1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    bác Hoanghonyentinh nói đúng đấy ạ, bi giờ chỉ còn lại 1 mộ thui, còn lý do vì sao thì em không biết. và sự tích "Đồi thông 2 mộ" em cũng không biết nốt , có ai còn tin em là người Đà Lạt nữa không nhỉ ? Thôi thì em post đỡ cái bài hát nói về đồi thông 2 mộ cho bác natalia đọc đỡ ghiền vậy, còn sự tích thì hẹn bác để từ từ em tìm kiếm cái đã
    Đồi thông 2 mộ (Lời 2)
    Chuyện kể tiếp rằng người con gái
    Năm tháng ôm sầu đau
    Mối tình dở dang lòng chua xót
    Bởi ngăn cấm gia đình
    Tuyệt vọng quá nên một đêm băng giá
    Nàng đã quyên sinh bên đồi thông lạnh
    Tình duyên không thành người yêu ơi
    Xin hiểu thấu đời em vì chàng.
    Người hỏi có buồn chuyện ân ái
    Gẫy gánh giữa mùa thương
    Tiếc một đời hoa còn chưa lá
    Vàng khô trước khi già
    Tình đã lỡ thương người yêu đã chết
    Chỗ quoánh thân cau cho đời quên sầu nàng Thu đêm nào
    Ngược tiếng ngân theo tiếng ngó hồi chuông buồn buồn.
    ĐK:
    Đến bây giờ người đặt tên
    Đồi thông hai mộ chuyện tựa đá trong mơ
    Có ai ngờ mộ chàng cách xa rồi
    Dù chết không trọn đôi
    Từ dạo ấy muà đông gió lạnh
    Hiu hắt quanh đây vàng cánh lá bay
    Ôi đau lòng một trời phủ chất sương giăng lạnh đồi thông.
    ***g lộng núi rừng buồn man mác
    Như tiếng ai thở than
    Gío chiều quạnh hiu đồi thông vắng
    Gợi giây phút tiêu điều
    Còn nơi đó cho người xưa ghi nhớ
    Một kiếp monh manh thương đời bất hạnh
    Đồi thông hai mộ người qua đây
    Xin ngỏ chút tình thương bùi ngùi...!!
    It's hard to make the things i did undone
  2. Anmaydivang

    Anmaydivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, cái thời dĩ vãng ấy! Có 2 tên con trai chơi rất thân với nhau, tưởng chừng như không có gì có thể tách rời. Thế rồi có một bà nương xuất hiện khiến cho 2 người bạn thân trở mặt coi nhau như kẻ thù. Biết rằng 2 người đều thương mình, nhưng bà nương nọ chẳng biết chọn ai, thế là nàng mở một cuộc tỉ thì cho hai người sát phạt nhau. Và cuộc tỉ thí đã đến, trên sòng bạc, 1 anh đã bị thua cháy túi, quần áo cũng chẳng còn nên lăn ra chết vì lạnh. Bà nương thấy không đành lòng bèn vác xác hắn đi chôn, vì kiệt sức mà cũng về chầu trời nốt! Nhười còn sống sót duy nhất không còn cách nào khác phải chôn người đẹp của mình bên cạnh kẻ tình địch. "Đồi thông 2 mộ" ra đòi từ đó.
    Vì sao bây giờ chỉ còn là "Đồi thông 1 mộ"? Rất đơn giản, chành trai bị chết toi năm xưa đã sống lại và quyết tâm trả thù đời, đó chính là Anmaydivang, ta vào box LD chỉ để truy tìm tenquadep! Này tenquadep, có muốn nằm gần người yêu không hả?

    Ăn mày dĩ vãng
  3. Anmaydivang

    Anmaydivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, cái thời dĩ vãng ấy! Có 2 tên con trai chơi rất thân với nhau, tưởng chừng như không có gì có thể tách rời. Thế rồi có một bà nương xuất hiện khiến cho 2 người bạn thân trở mặt coi nhau như kẻ thù. Biết rằng 2 người đều thương mình, nhưng bà nương nọ chẳng biết chọn ai, thế là nàng mở một cuộc tỉ thì cho hai người sát phạt nhau. Và cuộc tỉ thí đã đến, trên sòng bạc, 1 anh đã bị thua cháy túi, quần áo cũng chẳng còn nên lăn ra chết vì lạnh. Bà nương thấy không đành lòng bèn vác xác hắn đi chôn, vì kiệt sức mà cũng về chầu trời nốt! Nhười còn sống sót duy nhất không còn cách nào khác phải chôn người đẹp của mình bên cạnh kẻ tình địch. "Đồi thông 2 mộ" ra đòi từ đó.
    Vì sao bây giờ chỉ còn là "Đồi thông 1 mộ"? Rất đơn giản, chành trai bị chết toi năm xưa đã sống lại và quyết tâm trả thù đời, đó chính là Anmaydivang, ta vào box LD chỉ để truy tìm tenquadep! Này tenquadep, có muốn nằm gần người yêu không hả?

