1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng. Có cái gì đó quấn lấy, ko dứt ra được.
    Thôi nhé!
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    10h về lại nhà . Tân Sơn nhất nhà ga T2 vẫn đông đúc thế . Xách vali ra taxi , về lại nhà trọ ở An Sương . Thế là mấy tháng nữa lại rời xa nơi đây . Căn phòng đã gắn bó 3 năm qua . SG vẫn bụi bặm , ồn ào và thân thiện nữa .
    Cuộc sống vẫn vậy , tiếp diễn mỗi ngày . Dù sao lúc này đây , ngày hôm nay đây , ta cảm thấy hạnh phúc . Thế là được rồi !
  3. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    nhớ ĐL da diết.Nỗi nhớ không tên !
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    23-4 . Sinh nhật chị. Sinh nhật su_su
    Hai năm rồi, tôi ko lên thăm mộ chị ngày Sinh nhật, trước đó vài năm, tôi vẫn thường ghé thăm chị vào những ngày sinh nhật, bên cạnh ngày chị đi. Rồi thoáng một cái, tôi đi qua cái tuổi khi chị nằm lại bên đời này, cái tuổi mơ mộng đầy hoài bão và ước mơ đó. Người đi rồi, ước mơ mong mỏi vẫn như còn đó, chỉ còn những người vẫn vất vưởng bám víu vài cái cõi tạm này, là như trong cuộc đời bon chen tấp nập, có lúc quên bẵng đi những gì cần làm, cần nhớ đó. E thẹn.
    Năm năm trước, tôi lần đầu tiên tới mộ chị, lúc vẫn chỉ là một cô bé con, vừa thấy thương, vừa thấy sợ, bên cạnh những người anh, người chị đốt những nén nhang, thấy có cái gì sợ sệt thoáng qua trong người. 17t, chị khép lại cuộc đời mình ở cái tuổi tôi nghĩ... sao người ta lại có thể đóng lại cánh cửa cuộc đời mình ở cái tuổi tròn vành, tươi tắn thế kia. Rồi sau này, tôi ở với đời thêm nhiều ngày tháng hơn, thấy cái chết có thể đến dễ dàng hơn, đôi khi cũng chỉ là ko vượt qua được một cái ý niệm vừa chấp chới khởi lên. E ngại.
    Tôi, và ko chỉ tôi, còn nhiều người gắn bó với chị, hoặc chỉ là biết chị, nghe đến chị, đã, vẫn đang, và tôi tin sẽ còn luôn giữ hình ảnh của chị. Và rằng mỗi lần có dịp đến hoặc về lại Dalat, cũng sẽ đến thăm chị, mod box Lâm Đồng, mà cho tận tới giờ, tôi tin, vẫn sẽ chẳng có mấy ai tâm huyết như chị, những người đến và đi, mà hoài bão thì đã để lại nơi nào đó.
    Một lời chúc trong ngày sinh nhật chị. Nhanh quá, năm nay không biết còn mấy ai nhớ, có nhớ còn mấy ai có thể về.
    Thôi thì bình an, thanh thảìn. Chị thì chắc không, tôi nghĩ cho những người đang còn đi tiếp. Vì tôi tin, ở nơi nào đó ko phải là kiếp người này, chị đã yên!
    Mừng sinh nhật!
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng tròn 3 năm ta đến với đồi thông . Kiếp người một chốc bỗng qua đi , cái hữu hạn và vô hạn giữa đời người rất mỏng manh . Ta đi rồi , ai biết ta sắp đến miền cực lạc nào .
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi trời mới mưa như thế ni.
    nó làm em nhớ lại một ngày mưa trắng trời ở dalat
    con đường nhỏ quanh co bên hồ
    trắng xoá
    vần vũ mưa, chả còn nhìn rõ mặt những người vội vã phóng đi dưới cái mưa điên cuồng hôm đó.
    hôm đó, em cũng đã thản nhiên như hôm nay
    chỉ khác chăng là, ngày đó, tịnh ko có một hình ảnh nào làm mình nghiêng ngả
    ngay lúc này, cũng ko, chỉ là vì, đã xông xênh quá đủ cho một con đường
    hôm nay mới rõ, mình chỉ là một người thừa
    quen ko, quen nhỉ, uh, quen
    thôi, ta sẽ không chờ người nữa đâu...
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lễ dài xọc, kéo vali đi Campuchia chơi mà không về Đà Lạt
    Nghe bạn nói trên đó có mưa.
    Giờ về trên đó ngoài ba mẹ ra.. đã không còn luyến tiếc ai nữa rồi. Chỉ còn một con đường mỗi lần về đều cố gắng đi ngang qua, còn một người khi nghĩ đến chỉ thấy tim đau như cắt.
    Người và ta.. ai phụ ai. Chỉ thời gian... phụ cả hai...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trong những ngày đầu mùa mưa , dốc thông trơn lắm , nhiều sương mù lắm hả ?
    Lãng đãng . Mỗi lần lên dốc thông lại thấy tâm hồn thả trôi qua đèo Pren . Mùa mưa đến , sương và mây mù lại nhiều hơn . Biết sau dốc kia có em đang chờ ta . Bâng khuâng ...
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, anh N cho người đến chở cây đàn cũ...
    em theo ra đến cửa, nhìn lần cuối rồi quay trở vào không nén được tiếng thở dài, có chút buồn...
    Sáng nay ngồi nghĩ mà buồn-cười, nhớ lại những ngày đầu mới có đàn thì chuyện thị phi từ đó mà ra cũng không ít, chung quy từ một vài chị (ngày cũ) bên người mà ra... Vô tội vạ, em vô tình nhận hưởng được khá nhiều sự ghanh ghét ẩn lộ của họ ...
    Cũng chẳng hiểu chính mình, nhắc lại làm gì chuyện đã qua, người đã đi rồi, giờ đàn cũng đi, chuyện đã cũ...
    Em sẽ sống những ngày tháng mới bắt đầu từ đây, hãy ngủ yên nhé,kỷ niệm....
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    10-05-2008
    Ngày thưa nắng ta nghuệch ngoạc vẽ tên anh. Bình cạn khô sao mực tuôn hờn dỗi.
    Chẳng trách, chẳng giận đâu, ta thú tội,
    Sao cứ bãng lãng buồn mỗi suy nghĩ về anh ?
    Ngày vẫn lặng lẽ trôi, anh có hay chăng??? Ta giờ tìm quên trong từng nốt trắng đen - bình thản. Còn anh tìm gì qua những gam màu nâu sáng,
    Can chi lại rót vào tranh những giọt u sầu ???
    Ừ cứ cười, cố giấu nỗi sầu sau khóe mắt trong
    Đêm lại khóc với bóng mình in trên vách
    Tin ?" Yêu ngày xưa biết làm sao tìm lại được
    Đành ? Thôi!


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 12/05/2008

Chia sẻ trang này