1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bạn ấy ở đây nên em vào đây cho dù em ở HN , em cũng sẽ mãi nhớ về bạn ý nhưng ko phải là về một mod mà là về một thành viên , một thành viên rất năng nổ của em , có lẽ là ở đâu cũng vạy bạn cũng năng nổ vì vậy mà ai cũng quý bạn . từ bây giờ em sẽ theo chân và sát cánh cùng LDOL như cô bạn bé nhỏ của chúng ta đã làm . Rất mong các anh các chị ở đây coi em như cô bé . Em cảm thấy ở đây rất thoải mái em có thể nói thẳng đc lòng mình còn ở box 86 của em à , em luôn đi đầu làm sao mà tâm sự đc chuyện gì trong lòng em cũng có nhiều tâm sự những chất chứa chẳng thể tâm sự với ai nhưng em mong là ở đây em có thể thổ lộ lòng mình để ko mang một tâm trạng như cô bé . Cảm ơn tất cả mọi nguời !
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó và hắn - hắn và nó xem ra mọi người sẽ bị nhầm lẫn đó
    Nhưng dù sao vẫn mong cho nó đến được với người nó thương, dù hắn đang ở đâu , làm gì thì vẫn hy vọng hắn đọc được những dòng này của nó. Để nó được vui hơn, học giỏi hơn...

    thatwhy


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nó và hắn - hắn và nó xem ra mọi người sẽ bị nhầm lẫn đó
    Nhưng dù sao vẫn mong cho nó đến được với người nó thương, dù hắn đang ở đâu , làm gì thì vẫn hy vọng hắn đọc được những dòng này của nó. Để nó được vui hơn, học giỏi hơn...

    thatwhy


  4. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    tiếc là người nó thích ko phải là hắn mà là tên kia..he he..chả biết tên kia nào????????????????
    có ai hỉu đuợc nỗi buồn khi mất đi một 1 người bạn thân???????
    I don't care if you think i'm crazy...i've got no fear of losing you...you can't lose what you never had
    sôcôla, kem, khoi tây chiên, thíu you thì ta tử ẹo,măm măm...
  5. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    tiếc là người nó thích ko phải là hắn mà là tên kia..he he..chả biết tên kia nào????????????????
    có ai hỉu đuợc nỗi buồn khi mất đi một 1 người bạn thân???????
    I don't care if you think i'm crazy...i've got no fear of losing you...you can't lose what you never had
    sôcôla, kem, khoi tây chiên, thíu you thì ta tử ẹo,măm măm...
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Co chu !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Co chu !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi gặp lại em trong nhà sách Nguyễn Huệ, gần 2 năm rồi nhóc nhỉ, tôi hiểu tại sao em đi em ko chào tôi, em qua đó em ko liên lạc với tôi, em về nước em ko lại chào tôi.
    Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp tôi, em kêu tôi bằng nhóc, em cứ đinh ninh rằng tôi nhỏ tuổi hơn em, "nhóc con", em đã gọi tôi thế đấy, và trước khi lên máy bay 1 tháng, em ko gặp tôi, ai bảo em cứ một hai đòi trao đổi giấy chứng minh của tôi và của em.
    Tôi ước rằng tôi và em là chị em tốt, nhưng thôi. Tôi tôn trọng em, tôi luôn cầu mong chúc em sớm trở về VN với tấm bằng tiến sĩ trên tay, một mục tiêu mà em ko hề dự định trước đó, cố lên em nhé, biết đâu tới đó sẽ có sự thay đổi, cả tôi và em, ai mà nói trước được, tôi biết em như thế và tôi cũng như thế đấy nhóc ạ.
    Thôi chúc em thứ 3 này bay bình an và tôi với em có cùng chung suy nghĩ: ko ai bết trước được cái gì sẽ xảy ra, mậc dù em nói rằng em vẫn luôn như thế, chúc em mau học thành tài.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi gặp lại em trong nhà sách Nguyễn Huệ, gần 2 năm rồi nhóc nhỉ, tôi hiểu tại sao em đi em ko chào tôi, em qua đó em ko liên lạc với tôi, em về nước em ko lại chào tôi.
    Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp tôi, em kêu tôi bằng nhóc, em cứ đinh ninh rằng tôi nhỏ tuổi hơn em, "nhóc con", em đã gọi tôi thế đấy, và trước khi lên máy bay 1 tháng, em ko gặp tôi, ai bảo em cứ một hai đòi trao đổi giấy chứng minh của tôi và của em.
    Tôi ước rằng tôi và em là chị em tốt, nhưng thôi. Tôi tôn trọng em, tôi luôn cầu mong chúc em sớm trở về VN với tấm bằng tiến sĩ trên tay, một mục tiêu mà em ko hề dự định trước đó, cố lên em nhé, biết đâu tới đó sẽ có sự thay đổi, cả tôi và em, ai mà nói trước được, tôi biết em như thế và tôi cũng như thế đấy nhóc ạ.
    Thôi chúc em thứ 3 này bay bình an và tôi với em có cùng chung suy nghĩ: ko ai bết trước được cái gì sẽ xảy ra, mậc dù em nói rằng em vẫn luôn như thế, chúc em mau học thành tài.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thế là nó phải đi xa đi để xây dựng tương lai của nó nhưng nó luôn nghỉ về một người một người mà nó luôn quý mến và yêu thương!có lẻ sẽ ít gặp được em nhưng nó tự nhủ rằng nó sẽ không bao giờ quên được hình bóng của em một cô gái rất ư là xinh xắn và hay e thẹn!
    hình bóng của em luôn in đậm trong trái tim của nó!một co gái của xứ hoa anh đào nó luôn tin vào một tương lai tươi sáng giữa nó và em!
    tặng em!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!

Chia sẻ trang này