1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gói ghém lại những quá khứ của năm cũ . Tình hình công việc tạm ổn trong tuần này . Sau tết , văn phòng chuyển lên Dĩ An hoặc là Thủ Dầu Một . Chẳng ở Chơn Thành nữa .
    Xa quê 2 năm , năm nay ăn một cái tết rét mướt lắm đây . Về nhà dượng , về thăm mẹ , rồi ra HN , lên Na Rì . Hôm trước gọi điện , mọi người đều mong ra sớm . Năm nay vợ sẽ ăn Tết ở gia đình dượng . Mong một năm mới suôn sẻ . Dù trong năm , lúc nào cũng nặng nề đầu óc về tiền bạc , vị trí làm việc , nhà cửa .
  2. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều. Hay lắm. mình đã bình chọn cho bạn.
    bình chọn cho mình tiếp nhé.
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    chờ người, chờ đến bao giờ
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những ngày áp tết . Việc vẫn bừa bộn . Đã ra ga cầm vé tàu . Ta trở lại miền Bắc , trở lại với giá rét mưa phùn sau hai năm trốn tránh tất cả . Tết này , về tạ lỗi với mẹ , với họ hàng , với bạn bè . Dù ở phương Nam , dù sắp chuyển hộ khẩu vào đây . Ta vẫn là người con đất Bắc . Trở lại quê hương thôi !!
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Quê hương . Niềm vui và nỗi nhớ quê . Ở quê , những nhọc nhằn công việc đã qua . Cô bác , hàng xóm , 2 năm rồi mới trở lại . Con lại trở thành người con xứ Bắc và Trung này .
    Những lo âu , trắc trở đành tạm gác lại trong 3 ngày Tết này . Cả năm quá âu toan mọi việc rồi .
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật năm ngay trúng ngay ngày cuối năm. Éo đứa nào nhớ chúc mừng mình, huhuhhuuh
  7. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần lòng bất an EG lại chạy vào đây AG ạ!
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    lâu rùi mới lại vào đây, mà lại vào trong cái giấc khuya lắc lơ như vầy
    không biết có còn ai nhớ đến tôi không ?
    người đi trong buổi chiều sương ấy
    mịt mờ bóng ngả cuốn hồn mây.
    một ngày trở lại, mừng vui vậy
    cảnh còn, người cũ có còn đây ?
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Công trường mệt nhoài , chui vào một góc lán công nhân , lôi tai nghe nhạc ra . Sóng nhạc chập chờn , vây quanh ta . Cắt tóc , lại sự khởi đầu mới . Chị giận mình rất nhiều . Nhưng ta là thế ! Thương thật nhiều cho em , và thương chị vô hạn .
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đó, nghĩ về mọi thứ, thấy thời gian quả thật rất dài. Mọi thứ, mệt mỏi và phiền muộn, cứ như một con đường mòn, quanh co, chật hẹp, bó mình lại trong một không gian tối tăm, thấy sao mà bức bối.
    Em còn trẻ, còn rất trẻ. Nếu lấy hạn định 60 năm cho một cuộc đời, em chỉ vừa đi qua 1/3 cuộc sống. Ở phía kia, còn lại cho em, bao nhiêu là xinh tươi, là mãn nguyện, là trọn vẹn, là đủ đầy, là cơ man của hy vọng, là tràn trề những ttiếng cười, là vun vén của hạnh phúc. vậy mà, tất thảy hệt như một bài lý luận dông dài của một người hầu như chưa bao giờ đứng trên lập trường cuộc sống mà nhận định, của người như chưa từng một ngày trải qua khó khăn, nói như một bậc thánh hiển linh, ban phát mọi thứ dễ như người ta lật úp bàn tay. Em, cũng đã từng làm đấng cứu giúp, trề môi nói những lời hoa mỹ cho những người bị che mắt che tai bởi những điều đơn giản, cuối cùng lại lọt vào cái bẫy của chính mình, ngồi đó mà hằng mong những gì hư ảo. Kệch quá.
    Em, ngồi đó, nghĩ về mọi thứ, về 2/3 đoạn đường dài miên man đằng trước, mà thấy sao như đã đi hết con đường của mình.

Chia sẻ trang này