1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi hoang mang, áp lực là lại lọ mọ vào đây, như một thói quen vậy. Tâm sự đầy tràn, nặng trĩu lắm mà sao không trút ra được
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc hoàn thành xong trước Tết , tất cả chờ năm mới . Năm nay chẳng muốn đón Tết , vợ bảo cứ đi , qua giao thừa lấy cành lộc về nhà . Tết bây giờ công nghiệp hết rồi , bánh tét đặt sẵn , dân miền Nam du xuân hơn là đi thăm họ hàng . Năm nay ở đây họ hàng làm j có , qua nhà bạn bè chúc Tết . Qua Tết vẫn làm ở chi nhánh SG , tháng 6 vợ đi làm trở lại , ko khéo lại về Bình Dương .
    Phòng ban bảo chuẩn bị cải tổ lại cơ quan , những cái chân rết sắp lung lay , sợ di chuyển , cải cách là lộ tẩy ...
    Cuộc đời vẫn thế ... Khi bước sang một trang mới , một vai trò mới , lại những lo toan mới ... Đời vẫn thế và ta lại cứ tiến ... Hẹn Đà Lạt vào 30/4 tới ... Có lẽ chẳng nơi nào như Đà lạt một năm ta có thể trở lại chục lần .
    Nếu có công trình nào trên lâm đồng như ngày xưa , có khi vẫn cứ nhận , để cả ngày lãng đãng với thông reo ...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chưa có dịp trở lại Đà Lạt , công việc thất thường , giờ phải lo chuyện kiếm tiền gấp đôi ra sao ...
    Lúc nào cũng nhai lại điệp khúc " Mới quãng đó mấy năm rồi .... " ....
    Bốn năm trôi qua , như một khúc ngoặt lớn trong đời ...
    Rồi ta lại trở về , lãng đãng với thông reo ....
  4. Phongca79

    Phongca79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Được Phongca79 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 01/08/2009
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế những cơn mơ đã xóa nhòa tất cả , bộn về với công việc , chuyến trở về với nơi mình sinh và và quê hương của dượng .
    Tất cả đã đổi thay , nhưng tại sao nơi dượng từng ở , mọi người lại thay đổi nhanh đến thế ,.
    Tất cả cũng là do đồng tiền kiếm lại , hay là một vấn đề gì đó mà mình không giải thích nổi ???
    Tất cả là tại sao ??? Ko ai hiểu nổi mình nữa ???
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại những ngày cuối năm , sắp 1 chuyến đi xa hẳn , chưa rõ ngày trở về , đồi thông cuối năm , dã quỳ nở vàng khắp thung lũng thông reo , công việc quá bận để độ ta trở lại đồi thông ...
    Bên kia , xứ thông cũng sẽ mênh mông bát ngát như thế , nhưng ở VN , tại xứ thông này , đồi thông đã gắn bó với ta suốt 4 năm qua ....
    Năm nay ta trầm tính hẳn lại , không như ngày xưa lên đồi thông để than thở với hồ Than Thở ....
    Đôi khi im lặng nhưng thông cũng hiểu lòng ta ...
    Và cuộc sống cứ thế lại trôi , ta già thêm 1 tuổi , còn thông chắc hơn ta ít nhất chục tuổi rồi ...
    Và đến lúc về già , một ngôi nhà trên sườn đồi với thông reo .... Ta chỉ cần hạnh phúc như vậy là đủ rồi ...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ta mới trở lại đồi thông khi khoảng cách đã xa như thế này ????
    Bao giờ ta trở lại ngày xưa .....
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ở xứ tuyết trắng và thông này , có những điều ta phải chôn chặt trong lòng ... Có khi nghi ngờ em , ta tự hỏi thử thách sẽ đi đến đâu nữa ...
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tôi đang ở gần ĐL, mà vẫn thấy nhớ ĐL âm ỉ. Bởi nỗi nhớ đó luôn trong tim tôi, không ồn ào, không vồn vã ... mà nó thật nhẹ nhành, dịu dàng thôi. Nhưng bất cứ điều gì liên quan đến ĐL cũng khơi lại cam xúc trong tôi. Ngay cả những con người Đà Lạt.
    Đi đâu loanh quanh rồi tôi cũng muốn quay lại ĐL. ĐL quá thân thuộc với tôi, luôn vị tha nhưng sâu sắc. Những lời lẽ đẹp đẽ thì người ta đã ca ngợi ĐL quá nhiều. Tôi chỉ bết enjoy và từ từ cảm nhận lấy thôi ...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    SG và đồi thông hoa lệ 5 năm trước . Có thằng SV ngờ nghệch bước những bước đầu tiên trong sự xa cách và chán chường . SG và đồi thông đã cho nó những ngày bình yên nhất , có lúc chán chường nhất nhưng lại thành nơi trú ẩn cho nó , cho qua những ngày tháng âm u nhất của cuộc đời ...
    5 năm sau những bước chân ở bên kia xứ sở . Nó đã rời đồi thông và SG nắng gió đi , với những nỗi nhớ gửi lại . Nhưng chỉ 5 năm nữa thôi , nó sẽ còn quay trở lại đồi thông và SG . Nơi nó gửi trọn niềm tin vào những ngày tháng trước đó ...

Chia sẻ trang này