1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 tết . Lai rai trên miền núi với 1 đống rượu và cây Gia ri để nhai nhồm nhoàm ...
    Năm mới vẫn vậy ..
    Đi làm , có tiền , sống qua ngày ...
  2. hoatuyetdl

    hoatuyetdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vừa có một đoàn hành khất các thầy đi ngang qua Trung Tâm, mình tránh nhìn vì mình sợ nhất là phải nhìn những cảnh bi ai.Mẹ bị gãy tay nên đối với mình Tết này vô vị, vô nghĩa. Buồn.......rất buồn.
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tớ nhớ cậu Vũ ạ
    thèm được nói chuyện với cậu lúc này nếu không thì tớ sẽ lại có những quyết định chóng vánh mất thôi
    đầu óc tớ có lẽ lại lên cơn rồi
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất gì không được nhận cái phong bao lì xì nào cả...bánh mức cũng không...
    Ăn nhiều rau xanh vào bạn hiền àh đừng tích trữ năng lượng nhiều quá mà lại ốm đó
    tớ vừa bị cái xe hơi nó hun..ơn trời..tớ không chết(nhờ phước đức của cậu đó)
    Cố gắng lên
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày sao vừa dài mà lại vừa ngắn , sáng nay khi mở mắt tỉnh dậy tớ thấy mình chán chường vì một ngày mới, nó lại đến theo quy luật của nó và rồi khi cả ngày lê la ngoài đường thì lại thấy tiếc rằng sao thời gian nó trôi qua vun vút vậy..tớ chưa kịp làm gì để cho nỗi đau này nó lắng xuống, có fải tớ tham lam k khi đêm qua , vừa mới là đêm qua thôi , tất cả vẫn còn như rất mới , tớ được cậu an ủi, hỏi thăm và tự trấn an mình là mọi chuyện vẫn ổn để rồi ngay sau đó khi tất cả đã chìm vào yên tĩnh thì cũng là lúc giông bão nổi lên , và như một cơn lốc , nó cuốn făng tất cả sức lực của tớ rồi Thêm một lần nữa tớ lại bị fản bội bởi những gì mình tin yêu nhất......... Tại sao lại thế hả cậu?Tại sao người ấy lại nhẫn tâm với tớ đến thế ? Tớ đã chẳng còn đủ nước mắt để khóc nữa. Người ấy xin lỗi tớ và xin tớ tha thứ. Như thế có tốt k cậu ...có fải là tốt k khi mà lời cuối cùng người ấy nói với tớ là ...Hôn Em ...! Hôn em ư.... nụ hôn này sao mặn chát vậy anh ...em sẽ fải kiếm tìm hơi ấm của anh ở đâu đây . em fải làm sao để chấp nhận sự thật này đây anh ..anh nói đi...nói với em đi..anh im lặng làm em đau lòng lắm ..nhưng em không thể trách anh ...em không thể trách anh ..vì em biết ...em quá yêu anh...vì quá yêu anh mà em muốn hận anh , muốn ghét anh bao lần rồi cũng có làm được đâu ..anh biết điều đó mà ..
    Anh ơi ...em loanh quoanh với chính mình và những ảo tưởng về tương lai mà quên mất rằng ....anh không cần những điều đó..anh là người thực tế ..và cho dù có những fút giây anh chấp nhận bay bổng cùng em thì cũng chỉ là những ....giờ fút chóng vánh ..cuộc sống thực tại ...con người thực tại đã lại kéo anh ngày càng xa em hơn ...và người con gái nào đó được anh yêu lúc này ....em muốn trách hờn cô ấy lắm dù biết là cô ấy ..vô tội .
    Bạn hiền ạ , tớ muốn yêu người ấy ..mãi chỉ yêu người ấy thôi...có lẽ tớ sẽ làm cậu buồn ...tha lỗi cho tớ
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chị biết "người ấy" của em có lẽ đã tìm được hạnh phúc cho mình, thôi thì chúc phúc cho him em hả, và cũng hy vọng em sớm tìm được hạnh phúc cho riêng em
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Khi những chông chênh của cuộc sống qua đi thì bạn hãy tìm lấy hạnh phúc cho mình nhé
    Không hề ai có lỗi khi nói ra điều chân thật, có chăng nếu mình tự dối gạt con tim mình thì đó mới là tội lỗi
    Bình an cho cậu ! tớ delete khỏi cái member mà tớ vẫn chạy theo đây
    [blue]ĐỜI ĐÃ QUEN VỚI NHỮNG KIẾP XA NHAU[/blue]
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian này thật bình yên, thoải mái , vui vẻ ...không muốn suy nghĩ về những chuyện vô bổ ...thì anh ấy đòi quay về nhỉ...

Chia sẻ trang này