1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khi cả hai nguời yêu nhau thì chuyện gì sẽ sảy ra? Vui nhiều hơn hay là buồn nhiều hơn. Theo tôi nghĩ thì buồn sẽ nhiều hơn. Vì khi yêu nhau thì cả hai có thể chia sẽ những gì vui buồn cho nhau nghe, rồi từ đó họ sẽ hiểu nhau hơn.Nhưng khi cả hai không còn gì nữa thì sao? Một trong hai người sẽ đau khổ, không còn người cùng mình chia sẽ những buồn vui mà trước đây đã từng được như vậy. Mà đặc biệt những người si tình họ sẽ ra sao đây? Ban đêm sẽ không ngủ được vì những chuyện mà khi xưa đã in sâu vào trong đầu họ. Những kí ức không những không quên đi mà còn hiện lên càng rõ hơn. Những con đường, những nơi hẹn hò quen thuộc ngày nào giờ đây không còn nữa, chỉ còn lại một người cô đơn ngày nào vẫn đi trên những con đường đó.
    Tôi không hiểu, người đó sẽ nghĩ gì? khi đi trên những con đường, những nơi mà cả hai từng đặt chân lên đó.
    acqui
    Được ac_qui sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 26/07/2002
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Đồi thông 2 mộ mà Natalia đã từng được đi chơi xem ra còn hơn cái thung lũng tình yêu của cái bác đó...nhớ lại hồi đi thung lũng tình yêu...leo muốn chết luôn lên đến nơi..mọi người chỉ xuóng bảo thung lũng tình yêu ở dưới đó...mà hổng ai chịu xuống cả..hic...hic...thất vọng cái thung lũng tình yêu này quá
  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Đồi thông 2 mộ mà Natalia đã từng được đi chơi xem ra còn hơn cái thung lũng tình yêu của cái bác đó...nhớ lại hồi đi thung lũng tình yêu...leo muốn chết luôn lên đến nơi..mọi người chỉ xuóng bảo thung lũng tình yêu ở dưới đó...mà hổng ai chịu xuống cả..hic...hic...thất vọng cái thung lũng tình yêu này quá
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thay cho một người muốn gởi vào đây một vài dòng tâm sự :
    Bên Trong của Những Trái Tim Đã Yêu !
    ....Đếm ngược thời gian trôi, dòng đời tôi đã tìm vào quên lãng, cố xoáy mòn đầu óc để tìm chút thảnh thơi, nhưng ỏ đâu ? Nơi đâu...và tìm đâu?.. Tấm thân này tôi đã cố chôn vùi nhưng sao cứ phơi trần mãi mãi. Từ lúc em đi rồi, trái tim tôi không còn chút hơi ấm cuả tục trần, nó thay vào chiếc áo tảng băng đông cứng và bao giờ...Tôi sẽ tìm thấy ảnh lửa hồng???....
    ....Một giọt, hai giọt, Em co' biết tôi đang đếm những giọt nước...Những giọt nước mặn nhỏ ngược vào tim tôi. Tôi cố nuốt, nuốt cho đầy và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trào ra không bờ bến, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ ngất được tiếng khóc đầu đời của thế giới tình yêu, và sẽ nhận được chút thương hại từ những ánh mắt chưa yêu, được yêu và đã yêu! Nhưng, khóe mắt cay, lệ sao chẳng tuông trào. Mi đọng giọt nhưng chẳng lăn hàng hai..
    ...Một đêm nữa bên ánh đèn vàng, em có biết tôi đang nâng nhẹ tách cà phê. Vị đắng ấy sao hôm nay ngọt ngào đến thế? Mùi hương bay nhẹ, tôi cứ ngỡ mình đang được nhận chìm trong sự hoang lạc đam mê ngày ấy. Nhưng không! Tôi đã sai, có chăng tôi đã nếm được thế nào là sự đắng cay thực sự và hương ngọt ngào thơm phức chỉ chốc lát sẽ phôi pha. Tôi không lầm!...Không bao giờ!!....
    ....Gió lên cao rồi đấy em. Hoàng hôn tím lại vây quanh dĩ vãng để rồi mang lại kỉ niệm không buồn nhưng đau đớn về với tôi. Nhưng ! lại cái chữ nhưng nữa đấy em. Cuộc đời tôi và cuộc đời em sẽ tìm thấy nó thường xuyên hơn. Kỉ niệm dù đau vẫn tìm đến, tôi lẫn tránh để rồi run rẩy dưới sự tê tái cuả cô đơn. Em ngây thơ quá để không nhận thức được những gì ở tim tôi...một ngôn ngữ không âm thanh cuả loài người !!!!!......

