1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần ở cơ quan . Chẳng công việc , chẳng giàn giáo phải dựng nữa ... Mọi thứ khiến ta nhớ lại ... Nhớ tất cả những gì trải qua . Cuộc sống của người con xa quê luôn ưu tư và trống trải . Quê hương cùng trên đất mẹ Việt Nam . Đã có một gia đình nhỏ , vậy mà vẫn thấy trống trải , rỗng tuếch . Nhớ về mẹ , nhớ về quê hương tuổi thơ , nhớ về con đường hàng ngày đi học ...
    Nhớ người bạn năm xưa , nhớ bàn tay dắt ta đi trong đêm mưa ...
    Nỗi nhớ vẫn luôn là nỗi nhớ ... Chiều cuối tuần ... Chỉ biết nỗi nhớ tràn ngập ... Muốn tắt cái máy tính đi ... Và phóng xe về SG thôi ...
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi! Cầu mong mẹ bình an! Con mong tin mẹ
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm được. Mình sẽ quên chuyện này nhanh chóng thôi.
    Muốn ôm cây thông, ngửi mùi nhựa thông, nằm ngủ trưa dưới gốc thông, nghe mùi là mục và tiếng gió xào xạc.
  4. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy hỗn loạn ...muốn nhờ vả ai đó ...chúa ơi .Những việc nhỏ nhặt vậy không tự vượt qua được sao .Bệnh viện ngột ngạt ,cảm giác ớn lạnh người .Điều quan trọng nhất vẫn là dành thời gian ít ỏi còn lại cho những gì yêu thương nhất ...
  5. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cung Tơ Chiều một tối đông khách...
    Tình khúc cho em...
    Vũng lầy của chúng ta...
    Chuyển sang...
    Những đồi hoa sim...
    Ôi, ngày mai lại trở về SG, lao vào vòng xoáy bất tận...
    SG, sống hơn 10 năm vẫn thấy lạc lõng; ĐL, đến chưa hơn 10 lần nhưng vẫn thấy thân quen.
    Một chút lơ đãng...
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Làm một giấc từ sáng đến trưa . Mệt thật . Tay chân cứ mềm nhũn ra , kết quả của cả năm trời công trình liên miên . Từ hôm xảy ra vụ Bản Vẽ , anh em công nhân ở đây cũng ko chủ quan hơn trước , mặc đầy đủ đồ bảo hộ và làm việc ko xông xáo như trước . An toàn lao động - muôn thưở nhiều điều đáng bàn .
    Cuối năm , tháng sau về quê , đón cái gió rét trời Bắc . Có gia đình mà sợ mênh mông , sợ cái cảnh vẫn đơn thương độc mã trên đường , thế nên cuối tuần về SG thôi .
  7. Vit_chet_nuoc

    Vit_chet_nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cả năm trời giờ mới thấy sài gòn lành lạnh
    sáng sớm phóng xe trên đường mà nổi cả da gà
    thấy nhớ dalat......
    vừa ngồi nhâm nhi... làm vài cái CD rock...
    noel ở cái chốn này sao mà bát nháo quá, toàn là những thứ nhân tạo, người người đổ ra đường, ra Q1 để hít khói xe, chen lấn....chỉ để ngắm mấy cái đèn chớp chớp....nản
    chăng như ở cái xứ mình, mọi người chỉ đổ về nhà thờ con gà, đi bộ, tuy người đông nhưng cảm giác run run ... noel phải thế chứ
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm . Miền Bắc lại chìm trong rét đậm . Gió thổi khô khốc , cóng người , những đôi bàn tay xiết chặt nhau hơn . Những ngày đó . 3 năm trước . Anh và em cùng rong ruổi trên những con đường Hà Nội . Đường đông , có lúc 2 đứa dừng lại , sợ tuột khỏi tay nhau . 12h đêm , tiếng chuông bưu điện điểm qua năm mới . năm mới đã đến trong cái giá rét đó . Năm mới , chúc cho nhau những điều ngọt ngào và tuyệt vời nhất . Sau đó , bẵng đi một thời gian , anh và em không còn ở gần nhau .
    Giao thừa dương lịch năm nay , anh và em sẽ ở bên sông Sài Gòn . Không khí phảng phất se lạnh mùa thu HN thôi . Nhưng click vào dự báo thời tiết , thấy miền Bắc rét đậm đợt tết này , anh hồi tưởng và nhớ lại dạo đó . Ta đã yêu nhau trong mùa mưa gió ...
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    ... Những dấu chân vừa qua, còn in hằn trên cát, một mai con sóng kéo đến xóa nhòa đi, ừ tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm, dù ta có đau đớn, có cố níu kéo, có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ đến vậy ...
    Duyên số ...
    Ông trời sao nhiều khi đưa đấy & trao nhầm những sợi dây tình hay sao ấy, để đò lỡ bến, thuyền thời sang ngang, ...
    Duyên số ...
    Cái duyên khiến xui em gặp anh, đưa em đến bên anh, đưa anh dừng nơi bến đợi em, nhưng em lại không phải là bến cuối cùng của anh ... anh không phải con thuyền duy nhất còn lại gắn bó với bến em ...
    Tất cả cũng tại chữ duyên, đành trách tội cái duyên số vậy ...
    Duyên số, ...
    Cả 2 chúng ta đều đến với nhau quá muộn màng, em không hề trách cứ, em yêu và em chấp nhận, nhưng bây giờ em cũng thế rồi anh ạ! ... em không biết làm sao để nói cùng anh ... Chỉ còn 1 thời gian ngắn ngủi nữa thôi ...
    Duyên số ...
    Mình có cái duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng có nợ thì xem như là 1 cuốn nhật ký buồn, những trang hạnh phúc ... em sẽ khép lại ... đau đớn lắm anh ơi!
    .......
    Vâng, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm ... ...
  10. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ... đôi lúc không như mình mong ước.
    Những lúc mình muốn thì ... không được
    Những lúc mình không muốn nữa ... thì lại được.
    Đành theo ... duyên phận

Chia sẻ trang này