1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    xì tủn xì tẻn quá, thức khuya trắng cả mắt ... fèo, dạo này cứ ưa nghĩ chuyện đâu đâu, chả rõ, tự dưng sau 1 trận cãi vã thì lại thấy chùng chùng thế nào ấy................
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ư? Đã từng,đã muốn thế..nhưng không.Đã từng nhủ lòng phải theo đến cùng,không có gì để phải khựng lại nửa chừng.. Nhưng theo? Hơn một lần nản lòng nhụt chí,tự tìm cho mình ko ít lý do để thoái thác,được mất là gì khi phải tính toán chi ly..
    Ta cân đong đo đếm như bà hàng xén bán buôn,tính toán kỹ lưỡng như ông địa chủ kiệt xỉ.. cuối cùng thì.. bỏ hết tất cả trong đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi.. một chuỗi thời gian dài xẹt qua trong một phút chốc..
    Theo!
    Phải theo.
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng nhiều, để rồi ê chề .......... trống trải quá
  4. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đang làm ngon trớn, trôi chảy tự nhiên alô cái bảo cancel ko làm nữa, *********, làm ăn mà cứ như chuyện chơi, giỏi thì làm đi, ông dek thèm mó vào nữa, bực mình, làm ăn sống nhăn. D... gần Tết rồi mà sao gặp chuyện gì cũng trầy trật vậy nè trời. Chán nản.
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Gì ghê vậy chú em? Lâu lâu ghé lại nơi này, đọc bài của chú em thấy................ choáng
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Sol: chị đừng để ý hắn chị, sắp tết chắc stress
    Hôm nay nói chuyện với anh bạn,nói qua nói lại sao thì anh kể cho nghe ngoài bắc ăn tết thế nào,hào hứng đến quên mất cả con em ngồi im thin thít,anh cứ kể hào hứng như thế.Chẳng thấy mặt cũng ko cần nghe giọng,nó biết anh đang vui vẻ và hứng thú thế nào.Anh bảo mọi người từ chối gặp mặt ngày thứ bảy,vì hôm đó đưa ông táo,nhà ai cũng làm cơm nên phải ở nhà,cả năm có một bữa cơm chả nhẽ lại đi.Tự dưng chạnh lòng,hôm đấy nó ko về nhà được,rồi cũng chẳng biết ở nhà có một bữa cơm như thế ko.Sao lúc nào cũng vội vàng và sóng gió,hở nhà nó?!
    Mẹ gọi điện,mẹ đau.Mong sao có thể mau về,ko phải ăn tết,mà là ăn cơm cùng mẹ.Mong...
  7. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    "Ví không có cảnh đông tàn
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân"
    Một ngày mới bắt đầu mang theo nhiều ưu phiền của ngày hôm qua. Như một gánh nặng của tâm hồn sao mãi đeo đuổi như tri kỷ. Sao mãi theo ta đến tận ngày hôm nay? cứ trực chờ trong mãi hư vô mà hiện về lúc ta say khi ta tỉnh. Làm cho ta thành kẻ vật vờ chạy trốn với thời gian?. Nhiều lần muốn quên đi nhưng rồi lại càng nhớ. Nhiều lần thờ ơ hững hờ rồi nhưng giật mình nhận ra nó vẫn ở đâu đây tràn ngập cả tâm hồn. Vâng ta chấp nhận hoàng hôn để đón ánh bình minh. Lại hỏi bình minh hôm ngay có phải của ngày hôm qua? ......Một ngày mới lại đến.
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    thằng bạn nhờ lau hộ nó cái xe, "OK mầy, cứ vứt đấy" lát hồi ra cầm chai axêtôn mờ tưởng là xà bông => tạt 1 phát teo 1 đường trên cái dàn mủ của xe nó, Amen, mầy đừng trách tao, chỉ là sơ ý, vô tình có dàn mủ kiểu cho mầy kìa
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn nhờ mình cưa hộ đương kim bồ của nó, Lạy thánh Aladin!
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    coi chừng thằng ý :
    hehe, vợ bác râu chạy đâu gòi ????? bác râu gái ớiiiiiiiiiiii , bác râu dzai mưu đồ bất chính kìa

Chia sẻ trang này