    Ăn mày dĩ vãng
  4. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ối giời ! bác kể chuyện kiểu gì mà giống chuyện kinh dị+ bạo lực wá , thôi để hôm nào có nhiều thời gian em kể cho các bác nghe

    hoanghon

  5. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ối giời ! bác kể chuyện kiểu gì mà giống chuyện kinh dị+ bạo lực wá , thôi để hôm nào có nhiều thời gian em kể cho các bác nghe

    hoanghon

  6. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    em đọc cứ như tiểu thuyết, em cứ tưởng là dĩ vãng thật của bác Anmaydivang ấy chứ. Lúc đầu nghe cũng cảm động, ai ngờ... Chuyện tình đồi thông 2 mộ nó lãng mạn thế mà bác phịa nó ra như vậy ...hic...
    It's hard to make the things i did undone
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    em đọc cứ như tiểu thuyết, em cứ tưởng là dĩ vãng thật của bác Anmaydivang ấy chứ. Lúc đầu nghe cũng cảm động, ai ngờ... Chuyện tình đồi thông 2 mộ nó lãng mạn thế mà bác phịa nó ra như vậy ...hic...
    It's hard to make the things i did undone
  8. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! để em kể cảm xúc của em khi đến đồi thông 2 mộ cho các bác nghe .
    cứ mỗi buổi chiều , khi hoanghon buông xuống , em lại ra đồi thông 2 mộ để ngắm mặt trời lặn , đứng trên gò đất cao nhất ở đồi thông , cỏ mọc xanh mơn mởn , ở đây có thể ngắm được toàn cành xung quanh . Chiều rơi , những hạt mưa lất phất còn xót lại của cơn mưa ban chiều làm cho cảnh vật càng thêm cô tịch , đâu đó có những ngọn khói lam nhẹ nhàng bay lên vươn vấn quyện lấy những ngọn thongxanh , những cô gái ĐL với đôi má ửng hồng duyên dáng lướt qua rồi xa dần trong tầm mắt , để lại sự nuối tiếc trong lòng em , cứ như vậy trời dần tối lúc nào không hay biết . bất chợt , có tiếng điên thoại của em reo lên , bấm máy , một giọng lạnh lùng văng vẳng vang lên : "đi chỗ khác chơi , bác đứng trên đấy làm sao em chui ra khỏi mộ được " á... á...á.......... Ma , bớ người ta ,chít em rùi"
    "

    hoanghon

  9. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! để em kể cảm xúc của em khi đến đồi thông 2 mộ cho các bác nghe .
    cứ mỗi buổi chiều , khi hoanghon buông xuống , em lại ra đồi thông 2 mộ để ngắm mặt trời lặn , đứng trên gò đất cao nhất ở đồi thông , cỏ mọc xanh mơn mởn , ở đây có thể ngắm được toàn cành xung quanh . Chiều rơi , những hạt mưa lất phất còn xót lại của cơn mưa ban chiều làm cho cảnh vật càng thêm cô tịch , đâu đó có những ngọn khói lam nhẹ nhàng bay lên vươn vấn quyện lấy những ngọn thongxanh , những cô gái ĐL với đôi má ửng hồng duyên dáng lướt qua rồi xa dần trong tầm mắt , để lại sự nuối tiếc trong lòng em , cứ như vậy trời dần tối lúc nào không hay biết . bất chợt , có tiếng điên thoại của em reo lên , bấm máy , một giọng lạnh lùng văng vẳng vang lên : "đi chỗ khác chơi , bác đứng trên đấy làm sao em chui ra khỏi mộ được " á... á...á.......... Ma , bớ người ta ,chít em rùi"
    "

    hoanghon

  10. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ui trời !!! đoạn đầu rồ man tíc wá, em đọc mà cảm động vô cùng, không ngờ tới cái khúc điện thoại reo thì em giựt mình
    It's hard to make the things i did undone

Chia sẻ trang này