1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Khi cánh cửa vừa khép lại, khi anh đưa em trở về với gia đình, là cái tình yêu vội vã ấy cũng khép lại hả anh?

    Nói giỡn á !
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Anh! Khi anh đưa em về nhà, khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là khi cái tình yêu vội vã ấy cũng khép lại sao anh?
    Anh cuối cùng thì mình là gì của nhau ha anh? Sao lại như thế....?
    Anh và em! Cả hai đều cố lừa dối nhau, cố làm cho nhau tin rằng đó chẳng qua chỉ là vì tình bạn..
    Anh ! Hãy cố nghĩ rằng em chỉ là một người con gái yếu đuối đang chới với trong những nỗi buồn tìm đến bên anh để được che chở.
    Em ! Hãy cố nghĩ rằng anh chỉ là một chàng trai tốt bụng, gặp ai trong hoàn cảnh như em anh cũng đối xử như vậy
    Tại anh đó ! Tất cả là tại anh ! Không phải tại em ! Tại anh....
    Em đã muốn anh nói, tạo cơ hội cho anh nói vì sợ anh nghĩ rằng anh không muốn làm em khổ. Còn anh cứ né tránh, nhưng tại sao cuối cùng anh lại không giữ được thái độ đó luôn đi. Rồi lại bảo chỉ yêu trong phút giây này thôi. Mai anh đưa em về với mẹ, đưa em về cho vòng tay người ấy. Anh cao thượng bảo rằng dẫu sao người ta cũng là người em đã chọn, em đã yêu người ta trước, anh không muốn đón nhận tình cảm của em lúc này vì nghĩ rằng đó chưa phải là tình yêu... Tất cả chỉ là "maybe" mà thôi, anh bảo với em thà rằng như thế. Em không ngờ bài hát đầu tiên anh gởi cho em cũng là lời anh muốn nói với em trong "phút giây cuối cùng" đó...
    "Cố dấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng....
    Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng....
    Thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau..."
    Anh ! Tối nay anh có ngủ được không?
    Còn em, giấc ngủ của em chẳng bình yên tí nào từ khi xa mẹ, đến bây giờ lại càng khắc khoải vì anh.
    Anh bảo với em ngày mai gặp em anh vẫn sẽ đối xử với em như trước còn em cũng hãy cố như vậy, nhưng khó lắm anh ơi. Em phải làm sao đây khi tình bạn đó không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa...
    Em ghét anh lắm, vì anh đã không thật lòng để đối diện với tình cảm của mình. Nhưng em thầm cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm vì em, ảm ơn cả chút tình yêu ấy và em cũng chỉ mong được như thế thôi để em không phải áy náy với anh bởi bản thân em cũng không yêu anh trọn vẹn.
    Em hứa với anh sẽ không một lần nào em làm gia đình và anh lo lắng như thế nữa, nhưng xin anh cũng đừng quan tâm đến em nữa, em sợ lắm lắm một khi lí trí bất lực trước con tim. Hãy chỉ là người hiểu em nhất thôi anh nghen. Và "lbhh" anh đã hiểu là gì chưa?

