1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vì anh ấy muốn nặng gánh, bon chen, ngột ngạt, muốn suy nghĩ nhiều chuyện vô bổ, "quay đầu là bờ mà"! Đôi khi người ta thích thế, lạ thật, không muốn nhưng lại thích! Bài toán "đầu" với "gạch" bên nào cứng hơn thật hóc búa! Nếu không được buồn thì chết mất, Aladin!
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là k muốn nghĩ đến điều gì lúc này, chỉ muốn say, ban ngày bận rộn quay cuồng vui sướng biết bao nhiêu thì khi chiều xuống lại muốn say bấy nhiêu. ngay cả khi đã say mèm ,đặt lưng xuống giường mà sao đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. lần thứ 2 trong đời bị chếch choáng như vậy và cũng chỉ là vì cùng một người.. lần thứ nhất đã fải mất 1 năm để quên và chấp nhận rồi tha thứ, để rồi không biết lần này ta fải mất bao lâu ...1 năm, 2 năm hay mãi mãi ....
    Vũ à , cậu cứ luôn chúc tớ bình an có fí fạm quá k cậu, tớ chưa bao giờ được bình an thực sự đâu cậu, tớ luôn dối gạt chính mình và vội vàng chìm đắm trong những giây fút thảnh thơi hiếm có để nghĩ rằng ...ừ , có lẽ mình sẽ bình an ..nhưng cậu hiểu tớ fải k ? tớ luôn là đứa để cậu lo lắng nhất và có khi nếu có ngày gặp mặt chắc cậu sẽ cho tớ mấy cái tát tai vì cái tội bướng và cố tình gây rối trật tự cuộc sống của cậu ...có lẽ thế cậu nhỉ ? cậu đã có quá nhiều điều fải lo nghĩ cho cuộc sống mà lúc nào cũng fải lo lắng cho một đứa như tớ, dở dở ương ương...thật bất hạnh đấy cho ai làm bạn tớ giống như cậu ...có hối hận k bạn hiền?
    Với những gì ta được đời và người đáp trả ta sẽ sống không chỉ còn bằng niềm tin nữa .Thật sự chẳng còn tin vào ai trong cuộc sống này nữa khi mà điểm tựa duy nhất của mình, điều mình còn muốn lưu luyến trần thế này tàn nhẫn với mình
    Sẽ chẳng còn bi luỵ, níu kéo hay dằn vặt nữa, tất cả đã trôi qua rồi, đã là ngày hôm qua rồi ...hãy ngủ yên nhé kỷ niệm cho dù mỗi ngày em lại tự mình khắc sâu tên anh vào vùng kỷ niệm đó bằng những hồi ức khi em có với anh, chẳng thể dễ quên đúng k nào ...khi đã yêu bằng cả mạng sống mình ..em k dễ dàng quên .đó là cách em gìn giữ chiếc nhẫn anh đã trao cho em ...yêu thương ạ ...vĩnh biệt anh và ĐL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ngột ngạt.. khó thở.. cái cảm giác như mình sắp bị đè bẹp bởi cái thứ nhẹ bẫng như không khí vậy... lần đầu tiên trong vòng 6..7 tiếng đồng hồ (ko tính lúc ngủ) em ko mở miệng nói chuyện với ai. như câm. vào lớp tự chọn cho mình một chỗ khuất nhất,chưa ngày nào em coi đồng hồ nhiều như hôm nay.Có lần em tưởng như cái đồng hồ bị hư,đứng máy.nó nhích từng chút,từng chút một,đâm nản.ngay cả cái việc mua phiếu ăn,chọn món và mua đồ em cũng chả cần mở miệng,một mình em cái bàn rộng thêng thang,người quen nhiều,chúng nó lượn lờ quanh bàn,chào vài câu,hỏi thăm vài câu,ko câu nào cần trả lời.. em thuỷ chung trước sau chỉ.. cười.ko thì em làm thế quái nào nữa.
    cũng có cái ngày cái miệng ko cần hoạt động,chả phải đình công,đơn giản là chả có gì để nói.
    bực bội,ngột ngạt.
    muốn chửi...
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Gía mà có thể sắp xếp được ổn thoã để biến về đl ngay, chẳng lẽ về đến đây rồi mà lại khó đến vậy? vướng bận đến vậy? Ai cũng hiểu chỉ một người là không chịu hiểu, tại sao mom lại ko chịu hiểu mình thich sống ở đl thế nhỉ? nhưng về nhà thăm gd mà đi suốt cũng kẹt, vô tâm quá chăng?
    Thèm được thả bộ quanh bờ hồ wa, chưa được ăn những món mình thích nữa, và còn nhiều nhiều nữa ....
    Mom ơi, chán gì đâu
  6. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn thật đấy. oể oải, chán nản, lòng bất an. Mọi chuyện như sắp sữa không kiểm soát nổi. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ chưa đầy 2 tiếng, mặt dài ngoẵng. Với tay lấy cuốn sách liền rơi ra một mẩu giấy nhỏ, T nhắn chiều nay đón T ở Bệnh Viện. liếc nhìn đồng hồ, lục tủ quần áo và phi ngay vào nhà tắm. Sau ít phút cái mặt bớt dài và tươi tỉnh hẳn. Trời chiều Sài Gòn nhẹ nhàng và mát mẻ.Hết cha nó buồn rồi.
  7. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em những tưởng đã wên được anh...nhưng kô em kô thể, kô biết tại sao lại kô thể wên được anh trong khi anh có biết emlà ai đâu , hả anh???anh có biết đâu có một người ở đây đang nhớ về anh.... anh kô đẹp , kô sành điệu, kô tình cảm thế nhưng tại sao em lại nghĩ về anh nhiều thế nhỉ.....emluôn tìm topic wê anh mà kô có nên em đành mượn topic này để viết lên những dònh suy nghĩ trong tim em.....anh có biết....
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    N bảo ức chế quá đáng.nghĩ ra đúng.dạo này chẳng làm cái gì ra hồn,lúc nào cũng như muốn đánh lộn.Chẳngbiết nói gì,nói thế nào,có nói ra cũng như đấm vào tai người khác.
    Đêm... bực dọc trong người,buông một tiếng chửi,chửi đổng lên.Ko chửi thì chết.Chẳng tài nào ngủ dc.
    Mệt mỏi.
    Nếu xong như thế này thì ngu quá.
    Cáu gắt,bẩn tính,khó chịu... Mịe
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gạch mục, đụng vào là nát ra như cám!
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mang tất cả đi rang, thêm khoảng 2 củ khoai lang, luộc lên, cho vào cối xay nhuyễn, đến khi đạt đến sự dẻo dai cần thiết mang ra trộn lại cho đều, đúng lửa đúng khỏi sẽ thấy có mùi thơm. mang tất cả ra bờ sông, có thể dùng làm mồi câu cá hoặc mồi nhậu đều được.

Chia sẻ trang này