1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nó đang đi trên con đường , muh nó ko biết đó là nơi nào , có ai biết chỉ cho nó với , thật khó phải ko ? dậy có nên quay lại ko? nó suy nghĩ rất lâu và quyết định , đi tiếp vì ... đó là con đường nó đã chọn
    Một lần vấp ngã sẽ giúp mình biết đứng lên và đi vững hơn

    BAP NUONG....
  2. mot_doi_vi_tien

    mot_doi_vi_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thế là nó đã đi vào con đường của nó đã chọn!ôi nhưng mà sao lại đầu chông gai cạm bẩy thế nhỉ nhưng nó chỉ tự nhủ với mình rằng dù thế nào đi nữa nó củng phải cố đi hết con đường mình đã chọn!
    tất cả mọi con đường không phủ bằng nhung lụa mà được lót bằng chông gai!và chỉ khi ta đến đích thì hạnh phúc sẽ ngập tràn!
    hãy vô tư mà sống!!!
  3. mot_doi_vi_tien

    mot_doi_vi_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thế là nó đã đi vào con đường của nó đã chọn!ôi nhưng mà sao lại đầu chông gai cạm bẩy thế nhỉ nhưng nó chỉ tự nhủ với mình rằng dù thế nào đi nữa nó củng phải cố đi hết con đường mình đã chọn!
    tất cả mọi con đường không phủ bằng nhung lụa mà được lót bằng chông gai!và chỉ khi ta đến đích thì hạnh phúc sẽ ngập tràn!
    hãy vô tư mà sống!!!
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đây cái gì đây kỳ này ? mới đi xa có mấy ngày mà la toáng lên là thế nào đây ? Không được la đó nha, cố mà học chứ, có phải xa người yêu đâu mà la lên như vậy . Từ nay ai mà la là bị đòn ngay lập tức.( Trừ la khi nhớ người yêu, cái này la thì được )

    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đây cái gì đây kỳ này ? mới đi xa có mấy ngày mà la toáng lên là thế nào đây ? Không được la đó nha, cố mà học chứ, có phải xa người yêu đâu mà la lên như vậy . Từ nay ai mà la là bị đòn ngay lập tức.( Trừ la khi nhớ người yêu, cái này la thì được )

    thatwhy


  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    .. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay ..nhớ lại lần gặp lại em và bổng dưng em khóc ... giọt nuớc mắt tôi làm sao quên đuợc .... em đây rồi ..sao xa .. một vòng tay ..
    Sáng nay, bên quầy hàng .. một bóng ai qua quen thuộc ... . cái cảm giác thật gần .... thật xa ... chôn chân tôi đứng lặng câm .... ôi ...cảnh đấy .. nguời đâu ?
    Giọng nói, tiếng cười của em làm sao tôi quên được em xa, xa mãi, để lại tôi một mình nơi đây với nỗi cô đơn và mong chờ. Chờ một bóng hình xa, biết khi nào mới gặp lại em đây ?Mong thời gian hãy qua nhanh , để qua đi nhưng ngày cô đơn và mong nhớ.

    thatwhy


  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    .. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay ..nhớ lại lần gặp lại em và bổng dưng em khóc ... giọt nuớc mắt tôi làm sao quên đuợc .... em đây rồi ..sao xa .. một vòng tay ..
    Sáng nay, bên quầy hàng .. một bóng ai qua quen thuộc ... . cái cảm giác thật gần .... thật xa ... chôn chân tôi đứng lặng câm .... ôi ...cảnh đấy .. nguời đâu ?
    Giọng nói, tiếng cười của em làm sao tôi quên được em xa, xa mãi, để lại tôi một mình nơi đây với nỗi cô đơn và mong chờ. Chờ một bóng hình xa, biết khi nào mới gặp lại em đây ?Mong thời gian hãy qua nhanh , để qua đi nhưng ngày cô đơn và mong nhớ.

    thatwhy


  8. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ là sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao????????
    vì một lí do hết sức đơn giản vì vốn dĩ đời tôi là như thế!!
    Tôi biết khi yêu em tôi sẽ có một kết cục như vậy, dù biết thế tôi vẫn không thể làm khác được vì sao??? chính bản thân tôi cũng không thể trả lời, tôi chỉ biết là tôi yêu em còn ra sao thì đó lại thuộc về em, tôi không thể bắt buộc cuộc sồng của em phải là của tôi vì tôi và em hoàn toàn là hai con người khác biệt.
    Em không thể là tôi và em cũng không thể hiểu được tôi yêu em ra sao???nếu một ngày nào đó em nhận ra được điều đó thì có thể đã là quá muộn.Khi tôi và em còn bên nhau tôi không cho rằng tình yêu ấy là sự khổ đau nhưng khi mất em tôi mới biết mình đã lầm, chính sự lầm lẫn đó đã làm cho cuộc đời tôi phải lao đao.
    Vì tôi biết em không thể nào biết được những gì tôi đã và đang phải gánh chịu, một sự dằng vặt trong tâm tưởng tôi, sự hối tiếc xen lẫn sự đau khổ tôi tưởng chừng mình không còn chịu đựng nỗi nữa, sự thất vọng đang tràn ngập trong tôi, tôi muốn làm một cái gì đó nhưng sao tôi thấy mình bất lực quá???????
    nếu em đọc được những dòng chử này mong em hãy đến bên tôi dù chỉ là trong giấc mơ.
    Danny
  9. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ là sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao????????
    vì một lí do hết sức đơn giản vì vốn dĩ đời tôi là như thế!!
    Tôi biết khi yêu em tôi sẽ có một kết cục như vậy, dù biết thế tôi vẫn không thể làm khác được vì sao??? chính bản thân tôi cũng không thể trả lời, tôi chỉ biết là tôi yêu em còn ra sao thì đó lại thuộc về em, tôi không thể bắt buộc cuộc sồng của em phải là của tôi vì tôi và em hoàn toàn là hai con người khác biệt.
    Em không thể là tôi và em cũng không thể hiểu được tôi yêu em ra sao???nếu một ngày nào đó em nhận ra được điều đó thì có thể đã là quá muộn.Khi tôi và em còn bên nhau tôi không cho rằng tình yêu ấy là sự khổ đau nhưng khi mất em tôi mới biết mình đã lầm, chính sự lầm lẫn đó đã làm cho cuộc đời tôi phải lao đao.
    Vì tôi biết em không thể nào biết được những gì tôi đã và đang phải gánh chịu, một sự dằng vặt trong tâm tưởng tôi, sự hối tiếc xen lẫn sự đau khổ tôi tưởng chừng mình không còn chịu đựng nỗi nữa, sự thất vọng đang tràn ngập trong tôi, tôi muốn làm một cái gì đó nhưng sao tôi thấy mình bất lực quá???????
    nếu em đọc được những dòng chử này mong em hãy đến bên tôi dù chỉ là trong giấc mơ.
    Danny
  10. T_soledad

    T_soledad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người đo nói với người ngừơi này mỗi lần nhớ là nghe bài hát Come Toi của JJ.goldman nhưng người này đã nghe nhiều lần rồi nhưng vẫn không biết người bây giờ thế nào. Người này thật bất lực quá !

Chia sẻ trang này