1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Chạy ào qua mấy con đường mây đen chằng chịt, thấy mệt nhoài với những cuộc rượt đuổi.
    Em chưa từng thong dong, chưa từng vồn vã, vậy mà vẫn thấy đắm đuối quá với cuộc sống này.
    Rồi sẽ như thế nào nhỉ?
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trí nhớ đình trệ một cách khủng khiếp :((
    Trước nay mình vẫn nghĩ mình là đứa có trí nhớ tốt. Giờ mới thấy, thời gian, với cả đứa trẻ trung hay già cỗi thì cũng thật là ghê.
    Hồi nhỏ, mình nhớ rõ cả cái ngày mình bị lung lay cái răng sữa ở nhà cô giáo dạy kèm, chờ chị đến đón ra sao, về nhà há miệng cho mọi ng xem như nào, lúc đấy tivi có chương trình gì.
    Vậy mà giờ mình quên béng mất những thứ tuần rồi, những thứ nửa năm trước, những thứ chưa đâu xa.
    Ôi chao là sầu.
    Đã thế còn bị lão kia phang cho mấy phác, tức không làm gì được.
    Ta nói: Hận hận hận
    Đành AQ với mình vài câu cho đỡ tủi hổ vậy.
    Hik. Trí với chả nhớ
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ đều đặn như vậy , mỗi lần lên đồi thông là cả ngút ngàn thông reo , mây gió ... đến với ta ... Cũng đã mấy tháng rồi chưa trở lại đồi thông . Tháng sau nhé , đồi thông . Đợi ta và em ...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm với dốc lãng đãng , đèn mờ xa xăm , sóng hồ Hồ Xuân Hương nhẹ nhàng , giai điệu jazz lay lắt , nhắc ta nhớ về những ngày đã qua . Có gì đâu , chỉ là một miền kí ức thoảng qua . Gió se lạnh , thổi trong ta những hoài niệm . Về lại đô thị , có ai biết đồi thông mang vẻ kì lạ , dịu dàng và êm trôi đến thế . Lãng đãng cùng gió núi ...
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ mùa đông của những năm đó . Biết ko thể trở lại được những ngày xưa . Anh vẫn chờ , vẫn đợi ... Để ngày xưa quay lại ...
  6. caoluongdo

    caoluongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ai đi cũng nhớ, ai ở cũng chán
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại lần nữa trở lại đồi thông lãng đãng xa xăm , góc đường kia , ga Trại Mát cổ kính im lìm ... Vạn vật vẫn như vậy . Đêm đã khuya ... Nước khẽ trôi và dốc thông vẫn vi vu trong gió ngàn .
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hít thở thật sâu để tận hưởng thứ không khí mát dịu khi đang ở độ cao trên một nghìn mét so với mặt biển , mới thi vị và sảng khoái làm sao . Một màu xanh của cây cỏ , của rừng cao nguyên hiển hiện trước mặt như vô tận ngút ngàn . Đặc biệt là những thảm rừng vàng óng trong nắng chiều , những khuôn đồi , những vạt màu vàng cao thấp chỉ ở cao nguyên vào mùa này mới có , và đến hẹn lại lên mỗi năm một lần .
    Vào khoảng tháng mười , về Đà lạt , vào địa phận Lâm Đồng , gấy ấn tượng đó là một màu vàng rực của hoa quỳ , một loài cây , hoa mà thiên nhiên ban tặng riêng cho vùng đất cao nguyên này , không phải trồng , không phải chăm , tự nhiên mà có . Ở mùa khác nó xanh tốt đến đáng ghen tị , nhưng chớm đông , cao nguyên bắt đầu đón ngọn gió hanh khô của mùa nắng , như một loài hoa dự báo thời tiết , hoa quỳ đua nhau nở vàng rực dọc lối đi , tạo một sắc riêng cho Lâm Đồng - Đà Lạt , dẫu biết rằng Đà Lạt được biết là xứ sở của ngàn hoa , nhưng hoa dã quỳ là đặc trưng , là không thể lẫn vào đâu được , vẻ đẹp của một sắc màu tương phản với thiên nhiên xanh trong , làm cho cao nguyên thêm lung linh . Cho ta nhiều rung cảm .
    Với ta , mùa hoa quỳ còn có ý nghĩa khác ., một kỷ niệm không thể nào quên .
    Thời SV ở HCM , lang thang lên Đà Lạt ngàn thông , ta đã quen em trong mùa nắng gió phương Bắc . Em đã đến đồi thông trước ta quãng mấy năm rồi . Giờ đây , ta và em đã ở bên nhau . Mỗi lần lên dốc thông , thường vào buổi tối , ta và em hay rủ nhau dạo trên những con đường quanh co , dốc phố Đà Lạt , hay tạt vào quán nước ven đường uống ly sữa đậu nành nóng cùng mấy bánh giò quảy , ly trà gừng và chuyện bâng quơ .
    Quãng cũng mấy năm đó , em rời xa đồi thông , trở lại về bên dòng Mêkông . Đồi thông lúc đó ta chông chênh , đơn độc một cõi đi về . Trong một cảm giác trống trải , ta ào chạy ra Hồ Xuân Hương . Làn sương đêm lạnh buốt quất thẳng vào mặt , làm ta bừng tình . Ta thực sự có cảm giác đau , không ở cơ thể mà ở ngay phía ngực trái , nơi ấy có trái tim trai trẻ đang thổn thức đập . Ta như vỡ òa . Tim như thắt lạo , ta nghẹn ngào và mong em ở đâu đó thật bình yên .
    Thời gian trôi đi thật nhanh , con người như bị cuốn vào dòng chảy của đời thường , đầy âu lo và toan tính . Dù vậy ta chẳng thể nào quên được em .
    ......
    Những năm tháng chờ đợi trên đồi thông , dốc thông đã hết . Ngày hôm nay , em và ta sắp đón chào đứa con đầu đời . Đồi thông sẽ vi vu cùng gia đình ta như thế ...
    Được onggiachayratnhanh sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 31/07/2008
  9. Vinabits

    Vinabits Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ... hai mộ (chắc là có tâm sự)
    Đôi khi được như 2 ngôi mộ cũng thấy ý nghĩa, nhỉ?!
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Nhớ DaLat, nhớ miền Nam!!

Chia sẻ trang này