1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_soledad

    T_soledad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người đo nói với người ngừơi này mỗi lần nhớ là nghe bài hát Come Toi của JJ.goldman nhưng người này đã nghe nhiều lần rồi nhưng vẫn không biết người bây giờ thế nào. Người này thật bất lực quá !
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có bạn nào thấy mình thật sự bất lực trước những sự việc xảy ra rành rành trước mắt mình không nhỉ ? Quả thật, nhiều khi thấy mình bất lực qúa, đã biết như thế nhưng không làm sao để làm xoay chuyển được nó !
    Một ngày nào đó, con người ta sẽ làm được tất cả những gì họ nhìn thấy trước mắt. Những cái họ biết nhưng họ không thể làm được !

    thatwhy


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có bạn nào thấy mình thật sự bất lực trước những sự việc xảy ra rành rành trước mắt mình không nhỉ ? Quả thật, nhiều khi thấy mình bất lực qúa, đã biết như thế nhưng không làm sao để làm xoay chuyển được nó !
    Một ngày nào đó, con người ta sẽ làm được tất cả những gì họ nhìn thấy trước mắt. Những cái họ biết nhưng họ không thể làm được !

    thatwhy


  4. peletrang

    peletrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, ở nơi này chẳng có gia đình ,bạn bè, ngày mà nó háo hức nhất hằng năm bi giờ trở thành ngày nó buồn nhất! Ước sao có nửa kia để cùng chia sẻ với mình nhưng sao khó quá!
    peletrang
  5. peletrang

    peletrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, ở nơi này chẳng có gia đình ,bạn bè, ngày mà nó háo hức nhất hằng năm bi giờ trở thành ngày nó buồn nhất! Ước sao có nửa kia để cùng chia sẻ với mình nhưng sao khó quá!
    peletrang
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là sinh nhật của anh, hình như đã lâu lắm rồi em không nhớ đến, chỉ tại mẹ em sáng nay nhắc đến....
    Mẹ em bảo anh ngốc lắm lúc nào cũng chiều một con bé trái khoáy như em, chỉ là những giận hờn trẻ con của em mà anh cũng nghe theo để bây giờ....
    Em của em bảo anh bỏ rơi em, không thích ai có tên giống như anh...
    Chị của anh gửi lên cho em bài thơ này bảo em gửi lại cho anh...
    Em thừa lòng kiêu hãnh
    Anh thiếu chút nhún nhường
    Anh bớt phần kiên nhẫn
    Em thêm chút dửng dưng
    Một ít thừa, một ít thiếu
    Một chút bớt, một chút thêm
    Có ai ngờ phải chịu
    Biết bao nhiêu ưu phiền
    Còn em, không bao giờ, anh biết em mà, nhưng bây giờ nhớ anh quá, nhớ đến cồn cào quay quắt......

    Nói giỡn á !
  7. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là sinh nhật của anh, hình như đã lâu lắm rồi em không nhớ đến, chỉ tại mẹ em sáng nay nhắc đến....
    Mẹ em bảo anh ngốc lắm lúc nào cũng chiều một con bé trái khoáy như em, chỉ là những giận hờn trẻ con của em mà anh cũng nghe theo để bây giờ....
    Em của em bảo anh bỏ rơi em, không thích ai có tên giống như anh...
    Chị của anh gửi lên cho em bài thơ này bảo em gửi lại cho anh...
    Em thừa lòng kiêu hãnh
    Anh thiếu chút nhún nhường
    Anh bớt phần kiên nhẫn
    Em thêm chút dửng dưng
    Một ít thừa, một ít thiếu
    Một chút bớt, một chút thêm
    Có ai ngờ phải chịu
    Biết bao nhiêu ưu phiền
    Còn em, không bao giờ, anh biết em mà, nhưng bây giờ nhớ anh quá, nhớ đến cồn cào quay quắt......

    Nói giỡn á !
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã bao năm rồi nhỉ? Cái ngày hôm nay luôn xảy ra sóng gió. Những cơn bão bất chợt ập đến chẳng ai ngờ được. Ta khác nào thân cây trơ gốc hứng phong ba, ruột cây mục nát như lòng của ta lúc này. Đời là thế!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã bao năm rồi nhỉ? Cái ngày hôm nay luôn xảy ra sóng gió. Những cơn bão bất chợt ập đến chẳng ai ngờ được. Ta khác nào thân cây trơ gốc hứng phong ba, ruột cây mục nát như lòng của ta lúc này. Đời là thế!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Khi cánh cửa vừa khép lại, khi anh đưa em trở về với gia đình, là cái tình yêu vội vã ấy cũng khép lại hả anh?

    Nói giỡn á !

Chia sẻ trang này