1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ...."tình oi đừng đến .. con tim mềm yếu .." lời nhạc phát ra từ chiếc máy hát càng làm nó cảm thấy tâm trạng của mình thật nặng nề. Có lẽ nó sợ phải đón nhận tình yêu của người khác bởi vì nó biết một khi đã bước chân vào thì khó có thể mà quay trở lại được....nó muốn mình cứ mãi vô tư , không phải đau khổ vì chữ yêu!
    co len chiaki!
  2. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chà chà ...! vui đây nhưng mà cũng buồn, lâu lém rùi naoaihieutinhyeu này mới post bài đó nha! thật sự mà nói thì ai trong chúng ta cũng muốn có một tương lai sáng lạng hơn đúng hông nào? nào là làm này có tương lai làm kia có tương lai rồi còn ........ nhưng có mấy ai hiểu được cuộc sống đã thôi thúc chúng ta làm và suy nghĩ những vấn đề đó, và cũng có mấy ai hiểu được chân dung của cuộc sống này chứ? cuộc sống là vậy đấy các bạn à! những gì mình thích không thể tới với mình một cách suôn sẽ được và nhiều khi nó còn không tới nữa ấy chứ, hôm nay naoaihieutinhyeu mới đọc cái topic này và thấy bác tenquadep rất có tấm lòng đối với box, nhưng bác ơi! bác muốn người ta hiểu bác thì trước hết bác phải hiểu mọi người đã chứ, ngay cả tui lúc đầu cũng thấy rất vui khi tham gia vào đây nhưng tại sao bây giờ tui không còn tham gia thường xuyên nữa! hãy nghĩ lại đi bác ơi, và tui cũng muốn chia sẽ những gì mà cuộc sống chúng ta gặp phải, hãy ok đi thôi, đối với tôi bây giờ chỉ có vui và vui, vui thì chuyện gì cũng làm được, còn box của mình đi đến đâu thì cứ để cho thời gian trả lời đi bác ạ! những gì tôi nói hôm nay cũng là một phần những suy nghĩ thật buồn của tôi đấy! chắc mấy ai hiểu được phải ko nào?
    naoaihieutinhyeu
  3. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chà chà ...! vui đây nhưng mà cũng buồn, lâu lém rùi naoaihieutinhyeu này mới post bài đó nha! thật sự mà nói thì ai trong chúng ta cũng muốn có một tương lai sáng lạng hơn đúng hông nào? nào là làm này có tương lai làm kia có tương lai rồi còn ........ nhưng có mấy ai hiểu được cuộc sống đã thôi thúc chúng ta làm và suy nghĩ những vấn đề đó, và cũng có mấy ai hiểu được chân dung của cuộc sống này chứ? cuộc sống là vậy đấy các bạn à! những gì mình thích không thể tới với mình một cách suôn sẽ được và nhiều khi nó còn không tới nữa ấy chứ, hôm nay naoaihieutinhyeu mới đọc cái topic này và thấy bác tenquadep rất có tấm lòng đối với box, nhưng bác ơi! bác muốn người ta hiểu bác thì trước hết bác phải hiểu mọi người đã chứ, ngay cả tui lúc đầu cũng thấy rất vui khi tham gia vào đây nhưng tại sao bây giờ tui không còn tham gia thường xuyên nữa! hãy nghĩ lại đi bác ơi, và tui cũng muốn chia sẽ những gì mà cuộc sống chúng ta gặp phải, hãy ok đi thôi, đối với tôi bây giờ chỉ có vui và vui, vui thì chuyện gì cũng làm được, còn box của mình đi đến đâu thì cứ để cho thời gian trả lời đi bác ạ! những gì tôi nói hôm nay cũng là một phần những suy nghĩ thật buồn của tôi đấy! chắc mấy ai hiểu được phải ko nào?
    naoaihieutinhyeu
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    TW đã từng nói với các bạn rồi nhỉ, đây là một sân chơi, một nơi để chúng ta giải trí, học tập.. sau những giờ học, làm việc mệt nhọc.
    Các bạn hãy nghĩ đơn thuần nó là một sân chơi đi đã. Có một sân chơi vui, đó là công sức của tất cả mọi người, ở đây chỉ đùa vui thôi nhưng thỉnh thoảng đâu đó là tâm sự, nỗi lòng của các bạn mà trong cuộc sống đời thường không biết nói cùng ai, đến đây để có sự chia sẽ, cảm thông !
    Ai cũng có tâm huyết với box cả ,mình rất muốn vào đây các bạn sẽ có được niềm vui, nhưng như naoaohieutinhyeu nói đó, cuộc sống không bao giờ cũng vui, box chúng ta đã phải chia tay mãi mãi với một người bạn, đây là giai đoạn rất buồn đối với tất cả mọi người, hy vọng các bạn sẽ vượt qua được giai đoạn này, và tìm được niềm vui trong những ngày sắp đến.
    Chúc các bạn luon vui

