1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đêm! khi tất cả trở về vẻ ban sơ,hiền hoà của nó,là khi ta độc hành trên những lối mòn quen thuộc mong tìm kiếm chút nhẹ nhàng.Đầu óc lâng lâng vì men cay,vì chấp chới và vì cả sự bấp bênh của cảm xúc.Không muốn say,không muốn để mình chìm đắm vào những cảm xúc đã cố chôn kín nên phải tỉnh.và chỉ có lững thững đi như thế ta mới tìm được cảm giác mệt nhoài và cố ru mình vào giấc ngủ cho yên ổn tấm thân này.Bạn buồn,ta chẳng biết cách an ủi vì bản thân ta có những bài học cũng đã phải trả giá bằng chính cuộc đời mình,liệu có phải là cái giá quá đắt,nhưng lại vì không muốn nhìn người khác chìm đắm vào những niềm riêng không đáng có nên ta phải cười,phải để cho bạn thấy bạn có thể tin tưởng ở nơi ta như trước giờ vẫn vậy.Biết bạn muốn nói nhiều điều,biết bạn muốn sẻ chia nhưng ta đang chia sẻ với bạn theo cách của ta,cách làm cho chúng ta hạn chế đau thương đến mức tốt nhất..cách làm hoà với bản thân để sống cùng với những nỗi muộn phiền chỉ là cảm xúc nhất thời,không đáng có và cũng chưa cần lưu giữ quá lâu.Hãy cứ sống rồi sẽ biết phải đối diện với cảm xúc như thế nào,cũng sẽ học đuợc cách trưởng thành từ những gì nhỏ nhặt nhất.
    Đôi khi cứ muốn an ủi là ta sẽ sống tốt thôi, và sống sao cho đơn giản là nhất,cứ muốn và luôn muốn thế nhưng để làm được nó sao khó quá
    Thời gian sẽ bào mòn tất cả ư,cả cảm xúc của ta ư.
    Ta mới có 24 thôi mà,chả nhẽ ta lại là người vô cảm !!!!!!!
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tối , thời tiết nóng dễ sợ ... Mượn xe thằng quản lý , vòng vèo quanh sân vận động . Đường bụi bặm , gió lan tràn ...
    Đời người với những chuyến đi liên tiếp . Sống ko chỉ để kiếm tiền , còn các mối quan hệ phù phiếm , còn dây tơ rễ má với nhiều vấn đề .
    Rời chỗ làm cũ , 2 năm gắn bó , nhưng ta vẫn dứt khoát đi . Đời làm thuê thì chỗ nào tồn được thì tồn , ko thì dứt ra mà đi ....
    Đi mãi , đi mãi , đến ngày nào nhìn lại ... Ta đã khác xưa .
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, tôi mới trở lại Đồi Thông. Hoang vắng, điêu tàn. Dalat cũng điêu tàn theo.
    Ở Dalat bây giờ đã có cái gì khó chấp nhận hơn, khó hoà mình hơn, tôi ko cho Dalat thay đổi, chỉ vì... cái gì tới thì phải tới.
    Rồi đường phố Dalat cũng tấp nập hơn, con người Dalat cũng vô tâm hơn, lang thang hết mấy quán cafe, cảm nhận rõ những thứ mà mẹ nói, thấy có cái gì bệ rạc và tồi tệ vẫn tiếp diễn
    Đúng là " làm gì có chuyện sống dễ dàng như nước chảy mây trôi"
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, tôi mới trở lại Đồi Thông. Hoang vắng, điêu tàn. Dalat cũng điêu tàn theo.
    Ở Dalat bây giờ đã có cái gì khó chấp nhận hơn, khó hoà mình hơn, tôi ko cho Dalat thay đổi, chỉ vì... cái gì tới thì phải tới.
    Rồi đường phố Dalat cũng tấp nập hơn, con người Dalat cũng vô tâm hơn, lang thang hết mấy quán cafe, cảm nhận rõ những thứ mà mẹ nói, thấy có cái gì bệ rạc và tồi tệ vẫn tiếp diễn
    Đúng là " làm gì có chuyện sống dễ dàng như nước chảy mây trôi"
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em sẽ không làm anh day dứt nữa đâu. Em sẽ nuốt nổi đau vào lòng. Em không ghen, không suy nghĩ cho dù hằng đêm nước mắt em vẫn rơi....
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em sẽ không làm anh day dứt nữa đâu. Em sẽ nuốt nổi đau vào lòng. Em không ghen, không suy nghĩ cho dù hằng đêm nước mắt em vẫn rơi....
