào ... Không còn bao ngày nữa mà ta đã đi xa khỏi SG rồi ....
  10. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, mong em bình yên.
    Ngủ ngon, em nhé!

Chia sẻ trang này