1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mong cái quái gì mà mong, ru em nó ngủ thì nó sẽ ngủ ngay, cứ dền dứ nhau mãi, rách việc! Cứ núp trong rọ đi, thế nào em nó cũng tìm ra mà cho ăn cả đấm lẫn dấm! Em nó chanh chua lắm đấy , muốn ko bị gắt phải thêm nhiều đường mật vào kia
  2. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ơ... tên này vô duyên nhỉ?
    Dẫu có ăn đấm của em vẫn là hạnh phúc.
    Hic... cả ngày nay em honma vất vưởng ở đâu mà không thấy. [(]
    Nhớ em yêu đến thắt lòng! Ba hồn chín vía em mau quay về, em hỡi, em ơi...
    Được bieenr sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 31/10/2006
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    em của ai mà yêu..tới thế,TQD nói đúng đấy,em chanh chua lắm,nhưng nếu ông thích ăn đấm thì em chiều,ló cái mặt ông ra đây rồi muốn đấm hay đá em chìu
  4. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu cái chanh chua của em!
    Ngủ sớm đi em yêu, đừng thức khuya quá, mặt nổi mụn hết bây giờ.
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chòy, cái đồi thông của người ta thơ mộng thế mà các bác lại kéo nhau lên để đấm nhau đấy à. xê ra để em than thở tí nào.
    hic, dạo này cái bệnh lười nó nặng qúa rồi, sáp có test mà vẫn bình chân như vại, đầu chẳng có chữ nào, chết đến nơi mà vẫn ngồi nhai bánh quy đọc truyện tranh ngon lành, liều thật.phải đi chữa thôi,lười quá.
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Uh..than thở một tí cho có không khí chứ nhỉ...để rồi lại nghe càm ràm...hở ra một tí là than thở..có cơm áo gạo tiền gì ko mà suốt ngày than vãn...rồi sẽ còn gặp nhiều chuyện,ở đấy mà than mãi được ko...
    Nhưng thôi,thỉnh thoảng cũng phải lên tiếng mà rêu rao vài cái để gọi là tâm sự...Dạo này mình có nhàn nhã quá ko ta,đi học,vật lộn với đống chữ nghĩa ko phải tiếng mẹ đẻ,cố rề rà hay gấp rút để tránh khỏi cái giờ kẹt xe ở cái thành phố phát triển nhất Việt Nam này,rồi lại tí tớn lang thang,dạo mát,tấp vào quán nào để thực hiện cái nhiệm vụ cao cả của con gái là..ăn hàng...xong lại về nhà,mở máy như cái quán tính rồi sau đó lại ngồi thừ ra...ngó nghiêng.
    Cái bàn cân...hai bên...bên nặng tất có bên phải hỗng...người ta cứ đặt quá nhìêu thứ vào quả cân bên này bảo sao...ko thể cùng một lúc chu toàn cả hai bên...bằng ko chỉ còn một cách là lấy hết mọi thứ ra...Nhưng chúa ơi,con là người nhé,cùng lắm chỉ là một cái hồn ma vất vưởng..Chúa thương tình mà để con ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đấy đi...
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này, tôi hy vọng chỗ tôi quay về sẽ là trong lòng em. Cho dù tôi phải uống chén nước QUÊN của sông Nại Hà để xoá đi tất cả mọi ký ức về trần gian, thì kiếp sau, tôi vẫn còn có thể mang những ký ức để tìm lại em..
  8. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    "... Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ..." . Hờ....... phải chi có thể quay lại thời điểm đó, anh sẽ làm mọi thứ để ko phải mất đi cái mà giờ đây khi ngồi suy ngẫm lại anh mới thấy nó thật sự quan trọng với anh.
    Hỡi ôi ... thời gian sẽ ko bao giờ trở lại ... cũng như em.
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thức dậy, mỗi khi một mình trong phòng mình lại cảm thấy buồn buồn... Và cảm giác lo sợ cứ thường xuyên trong mình... Mình cảm thấy cô đơn và thiếu thốn tình cảm của t.y và của gia đình ... ? Hay mình đang lo sợ cho một tương lai sắp đến...? Một tương lai mà mình k thể nắm chắc ... ?
    Cảm giác đó sẽ nhanh chóng trôi qua,mình chế ngự được tâm trí dễ dàng mà. Nhưng đó chỉ là tạm thời, liệu mình có thể k chối bỏ đối mặt với nó,và có thể sống tốt được hay k? Chẳng hiểu nổi ,chẳng biết nên làm gì ... Chỉ cảm thấy có một sự nung nấu trong mình ,sự tin tưởng vào bản thân...

  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    http://music.dangquang.com.vn/?id=5569
    http://music.dangquang.com.vn/?id=5563
    http://music.dangquang.com.vn/?id=5581
    http://music.dangquang.com.vn/?id=5577
    http://music.dangquang.com.vn/?id=5575
    http://music.dangquang.com.vn/?id=5572
    .......................
    - Tưởng nhớ một Người đã khuất....
    - Nhớ lại thời thơ ấu...
    ... Và dành cho hiện tại cùng tương lai...

Chia sẻ trang này