    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thay cho một người muốn gởi vào đây một vài dòng tâm sự :
    Bên Trong của Những Trái Tim Đã Yêu !
    ....Đếm ngược thời gian trôi, dòng đời tôi đã tìm vào quên lãng, cố xoáy mòn đầu óc để tìm chút thảnh thơi, nhưng ỏ đâu ? Nơi đâu...và tìm đâu?.. Tấm thân này tôi đã cố chôn vùi nhưng sao cứ phơi trần mãi mãi. Từ lúc em đi rồi, trái tim tôi không còn chút hơi ấm cuả tục trần, nó thay vào chiếc áo tảng băng đông cứng và bao giờ...Tôi sẽ tìm thấy ảnh lửa hồng???....
    ....Một giọt, hai giọt, Em co' biết tôi đang đếm những giọt nước...Những giọt nước mặn nhỏ ngược vào tim tôi. Tôi cố nuốt, nuốt cho đầy và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trào ra không bờ bến, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ ngất được tiếng khóc đầu đời của thế giới tình yêu, và sẽ nhận được chút thương hại từ những ánh mắt chưa yêu, được yêu và đã yêu! Nhưng, khóe mắt cay, lệ sao chẳng tuông trào. Mi đọng giọt nhưng chẳng lăn hàng hai..
    ...Một đêm nữa bên ánh đèn vàng, em có biết tôi đang nâng nhẹ tách cà phê. Vị đắng ấy sao hôm nay ngọt ngào đến thế? Mùi hương bay nhẹ, tôi cứ ngỡ mình đang được nhận chìm trong sự hoang lạc đam mê ngày ấy. Nhưng không! Tôi đã sai, có chăng tôi đã nếm được thế nào là sự đắng cay thực sự và hương ngọt ngào thơm phức chỉ chốc lát sẽ phôi pha. Tôi không lầm!...Không bao giờ!!....
    ....Gió lên cao rồi đấy em. Hoàng hôn tím lại vây quanh dĩ vãng để rồi mang lại kỉ niệm không buồn nhưng đau đớn về với tôi. Nhưng ! lại cái chữ nhưng nữa đấy em. Cuộc đời tôi và cuộc đời em sẽ tìm thấy nó thường xuyên hơn. Kỉ niệm dù đau vẫn tìm đến, tôi lẫn tránh để rồi run rẩy dưới sự tê tái cuả cô đơn. Em ngây thơ quá để không nhận thức được những gì ở tim tôi...một ngôn ngữ không âm thanh cuả loài người !!!!!......

    thatwhy


  6. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thương yêu nhất của con!
    Đã hai mươi tư năm trôi qua con chưa một lần được gặp mẹ, niềm mơ ước lớn lao của con là gặp mẹ, có mẹ bên cạnh, mẹ ôm con trong vòng tay ấm cúng của mẹ và con sẽ khóc thật nhiều, kể lể những nỗi khổ đau của con.
    Đó là mùa đông lạnh giá, bà nội tay run run bồng con đến bên mẹ, mẹ cố hết sức để hôn con một lần nhưng không được. Trong tiếng gió, mưa gào thét mẹ đã bỏ con ra đi, bỏ con bơ vơ giữa đất trời đang rung chuyển để đến nơi mà chỉ có mẹ lạnh lẽo một mình.
    Con đã lớn lên trong vòng tay thương yêu của ba, của ông bà, rồi ba đi làm xa, ông bà cũng lần lượt bỏ con mà ra đi vĩnh viễn. Con lại được chăm bẵm bởi ba mẹ nuôi của con. Đứa con của mẹ trôi nổi mãi trong dòng đời rồi cuối cùng nó cũng đã trưởng thành theo thời gian, theo năm tháng.
    Mẹ ơi, năm nào cũng vậy cứ đến ngày mồng 8. 3, ngày mother day con thường chọn bông hồng đẹp nhất tặng mẹ nuôi. Xong đến ngày rằm tháng 7- ngày lễ vu lan báo hiếu, con không bao giờ quên đến chùa lễ phật, năm nào con cũng mang về 2 bông hoa, một con dành cho mẹ nuôi, một con để đầu giường con dành cho mẹ. Lúc nào cũng nhớ đến mẹ, nhưng... hai mươi tư năm trôi qua, hai mươi tư cành hoa rơi rụng vì con không bao giờ được gặp mẹ.
    Đứa con thương yêu của mẹ giờ đây đã trưởng thành, nó chuẩn bị bước sang một khó khăn mới - đi làm. Con đang hoang mang không biết số phận con sẽ như thế nào. Con sẽ cố gắng để nuôi bản thân và chăm sóc ba mẹ nuôi. Bao nhiêu khó khăn chồng chất, không có ba mẹ bên cạnh khổ lắm. Nhiều lúc mệt mỏi qúa con như khuỵ xuống đầu hàng bản thân mình, nhưng con cố gắng đứng dậy, đầy đủ nghị lực để vượt qua. Con không vì khó khăn, không nơi nương tựa mà làm những việc trái với lương tâm, đạo lý làm người, ba cũng đã vì con mà hy sinh tất cả.
    Hôm nay con được nghỉ học, trời mưa lất phất, con thấy cảnh trời đất buồn qúa, thời tiết đã chuyển sang mùa mưa bão rồi, cái mùa mà mẹ ra đi. Giờ mẹ đang làm gì, ở phương trời xa xôi đó mẹ có bao giờ mẹ nhớ thương con không, mẹ ơi... Con yêu thương mẹ và nhớ mẹ nhiều lắm....
    Gió ơi, hãy mang những dòng chữ này đến bên mẹ, dành cho mẹ những gì yêu thương nhất!