    Nói giỡn á !
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Anh! Khi anh đưa em về nhà, khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là khi cái tình yêu vội vã ấy cũng khép lại sao anh?
    Anh cuối cùng thì mình là gì của nhau ha anh? Sao lại như thế....?
    Anh và em! Cả hai đều cố lừa dối nhau, cố làm cho nhau tin rằng đó chẳng qua chỉ là vì tình bạn..
    Anh ! Hãy cố nghĩ rằng em chỉ là một người con gái yếu đuối đang chới với trong những nỗi buồn tìm đến bên anh để được che chở.
    Em ! Hãy cố nghĩ rằng anh chỉ là một chàng trai tốt bụng, gặp ai trong hoàn cảnh như em anh cũng đối xử như vậy
    Tại anh đó ! Tất cả là tại anh ! Không phải tại em ! Tại anh....
    Em đã muốn anh nói, tạo cơ hội cho anh nói vì sợ anh nghĩ rằng anh không muốn làm em khổ. Còn anh cứ né tránh, nhưng tại sao cuối cùng anh lại không giữ được thái độ đó luôn đi. Rồi lại bảo chỉ yêu trong phút giây này thôi. Mai anh đưa em về với mẹ, đưa em về cho vòng tay người ấy. Anh cao thượng bảo rằng dẫu sao người ta cũng là người em đã chọn, em đã yêu người ta trước, anh không muốn đón nhận tình cảm của em lúc này vì nghĩ rằng đó chưa phải là tình yêu... Tất cả chỉ là "maybe" mà thôi, anh bảo với em thà rằng như thế. Em không ngờ bài hát đầu tiên anh gởi cho em cũng là lời anh muốn nói với em trong "phút giây cuối cùng" đó...
    "Cố dấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng....
    Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng....
    Thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau..."
    Anh ! Tối nay anh có ngủ được không?
    Còn em, giấc ngủ của em chẳng bình yên tí nào từ khi xa mẹ, đến bây giờ lại càng khắc khoải vì anh.
    Anh bảo với em ngày mai gặp em anh vẫn sẽ đối xử với em như trước còn em cũng hãy cố như vậy, nhưng khó lắm anh ơi. Em phải làm sao đây khi tình bạn đó không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa...
    Em ghét anh lắm, vì anh đã không thật lòng để đối diện với tình cảm của mình. Nhưng em thầm cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã làm vì em, ảm ơn cả chút tình yêu ấy và em cũng chỉ mong được như thế thôi để em không phải áy náy với anh bởi bản thân em cũng không yêu anh trọn vẹn.
    Em hứa với anh sẽ không một lần nào em làm gia đình và anh lo lắng như thế nữa, nhưng xin anh cũng đừng quan tâm đến em nữa, em sợ lắm lắm một khi lí trí bất lực trước con tim. Hãy chỉ là người hiểu em nhất thôi anh nghen. Và "lbhh" anh đã hiểu là gì chưa?

    Nói giỡn á !
  4. peletrang

    peletrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không thể nào ngủ được , cứ thao thức mãi vì nhớ anh! Anh có nhớ em không? Nếu có hãy " bật đèn xanh " cho em biết nha, anh sương!
    peletrang
  5. peletrang

    peletrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không thể nào ngủ được , cứ thao thức mãi vì nhớ anh! Anh có nhớ em không? Nếu có hãy " bật đèn xanh " cho em biết nha, anh sương!
    peletrang
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    to maybe@:mày mà bị mất ngủ hả?không giám đâu cha nội,ngủ thì ngáy khò khò mà bày đặt nói ngủ không được.Với lại có em nào đâu để mà nhớ nữa không bíêt hehe
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    to maybe@:mày mà bị mất ngủ hả?không giám đâu cha nội,ngủ thì ngáy khò khò mà bày đặt nói ngủ không được.Với lại có em nào đâu để mà nhớ nữa không bíêt hehe
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to voanh@ ui! Mb@ thương thầm trộm nhớ người ta lâu rùi ấy chứ! kỳ này đang tấn công mãnh liệt ,chơi bằng đòn tâm lý nữa mới ghê chứ! hehhe... Ai muốn biết mb@ "đeo" ai ,"cưa" bằng cách nào? liên lạc cho cw@!

    Catwhite
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to voanh@ ui! Mb@ thương thầm trộm nhớ người ta lâu rùi ấy chứ! kỳ này đang tấn công mãnh liệt ,chơi bằng đòn tâm lý nữa mới ghê chứ! hehhe... Ai muốn biết mb@ "đeo" ai ,"cưa" bằng cách nào? liên lạc cho cw@!

    Catwhite
  10. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là sao cw@?? còn không biết la lên cho bà con biết??
    co len chiaki!

Chia sẻ trang này