1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì buồn cũng là một cách để biết là mình...còn tồn tại, và còn... cảm xúc, hãy để một phút giây nào đó trong lặng thầm để...buồn,
    Ta cảm ơn vị muối của đời đã cho thơ chất mặn
    hãy biết cách vượt qua nỗi buồn để sống tốt hơn chứ không phải cứ buồn để rồi chìm sâu, che khuất bởi nỗi buồn
    Cáo vẫn là Cáo!
  2. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 vắng lặng, như có người từng gởi cho mình không biết như thế không? người ta đang làm gì nhỉ ?
    Happiness is:
    Someone to love,
    Something to do,
    Something to hope for.
  3. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 vắng lặng, như có người từng gởi cho mình không biết như thế không? người ta đang làm gì nhỉ ?
    Happiness is:
    Someone to love,
    Something to do,
    Something to hope for.
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không dễ chút nào để đi vào một "thành phố cấm". Bí mật vẩn hoàn toàn là bí mật, những thứ ta cảm nhận và những thứ ta những thứ ta nghe được lại như hai đường thẳng không có điểm chung. Vấn đề sẽ luôn mù mịt nếu như tai chỉ nghe mà mắt chưa thấy. Không thể dồn toàn lực vào một khía cạnh, vì cuộc sống không cho phép, nhưng không thông suốt được thì...
    Người ta vẫn nói "điều gì phải đến sẽ đến", có những chuyện không thể ngồi chờ nó xảy ra thì mới biết. Ta cứ tìm hiểu, đã được gì chưa hay chỉ là con số không? Hơ! tìm thì tìm mà vẫn phải chờ việc gì sẽ đến, quái vật!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không dễ chút nào để đi vào một "thành phố cấm". Bí mật vẩn hoàn toàn là bí mật, những thứ ta cảm nhận và những thứ ta những thứ ta nghe được lại như hai đường thẳng không có điểm chung. Vấn đề sẽ luôn mù mịt nếu như tai chỉ nghe mà mắt chưa thấy. Không thể dồn toàn lực vào một khía cạnh, vì cuộc sống không cho phép, nhưng không thông suốt được thì...
    Người ta vẫn nói "điều gì phải đến sẽ đến", có những chuyện không thể ngồi chờ nó xảy ra thì mới biết. Ta cứ tìm hiểu, đã được gì chưa hay chỉ là con số không? Hơ! tìm thì tìm mà vẫn phải chờ việc gì sẽ đến, quái vật!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. White-Cat

    White-Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào ,sao vô vị quá...

    Catwhite
  7. White-Cat

    White-Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào ,sao vô vị quá...

    Catwhite
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay có trăng, nhìn trăng SG mà sao nhớ trăng ĐL qúa, trăg ĐL đẹp biết bao, sáng vằng vạc chiếu sáng cả 1 vùng nhưng êm đềm, hiền dịu biết bao, hic, nhớ ĐLqúa. Noel có thi rớt hay thi lại gì cũng về ĐL thôi.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay có trăng, nhìn trăng SG mà sao nhớ trăng ĐL qúa, trăg ĐL đẹp biết bao, sáng vằng vạc chiếu sáng cả 1 vùng nhưng êm đềm, hiền dịu biết bao, hic, nhớ ĐLqúa. Noel có thi rớt hay thi lại gì cũng về ĐL thôi.
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  10. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    to TQD@ :Bác đã vào được " Thành phố cấm " , dù vào bằng cách nào , thì em cũng xin bác một điều : giữ đúng luật im lặng Omerta . Bác hãy im lặng như cái cách mà bác đã đi vào TPC.
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
    Được hoanghonyentinh sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 14/11/2002

Chia sẻ trang này