1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hứa với em là ngày vui của hai đứa anh sẽ cùng em vi vu Đà Lạt ... Giờ thì phải cày, phải gắng ... mỗi ngày một cố gắng hơn
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dalat ngày càng đẹp hơn, thay đổi nhiều hơn. Mọi người dường như cũng thay đổi với cuộc sống ... và em vẫn nằm đấy ... Hi vọng rằng giờ đây ở một thế giới nào đấy em sẽ thật hạnh phúc thật may mắn em nhé. Có lẽ chẳng ai quên được cô bé năm nào với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đâu ... @SuSu àh.
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ĐL da diết, về mọi thứ ... thèm ly cafe ĐL, mùi sữa đâu nành nóng, hình như vị cay của bánh mì xíu mại nửa
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng bình yên trôi đi đều như thế . Đồi thông đâu còn thấy cô đơn vì không có bóng em nữa , và cả bóng con nữa .
    Từ bây giờ bố có thể thảnh thơi mà dạo chơi khắp cao nguyên nắng gió này . Mẹ con đã cho bố một thiên thần tuyệt vời là con .
  6. KhungPro

    KhungPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn ước giờ đã xa vời, đồi thông đó có thể chỉ còn mỗi mình anh tìm đến
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ai nói mà chí lý quá vậy nè! Thanks!
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không còn cà phê lai rai ven đường , quán xá . Có người đã nghi ngờ vì lâu rồi ta mai danh ẩn tích , ko lộ diện đi đâu cả .
    Năm mới đến , lại rơi vào khoảng lặng trầm .
    Tết này là cái Tết lần thứ 2 ở Sài thành , lại xa quê như bao tháng năm đã qua , năm thứ 4 dấn thân vào SG .
    Tạm xa những gì thuộc về năm tháng trẻ , ngoài kia ta còn nhớ đêm cuối năm ở đồi thông ...
    Nơi núi rừng Langbiang vẫn vi vu thông reo ..
    Chiều cuối năm dần qua ... Và vẫn cái không khí lạnh khô cứ bao vây quanh ta ... Hư ảo ... Ta biết ta đang đi đâu , thuộc về đâu ...
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    gạch dzỏm - gạch dzỏm
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn - dọn nỗi niềm cuối năm...
    Cuối năm, ở đâu chắc cũng tất bật như thường. Năm ngoái, em dọn nỗi buồn ngày đưa ông Táo về trời - 23 tháng Chạp, vội vàng để lại vài dòng rồi dông lên xe về Dalat, năm nay nỗi buồn để đó, đi dọn.. nỗi niềm, cũng vẫn là vội vàng trở về. Của đáng tội, nhà thì thiếu người, mà dư việc. Bao nhiêu dự định lỡ làng, bao nhiêu kế hoạch treo bảng delayed. Bạn nói thật như đùa, đùa như thật: rằng em làm gì mà suôn sẻ từ đầu tới cuối thì chắc là cải số, chả thể làm gì ra đầu ra đũa, mặc dù không phải là thiếu may mắn, thiếu khả năng hay gì đó. Ờ, bạn cũng đúng. Mà đúng.. vừa vừa thôi, đúng quá thì em sống cả đời này, chả nhẽ cứ bấp bênh hoài, chịu sao được?
    Chưa năm nào mà em thấy mình ngó lơ Tết đến thế, chưa năm nào tính... nhiều plan cho dịp... sau Tết như thế.
    Gì thì gì, chứ hai tuần nữa là... hết Tết rồi...

Chia sẻ trang này