1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là sao cw@?? còn không biết la lên cho bà con biết??
    co len chiaki!
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người nào đẹp cũng là đàn bà.
    Chiến tranh mà không mất mát đau thương thì thật quả là thi vị!
    Chiến sự ở Côxôvô sẽ không xảy ra nếu quân đội Nam Tư cũng mạnh như của NATO.
    Trên đời ai cũng khổ. Kẻ nhu mì, cục súc khổ vì người khác; người nhạy cảm, tự trọng thì khổ bởi chính bản thân mình.
    Trong tiếng Anh, người ta có từ wake up (thức giấc), để phân biệt với get up (ngủ dậy), vì rằng đối với nhiều người nhất là trong mùa đông, từ khi "thức giấc" đến khi "ngủ dậy" là cả một vấn đề.
    Người ta thất hứa bởi vì hứa nhiều quá!
    Kẻ dại là kẻ không nhận ra cái khôn của mình.
    Sai lầm lớn nhất của người đàn ông là cố theo đuổi những người đàn bà đẹp vì anh ta nghĩ đó là hành trình đi tìm cái đẹp ...
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người nào đẹp cũng là đàn bà.
    Chiến tranh mà không mất mát đau thương thì thật quả là thi vị!
    Chiến sự ở Côxôvô sẽ không xảy ra nếu quân đội Nam Tư cũng mạnh như của NATO.
    Trên đời ai cũng khổ. Kẻ nhu mì, cục súc khổ vì người khác; người nhạy cảm, tự trọng thì khổ bởi chính bản thân mình.
    Trong tiếng Anh, người ta có từ wake up (thức giấc), để phân biệt với get up (ngủ dậy), vì rằng đối với nhiều người nhất là trong mùa đông, từ khi "thức giấc" đến khi "ngủ dậy" là cả một vấn đề.
    Người ta thất hứa bởi vì hứa nhiều quá!
    Kẻ dại là kẻ không nhận ra cái khôn của mình.
    Sai lầm lớn nhất của người đàn ông là cố theo đuổi những người đàn bà đẹp vì anh ta nghĩ đó là hành trình đi tìm cái đẹp ...
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng maybe của chị ơi. Hic, sao về tối ngủ mà cứ nghĩ về bé cưng thế nhỉ? Ko biết em ăn chiếc guốc và cái thau nhôm của chị có ngon ko?
    Ko ngon nói chị đổi lại cho nha bé cưng.
    Yêu bé cưng nhiều lắm. [XX)]
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng maybe của chị ơi. Hic, sao về tối ngủ mà cứ nghĩ về bé cưng thế nhỉ? Ko biết em ăn chiếc guốc và cái thau nhôm của chị có ngon ko?
    Ko ngon nói chị đổi lại cho nha bé cưng.
    Yêu bé cưng nhiều lắm. [XX)]
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    a quên!Trả lại cho bà thongxanh@cái thau ngôm bà bả gởi cho tui nghe!tui chưa nếm thử nhưng mà chắc là củng nghon lắm nhỉ hihi
    tocat@: em mà nói về maybe@ như thế là một sai lầm lới đấy! trong bụng nó nghỉ gì là anh biết cả vì anh luôn đi guốc trong bụng nó mà!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    a quên!Trả lại cho bà thongxanh@cái thau ngôm bà bả gởi cho tui nghe!tui chưa nếm thử nhưng mà chắc là củng nghon lắm nhỉ hihi
    tocat@: em mà nói về maybe@ như thế là một sai lầm lới đấy! trong bụng nó nghỉ gì là anh biết cả vì anh luôn đi guốc trong bụng nó mà!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    "Nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người", tâm sự cho ai nghe bây giờ nhỉ?
    Bạn sẽ làm gì khi biết có 1 thế giới ngầm đang họat động? Cùng hoà nhập với thế giới đó hay dùng ống nhòm quan sát? Sẽ càng khó khăn hơn khi bạn nhận ra rằng thế giới kia có liên quan đến mình! Nguy rồi, đi tàu ngầm hay tàu bay giấy đây nhỉ? Để xem còn phương tiện giao thông nào khác hay hơn nữa không!!!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    "Nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người", tâm sự cho ai nghe bây giờ nhỉ?
    Bạn sẽ làm gì khi biết có 1 thế giới ngầm đang họat động? Cùng hoà nhập với thế giới đó hay dùng ống nhòm quan sát? Sẽ càng khó khăn hơn khi bạn nhận ra rằng thế giới kia có liên quan đến mình! Nguy rồi, đi tàu ngầm hay tàu bay giấy đây nhỉ? Để xem còn phương tiện giao thông nào khác hay hơn nữa không!!!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ku Maybe kia, chán sống rồi à. Ko lớn hơn bà nữa chứ. Nhỏ hơn bà cả 1 tuổi mà còn la lối om sòm, về nhà ngủ cho tình đi bé cưng [xx)]
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire

Chia sẻ trang này