    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    TW đã từng nói với các bạn rồi nhỉ, đây là một sân chơi, một nơi để chúng ta giải trí, học tập.. sau những giờ học, làm việc mệt nhọc.
    Các bạn hãy nghĩ đơn thuần nó là một sân chơi đi đã. Có một sân chơi vui, đó là công sức của tất cả mọi người, ở đây chỉ đùa vui thôi nhưng thỉnh thoảng đâu đó là tâm sự, nỗi lòng của các bạn mà trong cuộc sống đời thường không biết nói cùng ai, đến đây để có sự chia sẽ, cảm thông !
    Ai cũng có tâm huyết với box cả ,mình rất muốn vào đây các bạn sẽ có được niềm vui, nhưng như naoaohieutinhyeu nói đó, cuộc sống không bao giờ cũng vui, box chúng ta đã phải chia tay mãi mãi với một người bạn, đây là giai đoạn rất buồn đối với tất cả mọi người, hy vọng các bạn sẽ vượt qua được giai đoạn này, và tìm được niềm vui trong những ngày sắp đến.
    Chúc các bạn luon vui

    thatwhy


  6. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật ấm áp, thật làm cho người ta đến rồi ở mãi với nơi đây, với những con người đầy nhiệt tâm và tình cảm

    LangTuSy
  7. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật ấm áp, thật làm cho người ta đến rồi ở mãi với nơi đây, với những con người đầy nhiệt tâm và tình cảm

