1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Pà nó, điên tiết, có những loại người phải gọi là con chứ ko thể gọi là người, sống được chừng ấy trên đời mà ek biết xấu hổ,nóng máu thật.
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    điên cái đầu, nhứt cái đít, móa (*^$*%!@_)!@!+_@)$. mình nói chuyện đã nhỏ nhẹ thế mà còn hùa vào chửi . thiệt éo bít cái dzề mà (*^*&$!)_@#(!_@(+|_!@)|$_*&!#.
    thôi, chả nói nữa, có nói cũng chả đc gì, ngủ .!!!! mong chờ 1 tương lai tươi sáng
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sau một tối thứ 7 ... Một trận say vì mừng hợp đồng mới , và cộng thêm nỗi trầm tư mấy ngày qua ...
    Lảo đảo về nhà trọ .... Rửa cái mặt rồi đi ngủ luôn . Đầu óc đau như búa bổ . Sáng dậy thì nhức nhối .... Ôi ! Đời ta như vô gia cư vậy ...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn điên tiết không đấy?
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đồ án thông được một nửa , việc ở phòng ban vẫn dở dang ... Hai ngày , chỉ toàn những cú cãi vã nhau . Đau đầu ..
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    boy: anh ko nói thì thôi,anh nhắc tới em lại
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc cóc mún thừa nhận 1 giọt máu đào
    đôi khi bỏ một ao nước lã còn làm nó đau hơn ngoảnh mặt đi với một giọt máu đào
    đôi khi nó mún chém cha cái giọt máu đào đấy ra,lấy lại hết tất cả những gì bị mất
    Được honmavuive sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 28/03/2007
  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới quay về Đà lạt Lâm đồng ! Đồi thông là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất của mọi người.Còn tôi...Thì làm sao mà nhớ hết được.
    Nhớ Lâm đồng &Đà Lạt mà ...thương thầm hớ trộm cái chi chi...Anh ấy bây giờ không biết đã nơi đâu ?
    Biết đâu xem mấy dòng này với cái tên nick này anh nhớ chút gì chăng ?

    [​IMG]
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đang online ngon lành,tiếng gào thét của Terja còn vang trong tai,nhìn bên ngoài,thấy mọi người đang tụm lại nhìn lên trời rồi bàn tán xôn xao gì đó,rồi có cái gì đó vụt lóe sáng rồi tắt,cứ như vậy,rồi bụp,nghe đâu đó của ai đó thét lên"cháy!"rồi cúp điện,màn hình đen thui.Chạy vội mà chưa kịp trả tiền.Thấy có 1 đốm sáng lập loè trên cột điện cao thế,cháy rẹt rẹt rồi thỉnh thoảng lại nổ bộp 1 phát,nhìn như đốt pháo bông ấy,mọi người càng lùi ra xa hơn,rồi 113 tới,đập tắt trước khi đội cứu hoả đến.
    Thở phào,nhẹ nhỏm thật,cứ nghĩ nếu ngọn lửa đó bùng lên thì ngôi nhà mình đang ngồi sẽ cháy sạch.Cuối cùng thì quay lại trả tiền online,người ta hỏi sao chạy nhanh thế.Cười nhạt..
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhóc xuống rồi à? Hôm nào nhắn maybe lục một mớ truyện tranh mang về đọc chơi nhé.

Chia sẻ trang này