1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    lại một chiều ..bất chợt kỉ niệm từ xa xưa quay về ..bất chợt những áng mây trên bầu trời khéo hợp lại cho tôi hình dung ra dáng em ...để rồi nhiều cái bất chợt đó cho tôi ngỡ ngàng nhận ra như là những thói quen đã hằn sâu trong tâm khảm .Lắm lúc tôi tự hỏi :có ai yêu cuồng si như mình không nhỉ ,có ai điên dại và lì lợm như mình không ...để rồi hững hờ trả lời : hẳn nhiên . Chẳng thế mà tôi đã đọc được những bài thơ tình tuyệt diệu, những lời văn nồng nàn đến tê tái ,những âu yếm đượm nồng đỗi ngất ngây đấy sao .Để rồi sau khi thả hồn vào đó ,chợt bàng hoàng hiểu ra nỗi nhớ em vẫn còn đầy chua xót . Đã bao lần tự nhủ hãy quên đi ,hãy trở về với tuổi hồn nhiên đang có ."Hồn nhiên " ...lắm lúc nó làm tim tôi đau nhói một cách vô tình ."...ôi ,lại nhớ nàng đến quay quắt đi được ...cứ tưởng chỉ cần nàng đứng bên cạnh thôi là tim tôi đã gần như sai nhịp ....
    viết cho nỗi nhớ ..bất chợt đến như một cơn bão ...

    thatwhy


  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chờ cả nửa buổi để gặp em, hô hô, thế mà em lại xuất hiện bên cạnh một người khác. Chả biết làm thế nào, ngoài miệng thì cười, trái tim anh như ứa máu. Người ta thì cười trên sự đau khổ của người khác, còn anh thì lại cười trên chính sự bất hạnh của mình. Anh trở thành con người khác từ lúc nào không biết, chẳng thích làm những chuyện nghiêm túc nữa, chỉ thích lăng nhăng vớ vẩn! Tôi đã trở thành kẻ vô cùng, cực kỳ vớ vẩn!
    Cho 1/2 trái ớt vào mồm bây giờ!!!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chờ cả nửa buổi để gặp em, hô hô, thế mà em lại xuất hiện bên cạnh một người khác. Chả biết làm thế nào, ngoài miệng thì cười, trái tim anh như ứa máu. Người ta thì cười trên sự đau khổ của người khác, còn anh thì lại cười trên chính sự bất hạnh của mình. Anh trở thành con người khác từ lúc nào không biết, chẳng thích làm những chuyện nghiêm túc nữa, chỉ thích lăng nhăng vớ vẩn! Tôi đã trở thành kẻ vô cùng, cực kỳ vớ vẩn!
    Cho 1/2 trái ớt vào mồm bây giờ!!!
  4. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi cũng như biển vây các bạn à. Lúc thì bình yên lạng lẽ lúc thì ồ ạt nổi sóng. Nhưng cơn sóng không biết từ đâu ập vào, mang theo biết bao lo âu, muộn phiền, lẫn cả đau khổ. Tôi không biết làm sao cho nhưng con sóng đó ra khỏi lòng tôi, nên suốt cuộc sống của tôi hiện nay là sống nội tâm
    Ai sẽ cùng tôi vượt qua nhưng con sóng đó? Có trời mới biết
    acqui
    Được su_su_ sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 01/08/2002
  5. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi cũng như biển vây các bạn à. Lúc thì bình yên lạng lẽ lúc thì ồ ạt nổi sóng. Nhưng cơn sóng không biết từ đâu ập vào, mang theo biết bao lo âu, muộn phiền, lẫn cả đau khổ. Tôi không biết làm sao cho nhưng con sóng đó ra khỏi lòng tôi, nên suốt cuộc sống của tôi hiện nay là sống nội tâm
    Ai sẽ cùng tôi vượt qua nhưng con sóng đó? Có trời mới biết
    acqui
    Được su_su_ sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 01/08/2002
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anhtenquadep của chúng ta đang nghĩ gì thế nhỉ ? tương tư chăng ?

    thatwhy


  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anhtenquadep của chúng ta đang nghĩ gì thế nhỉ ? tương tư chăng ?

    thatwhy


  8. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bac thatwhy ơi ! bác đi lấy cái tô ra hứng máu rỉ từ con tim bác tenquadep làm tiết canh đi , nghe bác ấy than vãn tội quá làm tiết canh đãi bác ấy lai rai đỡ buồn

    hoanghon

  9. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bac thatwhy ơi ! bác đi lấy cái tô ra hứng máu rỉ từ con tim bác tenquadep làm tiết canh đi , nghe bác ấy than vãn tội quá làm tiết canh đãi bác ấy lai rai đỡ buồn

    hoanghon

  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ha...ha... tenquadep làm sao thế ? HHYT cứ vô tư dê, có mồi ....nhậu là cái chắc tenquadep nhở

    thatwhy


Chia sẻ trang này