1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thế là nó phải đi xa đi để xây dựng tương lai của nó nhưng nó luôn nghỉ về một người một người mà nó luôn quý mến và yêu thương!có lẻ sẽ ít gặp được em nhưng nó tự nhủ rằng nó sẽ không bao giờ quên được hình bóng của em một cô gái rất ư là xinh xắn và hay e thẹn!
    hình bóng của em luôn in đậm trong trái tim của nó!một co gái của xứ hoa anh đào nó luôn tin vào một tương lai tươi sáng giữa nó và em!
    tặng em!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  2. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nó sợ nhất là tối thứ bảy hay chủ nhật bởi vì lúc đó ai cũng có đôi, có cặp... và đó cũng là lúc nó cảm thấy cô đơn nhất .Không bạn bè , không người thân , không ai để nói chuyện ...nó cũng không biết tại sao mình lại rơi vào tình trạng như thế. Nó cố gắng hoà đồng với mọi người , cố gắng nói chuyện mỗi khi có thể, bởi vì nó sợ nếu không như vậy thì nó sẽ rúc vào cái vỏ bọc cố hữu của mình.
    Đôi lúc nó muốn bắt chước người ta có" người ấy',nhưng nó không thắng được nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ vì nó biết tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng mà nó chưa thể vươn tới được trước đây, bây giờ và có lẽ...cả sau này nữa!
    co len chiaki!
  3. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nó sợ nhất là tối thứ bảy hay chủ nhật bởi vì lúc đó ai cũng có đôi, có cặp... và đó cũng là lúc nó cảm thấy cô đơn nhất .Không bạn bè , không người thân , không ai để nói chuyện ...nó cũng không biết tại sao mình lại rơi vào tình trạng như thế. Nó cố gắng hoà đồng với mọi người , cố gắng nói chuyện mỗi khi có thể, bởi vì nó sợ nếu không như vậy thì nó sẽ rúc vào cái vỏ bọc cố hữu của mình.
    Đôi lúc nó muốn bắt chước người ta có" người ấy',nhưng nó không thắng được nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ vì nó biết tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng mà nó chưa thể vươn tới được trước đây, bây giờ và có lẽ...cả sau này nữa!
    co len chiaki!
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đã có một chuyện xảy ra mà tôi không biết tương lai tôi sẽ về đâu,bất chợi lúcđó tôi nghỉ đến em.muốn gặp em để nói chuyện nhưng lại không được,tôi đành gọi diện thọai cho em.trong đầu tôi có rất nhiều điều muôn hỏi muốn nói với em là tôi rất nhớ em,trong đầu tôi đang đấu tranh giữ dội nhưng không sao thốt lên được lời!phải chăn giữa tôi và em vẩn còn một khoản cách nào đó!tôi củng chẳn biết nữa,tưng lai cuộc sống của tôi và của em liệu có hòa chung được hay không?thôi hãy để thời gian giải thích!buồn quaaaaaaá...........!!!!!!!!!!!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đã có một chuyện xảy ra mà tôi không biết tương lai tôi sẽ về đâu,bất chợi lúcđó tôi nghỉ đến em.muốn gặp em để nói chuyện nhưng lại không được,tôi đành gọi diện thọai cho em.trong đầu tôi có rất nhiều điều muôn hỏi muốn nói với em là tôi rất nhớ em,trong đầu tôi đang đấu tranh giữ dội nhưng không sao thốt lên được lời!phải chăn giữa tôi và em vẩn còn một khoản cách nào đó!tôi củng chẳn biết nữa,tưng lai cuộc sống của tôi và của em liệu có hòa chung được hay không?thôi hãy để thời gian giải thích!buồn quaaaaaaá...........!!!!!!!!!!!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con người là thế, không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Lúc nào cũng có cảm giác như đang thiếu cái gì đó, thiếu nhiều lắm. Một nga`y cư trôi qua như ngày hôm qua và ngày mai cũng thế. Muốn có một cái gì mới để thoát ra cái vỏ bọc của chính mình, nhưng để làm chứ ? Khi chúng ta có cái chúng ta mong rồi cứ mong có thêm cái tốt đẹp hơn, ai cũng thế.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con người là thế, không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Lúc nào cũng có cảm giác như đang thiếu cái gì đó, thiếu nhiều lắm. Một nga`y cư trôi qua như ngày hôm qua và ngày mai cũng thế. Muốn có một cái gì mới để thoát ra cái vỏ bọc của chính mình, nhưng để làm chứ ? Khi chúng ta có cái chúng ta mong rồi cứ mong có thêm cái tốt đẹp hơn, ai cũng thế.
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Làm sao tôi có thể quên em được em đây, khi mà chỉ mới cách đây mới có gần 1 tuần em còn nói cuộc đời này của em sao vô nghĩa khi không có anh ở bên cạnh, thế mà bây giờ em lại nói lời chia tay với anh.
    Khi gnhe chính giọng nói của em nói lời chia tay với anh, trời đất như đảo lộn, cả đêm anh như người mất hồn đi lang thang trong màn mưa, mặc dù rằng anh cũng biết là em vẫn còn chút gì để gọi là thương với nhớ, nhưng mà anh thật sự bị sốc.
    Anh vẫn biết là nhiều lúc anh hơi vô tâm nhưng mà lúc nào anh cũng nghĩ về em, từ trong xâu thẳm của trái tim anh em lúc nào cũng là phần quan trọng của cuộc đời anh.
    Tại sao em lại tàn nhẫn thế, hay đây chỉ là câu nói đùa của em!
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Làm sao tôi có thể quên em được em đây, khi mà chỉ mới cách đây mới có gần 1 tuần em còn nói cuộc đời này của em sao vô nghĩa khi không có anh ở bên cạnh, thế mà bây giờ em lại nói lời chia tay với anh.
    Khi gnhe chính giọng nói của em nói lời chia tay với anh, trời đất như đảo lộn, cả đêm anh như người mất hồn đi lang thang trong màn mưa, mặc dù rằng anh cũng biết là em vẫn còn chút gì để gọi là thương với nhớ, nhưng mà anh thật sự bị sốc.
    Anh vẫn biết là nhiều lúc anh hơi vô tâm nhưng mà lúc nào anh cũng nghĩ về em, từ trong xâu thẳm của trái tim anh em lúc nào cũng là phần quan trọng của cuộc đời anh.
    Tại sao em lại tàn nhẫn thế, hay đây chỉ là câu nói đùa của em!
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ta đã từ bỏ cuộc chiến, ra đi nhưng vẫn còn ấm ức chẳng hiểu vì sao mà mình phải ra đi. Tại sao bạn vẫn thích đâm đầu vào tường khi biết rõ hậu quả của nó? Chẹp, thực là ảo mà ảo lại là thực, sống trong ảo nhưng cứ tưởng đấy là thực. Nhưng nỗi đau thì không bao giờ ảo, rất thực, cho dù ta có là ảo!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này