1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tớ đang say
    mệt quá
    nhưng cũng..........cô đơn quá
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 08/06/2007
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời không thiếu những ngày say !
    Người ta không phải đợi đến lớn mới say...vd say từ hồi còn học lớp hai, nhớ mãi đó là ngày cưới của chị gái; ham vui, nốc rượu vào ốm gần cả tuần nghỉ học, mọi người bảo tớ đồ con nít mới tý tuổi bày đặt rược chè
    Nhiều năm qua rồi , lơon lên vui cũng uống buồn cũng uống, tấ cả lý do để biện hộ cho việc uống rượu đại loại như muốn quên một ai đó, một việc gì đó chỉ là ngụy biện, thực ra khi say xong chẳng quên được điều gì cả___>ngốc xít ( cái này là tớ nói cả tớ và cậu Libria ạ ! )
    Giờ đây việc uống rượu là một thói quen với tớ, mặc dầu biết nó chẳng tốt đẹp gì cho cam, hồi trước uống ít đã thấy say mèm, còn bây giờ hơ hơ nói ra thật xấu hổ cứ uống xong nôn thốc ra hết lại vào uống tiếp___> bên này họ gọi là Vũ nát "nhưng theo tớ nghĩ chỉ là hơi nát tý ty thôi"
    Đừng uống rượu khi buồn hãy uống khi thấy thích...nhưng nếu bên đó uống bia thì bó tay
    tạm biệt những ngày tăm tối[​IMG]
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    X''triêng một ngày mưa . Ảm đạm . Không khí ẩm thấp , chen lẫn mùi xác rừng khộp cháy .
    Quãng hai tiếng đồng hồ lội rừng , đi bên dòng Sêkốp . Bao nhiêu năm ? Bao nhiêu thời gian đã nhuốm dần sự chờ đợi và niềm hy vọng nhỏ nhoi .
    Đợi , ta đợi được . Chờ , ta chờ được . Vì đến bây giờ , ta vẫn chờ đợi được . Thì thời gian tới , vẫn chờ được chứ .
    Mỗi người mỗi góc cạnh . Ta đợi em mà .
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó, đến rồi đi, nhanh như một cơn gió.
    Có cái gì đó vẫn còn lại trong lòng, nhưng lại nghẹn lại, ko biết thoát ra cách nào.
    Tự dưng thèm làm một người đơn giản, để có thể đơn giản đi giữa đường phố mà ko phải ngoái nhìn hay nghĩ ngợi.
    Thèm được cái gì đó nhỏ nhoi mà lại vượt quá tầm tay với.
    Có cái gì đó..
    chắn ngang trong lòng..
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian qua nhanh 1 chút,chờ đợi từng ngày thế này thấy khổ sở quá.Mong tới ngày được chạy về quấn chăn ngủ 1 ngày rồi thì làm gì thì làm.Chờ đợi đến ngẹt thở.Nằm lì cả ngày không hoạt động vì chỉ vì cảm thấy khó thở.Sợ thất bại
  6. moon12a14mk

    moon12a14mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mưa rỉ rả suốt từ đêm qua đến sáng nay. Lâu lắm rồi SG mới mưa như thế, vậy mà hồi đêm cái nóng vẫn cứ chập chờn mãi đến sáng nay mới dịu hẳn. Trời âm u nhỏ những hạt mưa lắt rắt xuống mắt đất, thấm sâu âm ỉ. Không gian ẩm ướt và tp bớt đi cái ỗn ã ngày thường. Hay là tiếng mưa lớn quá át cả tiếng xe ầm ĩ? Chẳng biết nữa, chỉ thấy thoải mái hơn với tiếng mưa khi thì dôn dập khi thì đầu đều chậm rãi. Công việc mọi khi vẫn là gánh nặng nhưng rồi chợt nhận ra khi mình dứt khoát đặt xuống thì nó cũng nhẹ như lông hồng thôi. Nhiều lần cố gắng để tĩnh tâm lại nhưng cứ hễ rơi vào tình huống đó lại bị cuốn theo. Chắc fải tập dần thôi.
    1 tuần nữa, giờ này chắc đang hí hửng mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi 2007. Chẳng biết Dalat mùa này có mưa nhiều k, mưa cũng tốt, chỉ cần đừng mưa suốt chuyến đi. hehe...Chỉ nghĩ đến việc được đi xe đạp đôi vòng quanh bờ hồ thì đã thích chí đến mức tự cười tít mắt 1 mình. K biết miến gà và phở có nóng hổi k ta? Đây là cái làm mình sợ 1. Mấy món ở Dalat thường k nóng như ở SG. Hic! Chỉ còn cách hi vọng thôi. he he...Thèm ăn chôi quá !
  7. daquycodoc

    daquycodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    buồn ơi là buồn.....
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ghét cái thói ỡm ờ ,ghét cái vẻ ngây thơ vô số tội,ghét cái tính cách vô tư hồn nhiên làm tổn thương người khác mà cứ dương dương tự đắc và cho rằng Tui đẹp tui có quyền...vô duyên..đẹp thì nó đi một nhẽ ,đằng này..cái tính cách ấy đã không mang cho hạnh phúc rồi mà cứ còn nhắm mắt dẫm vào...đời cũng thật lắm đứa ..k thể diễn tả nổi
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt ngày về
    Thành phố không chịu khác đi để anh đỡ nhớ
    và em không chịu khác đi để anh lãng quên
    Vẫn mùa thu , vẫn cơn mưa mịt mù con dốc cũ ,
    vẫn khói sương bềnh bồng trên tay em ...
    Hình như mọi thứ không thể gọi thành tên
    anh quỳ xuống ngỏ lời từng ngọn cỏ
    Thành phố như bàn tay bé nhỏ
    tiễn anh đi lại vẫy đón anh về .
    Có lẽ nào từng ngọn gió là từng nụ hôn
    neo hồn anh năm năm viễn xứ
    Đã đành quay lưng , đã đành quá khứ
    sao rạc người tìm chút gió tha phương ?
    ... Vẫn gác trọ quen trong lòng phố nhỏ
    vẫn bài hát buồn như hơi thở mù sương ...
    anh thèm chết giữa ngày yêu mến cũ
    nghe trong em quay quắt cơn mưa nguồn !
    ... vẫn con đường
    vẫn sương khói
    và em ...
    sao bước chân
    gió lạc miền lữ thứ
    van thành phố giữ dùm anh duyên nợ
    để mai này còn chốn nhớ , loanh quanh .
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    có một chút bực bội trong lòng, phân tâm và ko thỏai mái. Ước gì có thể làm cái gì đó, để có thể trút bỏ mọi thứ một cách chính đáng và thanh thản.

Chia sẻ trang này