    LangTuSy
  8. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    "em đã yêu bao giờ chưa?"
    "dạ rồi"
    "trời,thiệt ko?em đã yêu bao nhiu lần rồi"
    "1 lần ạ"
    câu trả lời đó wá ác độc đối với nó,thà rằng hắn nói hắn đã iu nhìu lần rùi,iu bố hắn,mẹ hắn ,đằng này hắn lại ám chỉ hắn iu nó .mặc dù ko thể nào thấy mặt hắn lúc đó,nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh gáy ,dường như cái nhìn của hắn xuyên wa người nó .lại còn cảm giác khó chịu bức bối khi dường như mọi cặp mắt trong lớp đều liếc nhìn nó nữa.nó cuối xuống bài,giả lơ ko chú ý nhưng trong đầu thì vẫn cứ suy nghĩ và tưng tức.
    tại sao nó ghét cay ghét đắng hắn như thế mà hắn vẫn cứ thích nó.hắn đúng là hâm nặng rồi,cả hắn và nó đều cón wá nhỏ để mà nói đến chữ "yêu",nó dám cá với bất cứ ai là hắn ko iu nó mà chỉ thích nó mà thui,đúng hơn là hắn bị bịnh tưởng..làm sao mà yêu 1 người lại dễ như thế chứ.
    lúc trước hắn và nó là bạn rất thân của nhau,lúc hắn thất bại và buồn phiền,nó đã cố gắng an ủi hắn,và cũng có lần nó bị hắn hất hủi,ko thèm nhận sự an ủi đó.nhưng chính vì sự wan tâm của nó đến người bạn thân đã làm hắn hỉu lầm là nó thích hắn.
    nhưng đến khi hắn nhận ra hắn lầm thì hắn đã thích nó lắm rồi,hắn trở nên vô lý hết sức,hắn lúc nào cũng xét nét nó,hắn cho rắng nó đã lừa hắn...và mọi chuyện xung đột của hắn và nó từ đó bắt đầu...càng ngày nó càng ghét hắn.còn hắn thì càng ngày càng cho rằng minh đã yêu thật sự............................
    I don't care if you think i'm crazy...i've got no fear of losing you...you can't lose what you never had
    sôcôla, kem, khoi tây chiên, thíu you thì ta tử ẹo,măm măm...
  9. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    "em đã yêu bao giờ chưa?"
    "dạ rồi"
    "trời,thiệt ko?em đã yêu bao nhiu lần rồi"
    "1 lần ạ"
    câu trả lời đó wá ác độc đối với nó,thà rằng hắn nói hắn đã iu nhìu lần rùi,iu bố hắn,mẹ hắn ,đằng này hắn lại ám chỉ hắn iu nó .mặc dù ko thể nào thấy mặt hắn lúc đó,nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh gáy ,dường như cái nhìn của hắn xuyên wa người nó .lại còn cảm giác khó chịu bức bối khi dường như mọi cặp mắt trong lớp đều liếc nhìn nó nữa.nó cuối xuống bài,giả lơ ko chú ý nhưng trong đầu thì vẫn cứ suy nghĩ và tưng tức.
    tại sao nó ghét cay ghét đắng hắn như thế mà hắn vẫn cứ thích nó.hắn đúng là hâm nặng rồi,cả hắn và nó đều cón wá nhỏ để mà nói đến chữ "yêu",nó dám cá với bất cứ ai là hắn ko iu nó mà chỉ thích nó mà thui,đúng hơn là hắn bị bịnh tưởng..làm sao mà yêu 1 người lại dễ như thế chứ.
    lúc trước hắn và nó là bạn rất thân của nhau,lúc hắn thất bại và buồn phiền,nó đã cố gắng an ủi hắn,và cũng có lần nó bị hắn hất hủi,ko thèm nhận sự an ủi đó.nhưng chính vì sự wan tâm của nó đến người bạn thân đã làm hắn hỉu lầm là nó thích hắn.
    nhưng đến khi hắn nhận ra hắn lầm thì hắn đã thích nó lắm rồi,hắn trở nên vô lý hết sức,hắn lúc nào cũng xét nét nó,hắn cho rắng nó đã lừa hắn...và mọi chuyện xung đột của hắn và nó từ đó bắt đầu...càng ngày nó càng ghét hắn.còn hắn thì càng ngày càng cho rằng minh đã yêu thật sự............................
    I don't care if you think i'm crazy...i've got no fear of losing you...you can't lose what you never had
    sôcôla, kem, khoi tây chiên, thíu you thì ta tử ẹo,măm măm...
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bạn ấy ở đây nên em vào đây cho dù em ở HN , em cũng sẽ mãi nhớ về bạn ý nhưng ko phải là về một mod mà là về một thành viên , một thành viên rất năng nổ của em , có lẽ là ở đâu cũng vạy bạn cũng năng nổ vì vậy mà ai cũng quý bạn . từ bây giờ em sẽ theo chân và sát cánh cùng LDOL như cô bạn bé nhỏ của chúng ta đã làm . Rất mong các anh các chị ở đây coi em như cô bé . Em cảm thấy ở đây rất thoải mái em có thể nói thẳng đc lòng mình còn ở box 86 của em à , em luôn đi đầu làm sao mà tâm sự đc chuyện gì trong lòng em cũng có nhiều tâm sự những chất chứa chẳng thể tâm sự với ai nhưng em mong là ở đây em có thể thổ lộ lòng mình để ko mang một tâm trạng như cô bé . Cảm ơn tất cả mọi nguời !
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?

Chia sẻ trang này