1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ta đã từ bỏ cuộc chiến, ra đi nhưng vẫn còn ấm ức chẳng hiểu vì sao mà mình phải ra đi. Tại sao bạn vẫn thích đâm đầu vào tường khi biết rõ hậu quả của nó? Chẹp, thực là ảo mà ảo lại là thực, sống trong ảo nhưng cứ tưởng đấy là thực. Nhưng nỗi đau thì không bao giờ ảo, rất thực, cho dù ta có là ảo!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Anh đang buồn!
    Ừ! trời củng đỗ mưa ngâu,
    Người yêu ơi! biết tìm em ở đâu
    Bao tâm sự mà anh muốn nói
    Giờ chỉ biết bơ vơ một mình,
    Không còn em anh chẳn biết làm gì
    Vì chỉ mãi nghỉ tới em!
    Anh đang buồn mà em ở nơi đâu?
    Hỡi người mà anh yêu dấu,
    Cuộc đời đó đã rẻ sang lối khác
    Mà anh cứ mãi đợi em
    Đợi đến ngàn năm nữa
    Dù anh vẫn còn buồn
    Thì anh cứ mãi đợi em!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Anh đang buồn!
    Ừ! trời củng đỗ mưa ngâu,
    Người yêu ơi! biết tìm em ở đâu
    Bao tâm sự mà anh muốn nói
    Giờ chỉ biết bơ vơ một mình,
    Không còn em anh chẳn biết làm gì
    Vì chỉ mãi nghỉ tới em!
    Anh đang buồn mà em ở nơi đâu?
    Hỡi người mà anh yêu dấu,
    Cuộc đời đó đã rẻ sang lối khác
    Mà anh cứ mãi đợi em
    Đợi đến ngàn năm nữa
    Dù anh vẫn còn buồn
    Thì anh cứ mãi đợi em!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  4. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống kéo nó đi theo cái mặt trái của XH .Ôi ! con người và tiền bạc.....,mệt mỏi thật nhỉ ? Làm gì đây , chạy theo đồng tiền thì nó không còn là nó nữa . Tương lai nó sẽ đi về đâu........!!!
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  5. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống kéo nó đi theo cái mặt trái của XH .Ôi ! con người và tiền bạc.....,mệt mỏi thật nhỉ ? Làm gì đây , chạy theo đồng tiền thì nó không còn là nó nữa . Tương lai nó sẽ đi về đâu........!!!
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    tôi buồn
    mọi sự đã đổi thay
    và tôi cũng đã đổi thay rồi
    còn gì đế nói
    còn gì để nhớ
    một dĩ vãng đã xa nhoà
    để quên hay để nhớ
    để buồn hay để thương????
    du-dan-nho-2
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    tôi buồn
    mọi sự đã đổi thay
    và tôi cũng đã đổi thay rồi
    còn gì đế nói
    còn gì để nhớ
    một dĩ vãng đã xa nhoà
    để quên hay để nhớ
    để buồn hay để thương????
    du-dan-nho-2
  8. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là thế, sau cơn mưa rồi trời sẽ tạnh, nỗi buồn cũng sẽ phai theo thời gian nhưng có những nỗi buồn sẽ đi theo ta suốt cuộc đời, hãy cứ vui để quên đi những nỗi buồn dĩ vãng và đón nhận nỗi buồn sắp đến, hì hì ...
    naoaihieutinhyeu
  9. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là thế, sau cơn mưa rồi trời sẽ tạnh, nỗi buồn cũng sẽ phai theo thời gian nhưng có những nỗi buồn sẽ đi theo ta suốt cuộc đời, hãy cứ vui để quên đi những nỗi buồn dĩ vãng và đón nhận nỗi buồn sắp đến, hì hì ...
    naoaihieutinhyeu
  10. hungthantinhyeu

    hungthantinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    naoaihieutinhyeu noi hay do, co nhung noi buon se theo ta suot cuoc doi , ko biet toi bao gio ma ta co the quen duoc no hay la no se theo ta toi luc ta suoi tat nham mat .tai sao ta lai ko song vui ve de noi buon do ngay mot mai mot di .
    hungthantinhyeu

Chia sẻ trang này