1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    rảnh ghé nhà em chép nhạc ổng về nghe đỡ buồn anh, khoảng gần 2 GB (đã nén)
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    OK, nhất định sẽ có ngày đến đào mỏ mà, nhiều thứ quý hiếm quá khiến mình phát thèm!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhắn tin...hơi ngạc nhiên khi không còn là những lời hỏi thăm chuyện học hành,ăn uống hay vài thứ linh tinh.Chỉ qua một cái tin mà nó cảm nhận được có cái gì đó thay đổi lắm...Mẹ có vẻ chông chênh...nó thấy lòng chùng lại.Dù gì thì đến giờ phút này cũng chẳng còn ai ở lại với mẹ.Con gái mà..rồi cũng có lúc lo cho người dưng khác họ.Chưa lần nào nhắn tin với mẹ nhiều thế...nói cũng nhiều.Có gặp nhau trước mặt thì cũng chắc gì đã nói được như thế.Nhưng lại ko đủ can đảm nói thật cho Mẹ nghe.Cứ nghĩ đến Mẹ biết mọi chuyện tệ hơn những gì Mẹ đang nghĩ mà nén lòng lại.Dù gì quá nửa đời người lo cho chồng cho con được như thế...Còn đòi gì nữa..Cũng ko dám nói bất cứ điều gì trái tai vì sợ...Có chút xót xa thoảng qua trong ý nghĩ...thấy nặng lòng hơn bao giờ hết.Cứ tưởng nếu được bay nhảy thì mình sẽ là đứa đầu tiên,ai mà biết được có ngày dù có muốn đi thì trách nhiệm và tình cảm cũng đã dằng lại..Và cũng vì nó biết thời gian ko còn nhiều..cả nó và mọi người..ko ai được phép gây cho Mẹ thêm bất cứ chuyện gì..
    Tự dưng muốn trách...trách ai bây giờ...
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bảo là tuần sau test giữa kỳ..uh thì test..ai mà ngờ 4 cái test gom vào một ngày...tức muốn *&#$@@%..chạy hùng hục như trâu...càng nghĩ mà càng tức...
    Cuối tuần về dalat...lại lắm chuyện hay ho đây
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chán như cơm nếp nát!
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Con gái, hôm nay là sinh nhật thứ 3 của con mà bố không về được, tha lỗi cho bố nhé..
    Hy vọng là con sẽ thích món quà mà bố gửi cho con........ Thương và nhớ con nhiều
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1

    1 ngày như mọi ngày, có chút lắng lòng, chẳng hiểu là lắng vì cái gì và vì cái gì mà khiến vừa vui vừa buồn thế này
    muốn thở dài nhưng cũng chẳng biết thở dài vì cái gì, muốn cười lớn thật lớn nhưng cũng chả biết cười vì cái gì,
    lâu lâu lại có 1 ngày tưng tửng như vầy, may mà vào ngày CN, vào ngày bình thường chắc khỏi học hành gì quá
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lại mơ! Thấy người mình muốn giết là đủ lắm rồi, lại còn gặp luôn cả tên "chết tiệt" kia nữa! Khó chịu thật! Cả buổi chiều và tối làm ăn không ra thể thống gì cả!
    Formatting my brain...
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp , muốn nói với em thật nhiều mà không được . Anh đã cố chờ , anh đã cố đợi , và anh đã làm việc hết sức . Những tưởng càng làm việc càng cố quên em đi được .
    Tình yêu không bao giờ ở bên cạnh anh được . Nó cứ xa vời vợi thế này ...
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang đọc một bài viết..cả một bài dài,em đọc hết.Đọc lại,rồi lại đọc lại.Những câu chữ,từng cái icon,vừa đọc vừa nghĩ lan man.Chóng vánh và chông chênh quá.Uh thì biết mỗi người có một cuộc sống riêng,ai vui thì cũng có lúc buồn,ở đời mà,ai vui được mãi.Ngày đó mẹ bảo:con mẹ dứt ruột đẻ ra còn ko như mẹ muốn thì bảo sao...Lại thấy xót.Mẹ cũg hay bảo:người dưng khác họ...chẳng biết là oán trách hay xót xa,em khẳng định,quyết tâm...Có chăng là đôi lúc ngồi buồn,nghĩ ngợi lung tung.Cũng có khi là nửa đêm,mải miết online,nhận được một cái tin nhắn mà bàng hoàng,ngồi phỗng ra như thế cả một lúc lâu.
    Đi học.Lúc nào cũng cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể.Tập trung và dồn sức lực vào nó,cũng chỉ để khỏi phải vẩn vơ.Nhưng rồi cũng có lúc nhàn rỗi,lại thấy mình cứ như đi lạc trong mơ.Vẫn đau đáu một chuyện.
    Muốn bị xoá mờ đi như dấu chân trên cát...Biển vẫn thế,dài rộng quá

Chia sẻ trang này