1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, thongxanh cứ kiu susu là bà làm susu tổn thọ là fải tốn tiền mua sữa ông thọ cho susu ún để tăng tuổi thọ lên lại á nha heheh, mà đã bà thì fải cháu, đằng này lại là bà tui, mèn ui !!! chưa thấy đứa cháu nào láo như bà thongxanh này , hèn gì thấy mình được thêm 1 người bình chọn , heheh, thankk bà chị iu wái, mà susu thấy chị thongxanh cũng nhiệt tình dzới box lắm á, vắng chị iu mí ngày mà em đây nhớ chị điên đảo heheheh , thấy bùn, em cũng vote cho chị iu 5 sao, the-slayer cũng vote lại cho có tình có nghĩa đi, mọi người cũng vậy, nhớ vote cho chị iu của tui nha
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
    Được sửa chữa bởi - su_su_ vào 04/05/2002 21:19
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà !!! đồi thông Đà Lạt lại trống vắng, quạnh hiu thế này sao ? chẳng lẽ mọi người đều có 1 cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, không có tâm sự bùn à ? mà tâm sự vui thì post lên đây để mọi người cùng chia vui cũng được chứ sao ?
    hôm nay tình cờ nghe 1 lời kể về Đà Lạt ngày xưa, và nhìn lại Đà lạt ngày nay thì thấy thật buồn, người ta nói rằng khi xưa Đà Lạt còn ít người sinh sống, khí hậu rất trong lành, buổi sáng 8-9 giờ vẫn còn được ngắm sương mù, thật tuyệt,!!! mọi người ra đường fải mặc 2-3 áo mới đủ ấm,Hồ Xuân Hương là chỗ thú vị cho những đôi trai gái tâm tình, khí hậu lạnh nhưng lòng người không lạnh
    còn Đà Lạt ngày nay thì sao ? khí hậu tuy không bằng HCM nhưng cũng thuộc loại nóng, hiếm khi được ngắm sương mù, Hồ Xuân Hương-viên ngọc xanh của thành phố nay không còn trong xanh nữa rồi,xe cộ ồn ào, khói bụi dồn dập...
    Nói chung là Đà Lạt bị ô nhiễm : môi trường, khí hậu, và cả con người nữa, 1 lúc nào đó, có thời gian sẽ nói cụ thể con người bị ô nhiễm ra sao.
    Chắc sẽ còn không bao lâu thì Đà Lạt cũng giống HCM : tấp nập, nhộn nhịp, nhưng cũng không kém phần ô nhiễm
    ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! còn đâu ngày xưa ?????????
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà !!! đồi thông Đà Lạt lại trống vắng, quạnh hiu thế này sao ? chẳng lẽ mọi người đều có 1 cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, không có tâm sự bùn à ? mà tâm sự vui thì post lên đây để mọi người cùng chia vui cũng được chứ sao ?
    hôm nay tình cờ nghe 1 lời kể về Đà Lạt ngày xưa, và nhìn lại Đà lạt ngày nay thì thấy thật buồn, người ta nói rằng khi xưa Đà Lạt còn ít người sinh sống, khí hậu rất trong lành, buổi sáng 8-9 giờ vẫn còn được ngắm sương mù, thật tuyệt,!!! mọi người ra đường fải mặc 2-3 áo mới đủ ấm,Hồ Xuân Hương là chỗ thú vị cho những đôi trai gái tâm tình, khí hậu lạnh nhưng lòng người không lạnh
    còn Đà Lạt ngày nay thì sao ? khí hậu tuy không bằng HCM nhưng cũng thuộc loại nóng, hiếm khi được ngắm sương mù, Hồ Xuân Hương-viên ngọc xanh của thành phố nay không còn trong xanh nữa rồi,xe cộ ồn ào, khói bụi dồn dập...
    Nói chung là Đà Lạt bị ô nhiễm : môi trường, khí hậu, và cả con người nữa, 1 lúc nào đó, có thời gian sẽ nói cụ thể con người bị ô nhiễm ra sao.
    Chắc sẽ còn không bao lâu thì Đà Lạt cũng giống HCM : tấp nập, nhộn nhịp, nhưng cũng không kém phần ô nhiễm
    ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! còn đâu ngày xưa ?????????
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng susu, chi dưới này nóng vật vã chả có chuyện gì lãng mạn mà bót lên cái đồi thông này cả, bé cứ tiếp đi nhé, chị sẽ đọc mà
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng susu, chi dưới này nóng vật vã chả có chuyện gì lãng mạn mà bót lên cái đồi thông này cả, bé cứ tiếp đi nhé, chị sẽ đọc mà
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ôi, còn đâu ngày xưa! Quả đúng là như vậy. Cái thời mà đội bóng đá LĐ tung hoành trên sân bóng trong giải "Các đội mạnh toàn quốc". Còn bây giờ thì...
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ôi, còn đâu ngày xưa! Quả đúng là như vậy. Cái thời mà đội bóng đá LĐ tung hoành trên sân bóng trong giải "Các đội mạnh toàn quốc". Còn bây giờ thì...
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    híc, bác nói tới chuyện này tui lại nhớ tới trận Inter với Lazio qua mấy ngày rùi mà vẫn còn đau. Híc, thua te tua, tàn tạ, thua tè le, thua ko còn cái gì để mà nói nữa, Inter hỡi ơi, buồn qúa. leo lên cây thông nhảy xuống chết quách đi cho rùi
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    híc, bác nói tới chuyện này tui lại nhớ tới trận Inter với Lazio qua mấy ngày rùi mà vẫn còn đau. Híc, thua te tua, tàn tạ, thua tè le, thua ko còn cái gì để mà nói nữa, Inter hỡi ơi, buồn qúa. leo lên cây thông nhảy xuống chết quách đi cho rùi
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đó, phải có thêm chất dinh dưỡng thì thông mới xanh được chứ!
    còn MU củ tui nữa, chán đời hết chỗ nói luôn!
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!

Chia sẻ trang này