1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy rất lo lắng và mệt mỏi
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Qua những con đường , qua những tầng dốc , đến với đồi thông ... Lên cao nguyên , mây mù , tháng nào cũng vậy . Đến với đồi thông ...
    " Lâng lâng trên cao xanh vời vợi
    Một vùng núi đồi trải dài đến cuối chân trời
    Miên man miên man nước tuôn chảy
    Một bờ hoa dại kể về ngày xưa ấy .... "
    Những bước chân em đã đi đến đồi thông . Anh chẳng thể nhì thấy bước chân đó còn đâu nữa , nhưng vì " từ ngày em đến ,m những con đường dốc bỗng thêm dịu dàng " .
    Và vì anh thấy " trời sao đẹp thêm " . " Dường như tiếng nói , tiếng nói của em " vẫn vang lên đâu đây bên cạnh em ...
    Đồi thông vẫn rì rào , buồn bã ...
    Hình ảnh em ko còn ở đồi thông nó . Nó đã ở bên dòng Mêkông mùa này nóng nực và chói chang ...
    Một ngày nào đó , ta sẽ trở lại đồi thông , có em và có anh , có đồi thông chứng kiến ko hả em ?
  3. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cô bé có đôi mắt to ...và buồn ...hay hát tôi nghe những bài thất tình của PT .TRò chuyện với em xong thấy mình bình yên đến lạ .Buồn thế đủ rồi....bắt đầu lại thôi chứ nhỉ .
    Mưa dầm dề suốt mấy ngày ...mẹ vẫn đi làm .Sáng ra bà bảo đi phụ một xíu cho xong .Cứ lăn qua lăn lại rồi lấy cớ hôm nay đi đám cưới bạn không đi được .Ngày nào cũng tìm cớ để ngủ ở nhà .Bất hiếu thế này chứ ! Hôm nay ngày của mẹ cơ mà .Sống vậy không ổn rồi ...
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có người trở lại đồi thông ,còn mình...nơi nào cho mình đây , nơi nào sẽ chờ mình đây.Có duyên với mảnh đất này nhưng sao toàn mang lại ưu phiền.Mình có làm sai k khi còn thấy vấn vương chút gì đó ....tất cả lại cần đến thời gian rồi
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em đã quên được anh rồi phải không ? Thấy em cười , em hạnh phúc . Em đi qua được chặng đường gian lao vừa rồi . Còn anh thì sao ? Anh vẫn đi . Nhưng chậm hơn em rồi . Và em đã đi qua được lối đi chông gai đó . Có là j cho nhau ? Tất cả chỉ là phút thoáng qua thôi . Và có lẽ anh ko thật lòng .
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giữa chốn nhộn nhịp , tìm được 1 khoảng xanh nhỏ ngắn , cafe bên hồ 1 chút . Thời gian chẳng đo đếm được điều j cả . Một ly cafe , với những dự định cho công việc mới . Đường Cách Mạng Tháng Tám vẫn đông đúc . Giữa dòng người đó , lát nữa ta sẽ hòa mình vào trong dòng xe đó ...
    SG . Mùa mưa đến .... Đi qua những khoảng xanh , công viên Tao Đàn , ngồi cafe 3K ở góc kế ĐH Kinh Tế hay Kiến Trúc . SG chưa sống ở đây thật lâu nhưng mỗi góc lại thấy gắn bó . Những con đường lóc cóc ổ gà , những bước chân qua ....
    Và đến khi rời xa SG 1 - 2 ngày , đồi thông sẽ hiện ra ... Xanh ngút ngàn ... Với những bước chân chậm rãi ... Thác Prenn vẫn đó , những ngôi nhà cổ bên hồ ...
    Lãng đãng với trời xanh là mây ... Giữa bộn bề công việc thế , những khoảng xanh ngắt giúp tâm hồn ta tĩnh lại ... Tĩnh lại để thư thả , nghỉ ngơi .... Sau đó , việc sẽ cuốn ta đi mỗi ngày ...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dốc lên rồi dốc xuống , sương , mây mù mịt ... Đồi thông xanh rì trong gió . Dang tay rộng đón lấy gió mây ....
    Đồi thông buồn lặng trong gió . Cũng bởi vì ta buồn , dốc cũng buồn theo người ....
    Cả một khoảng thời gian chìm trong nỗi nặng nề đó ... Khó nghĩ và khó làm được ...
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    khổ thân tui quá,ở nhà không thôi mà cũng ốm lăn ốc lóc,chắc chán cơm thèm KFC muốn xuống chơi với giun rồi mà .
    thế này mà vứt ra ngoài đời,lạ nước lạ cái sống nhăn mới là hay đấy
    @: đừng nản..làm hết sức là sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì,đặc biệt là trong tình yêu
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trôi đi đâu nhỉ ? Nghĩ 23 tuổi , vẫn đơn độc trong cuộc sống này .
    Sắp giố 5 năm đầu của mẹ . Mới đó mà đã 5 năm rồi . Khoảng thời gian có dài không , có đủ để ta trưởng thành hơn ko ?
    Hai năm ở SG . Chưa đủ để chín chắn nhưng đủ để ta không bỡ ngỡ .
    Lạc quan chứ ? Ko hẳn ...
    Tháng sau ... Nhận bằng kỹ sư , chuyển chỗ ở và nơi làm việc mới lên tận Bình Dương . Ngưỡng cửa mới .
    Đời đừng phụ ta nữa nhé . Ta sống hết mình rồi đó . Làm việc hết mình , chơi với bạn bè chân tình , yêu em hết mình ... Cớ sao ta lại bị phũ phàng như thế ? Người ta nói sống hiền sẽ gặp nhân quả .
    Ta sống tốt mà .... Sao lại chìm thế ?
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu của em toàn những chuyện đâu đâu......em ngộ nhận chăng???tình cảm của anh???tại sao????anh cứ nhìn mỗi khi mình đứng đối diện nhau.......em bối rối......giá như......thời gian có thể trở lại như trước kia để em không bao giờ nói chuyện &sđùa giỡn với anh..anh nhỉ......em đnag cố quên.......

Chia sẻ trang này