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  7. nguavan

    nguavan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thương yêu nhất của con!
    Đã hai mươi tư năm trôi qua con chưa một lần được gặp mẹ, niềm mơ ước lớn lao của con là gặp mẹ, có mẹ bên cạnh, mẹ ôm con trong vòng tay ấm cúng của mẹ và con sẽ khóc thật nhiều, kể lể những nỗi khổ đau của con.
    Đó là mùa đông lạnh giá, bà nội tay run run bồng con đến bên mẹ, mẹ cố hết sức để hôn con một lần nhưng không được. Trong tiếng gió, mưa gào thét mẹ đã bỏ con ra đi, bỏ con bơ vơ giữa đất trời đang rung chuyển để đến nơi mà chỉ có mẹ lạnh lẽo một mình.
    Con đã lớn lên trong vòng tay thương yêu của ba, của ông bà, rồi ba đi làm xa, ông bà cũng lần lượt bỏ con mà ra đi vĩnh viễn. Con lại được chăm bẵm bởi ba mẹ nuôi của con. Đứa con của mẹ trôi nổi mãi trong dòng đời rồi cuối cùng nó cũng đã trưởng thành theo thời gian, theo năm tháng.
    Mẹ ơi, năm nào cũng vậy cứ đến ngày mồng 8. 3, ngày mother day con thường chọn bông hồng đẹp nhất tặng mẹ nuôi. Xong đến ngày rằm tháng 7- ngày lễ vu lan báo hiếu, con không bao giờ quên đến chùa lễ phật, năm nào con cũng mang về 2 bông hoa, một con dành cho mẹ nuôi, một con để đầu giường con dành cho mẹ. Lúc nào cũng nhớ đến mẹ, nhưng... hai mươi tư năm trôi qua, hai mươi tư cành hoa rơi rụng vì con không bao giờ được gặp mẹ.
    Đứa con thương yêu của mẹ giờ đây đã trưởng thành, nó chuẩn bị bước sang một khó khăn mới - đi làm. Con đang hoang mang không biết số phận con sẽ như thế nào. Con sẽ cố gắng để nuôi bản thân và chăm sóc ba mẹ nuôi. Bao nhiêu khó khăn chồng chất, không có ba mẹ bên cạnh khổ lắm. Nhiều lúc mệt mỏi qúa con như khuỵ xuống đầu hàng bản thân mình, nhưng con cố gắng đứng dậy, đầy đủ nghị lực để vượt qua. Con không vì khó khăn, không nơi nương tựa mà làm những việc trái với lương tâm, đạo lý làm người, ba cũng đã vì con mà hy sinh tất cả.
    Hôm nay con được nghỉ học, trời mưa lất phất, con thấy cảnh trời đất buồn qúa, thời tiết đã chuyển sang mùa mưa bão rồi, cái mùa mà mẹ ra đi. Giờ mẹ đang làm gì, ở phương trời xa xôi đó mẹ có bao giờ mẹ nhớ thương con không, mẹ ơi... Con yêu thương mẹ và nhớ mẹ nhiều lắm....
    Gió ơi, hãy mang những dòng chữ này đến bên mẹ, dành cho mẹ những gì yêu thương nhất!

    Con Đường Nào Đoạn Cuối Cũng Chia Hai
    Như Dòng Sông Đã Theo Về Với Biển!

  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay LDC vui vẻ quá không ai chịu ghé đồi thông hết, chỉ mỗi mình thatwhy ngồi ở đây

    thatwhy


  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay LDC vui vẻ quá không ai chịu ghé đồi thông hết, chỉ mỗi mình thatwhy ngồi ở đây

    thatwhy


  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    lại một chiều ..bất chợt kỉ niệm từ xa xưa quay về ..bất chợt những áng mây trên bầu trời khéo hợp lại cho tôi hình dung ra dáng em ...để rồi nhiều cái bất chợt đó cho tôi ngỡ ngàng nhận ra như là những thói quen đã hằn sâu trong tâm khảm .Lắm lúc tôi tự hỏi :có ai yêu cuồng si như mình không nhỉ ,có ai điên dại và lì lợm như mình không ...để rồi hững hờ trả lời : hẳn nhiên . Chẳng thế mà tôi đã đọc được những bài thơ tình tuyệt diệu, những lời văn nồng nàn đến tê tái ,những âu yếm đượm nồng đỗi ngất ngây đấy sao .Để rồi sau khi thả hồn vào đó ,chợt bàng hoàng hiểu ra nỗi nhớ em vẫn còn đầy chua xót . Đã bao lần tự nhủ hãy quên đi ,hãy trở về với tuổi hồn nhiên đang có ."Hồn nhiên " ...lắm lúc nó làm tim tôi đau nhói một cách vô tình ."...ôi ,lại nhớ nàng đến quay quắt đi được ...cứ tưởng chỉ cần nàng đứng bên cạnh thôi là tim tôi đã gần như sai nhịp ....
    viết cho nỗi nhớ ..bất chợt đến như một cơn bão ...

    thatwhy


Chia sẻ trang này