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chọn cách đi xa lần nữa . Một tấm bằng ĐH 5 năm hoàn thành . Một chỗ làm mới . Một thử thách mới . Một ngã rẽ mới .  Không đủ thời gian để thu xếp lên đồi thông vào tháng 6 này . Hẹn đồi thông vào tháng 8 nhé .
    Và cứ thế ta trôi đi ....
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chọn cách đi xa lần nữa . Một tấm bằng ĐH 5 năm hoàn thành . Một chỗ làm mới . Một thử thách mới . Một ngã rẽ mới .  Không đủ thời gian để thu xếp lên đồi thông vào tháng 6 này . Hẹn đồi thông vào tháng 8 nhé .
    Và cứ thế ta trôi đi ....
  9. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Đến Đà lạt lần đầu khi 17 tuổi,ban ngày thì làm việc...buổi tối,buồn đời nốc hết mấy ly rượu Dâu,lúc đi về gục ngay vào anh chàng bên cạnh trong đòan....Đến khi về thành phố,mỗi lần anh ta đến tìm là cuống lên...chạy trốn (...Hớ!)
    - Đến Đà lạt lần thứ 2 khi 20 tuổi,chẳng có thì giờ để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đà lạt,làm việc cả ngày lẫn đêm,vì người yêu mà cãi nhau với mẹ...ngày cuối cùng,2 đứa lặng lẽ tách đòan ra về trên chiếc xe 50cc,bắt đầu lăn vào cuộc sống phong ba...(Khổ)
    - Lần thứ 3 đến Đà lạt khi đã có 2 nhóc,cả 4 người trên chiếc xe 100cc,rất chật chội nhưng cũng vui.Ở được 2 ngày,bọn nhóc quậy quá nên về...(Vất vả)
    - Lần thứ 4,thứ 5 cũng đi Đà lạt nhưng chỉ có một người đi Đà lạt với tình nhân trên chiếc motor rất óach...(Cay)
    - Lần thứ 6 cũng chỉ một người (kia) đi để trả thù,cùng với một người tình đồng cảnh ngộ,những ngày thật dễ thương nhưng mà...Cay.
    - Lần thứ 7,hai người cùng đi Đà lạt....thấy trong lòng sao mà...Chua
    - Lần thứ 8,lại có một người chở nhân tình mới đi Đà lạt trên chiếc motor hòanh tráng,một người ở nhà buồn xo....Tức
    - Lần thứ 9,hai người lại chở nhau đi trên chiếc motor đến Đà lạt...Điên!
    Nhưng mà,Đà lạt,tôi vẫn yêu Đà lạt...

  10. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    - Đến Đà lạt lần đầu khi 17 tuổi,ban ngày thì làm việc...buổi tối,buồn đời nốc hết mấy ly rượu Dâu,lúc đi về gục ngay vào anh chàng bên cạnh trong đòan....Đến khi về thành phố,mỗi lần anh ta đến tìm là cuống lên...chạy trốn (...Hớ!)
    - Đến Đà lạt lần thứ 2 khi 20 tuổi,chẳng có thì giờ để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đà lạt,làm việc cả ngày lẫn đêm,vì người yêu mà cãi nhau với mẹ...ngày cuối cùng,2 đứa lặng lẽ tách đòan ra về trên chiếc xe 50cc,bắt đầu lăn vào cuộc sống phong ba...(Khổ)
    - Lần thứ 3 đến Đà lạt khi đã có 2 nhóc,cả 4 người trên chiếc xe 100cc,rất chật chội nhưng cũng vui.Ở được 2 ngày,bọn nhóc quậy quá nên về...(Vất vả)
    - Lần thứ 4,thứ 5 cũng đi Đà lạt nhưng chỉ có một người đi Đà lạt với tình nhân trên chiếc motor rất óach...(Cay)
    - Lần thứ 6 cũng chỉ một người (kia) đi để trả thù,cùng với một người tình đồng cảnh ngộ,những ngày thật dễ thương nhưng mà...Cay.
    - Lần thứ 7,hai người cùng đi Đà lạt....thấy trong lòng sao mà...Chua
    - Lần thứ 8,lại có một người chở nhân tình mới đi Đà lạt trên chiếc motor hòanh tráng,một người ở nhà buồn xo....Tức
    - Lần thứ 9,hai người lại chở nhau đi trên chiếc motor đến Đà lạt...Điên!
    Nhưng mà,Đà lạt,tôi vẫn yêu Đà lạt...

Chia sẻ trang này