1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay bình yên thế , ko giông , ko bảo , mà trong lòng gợn sóng , tại sao em nhớ anh nhiều đến thế , cũng giận mình ngốc nghếch ...

    BAP NUONG....
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    hình như con trai luôn có hai khuôn mặt thì phải!?
    có lẻ là để trốn tránh một cái gì đó!nhưng mà tại sao nhỉ?tôi củng không thể hiểu nổi đó là điều mình mong muốn nhưng tại sao mình lại cố tình lẩn tránh nó nhỉ?chắc là còn lâu lắm tôi mới hiểu được tại sao và lúc này tôi đang buồn bực và thất vọng!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    hình như con trai luôn có hai khuôn mặt thì phải!?
    có lẻ là để trốn tránh một cái gì đó!nhưng mà tại sao nhỉ?tôi củng không thể hiểu nổi đó là điều mình mong muốn nhưng tại sao mình lại cố tình lẩn tránh nó nhỉ?chắc là còn lâu lắm tôi mới hiểu được tại sao và lúc này tôi đang buồn bực và thất vọng!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đá với chả đấm! Toàn tự đem cỗ ra đưa lên tận miệng bắt người ta phải xơi! Chẳng ra làm sao cả, luôn luôn không tự vuợt qua được bản thân mình. Vô địch ư??? Nực cười!!! Quốc thể, ôi hỡi Quốc thể...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đá với chả đấm! Toàn tự đem cỗ ra đưa lên tận miệng bắt người ta phải xơi! Chẳng ra làm sao cả, luôn luôn không tự vuợt qua được bản thân mình. Vô địch ư??? Nực cười!!! Quốc thể, ôi hỡi Quốc thể...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không biết em đã hiểu cho tôi chưa nhỉ.
    Tại sao vì 1 chuyện nhỏ nhặt nhất là anh vào TP để thi mà em lại lấy chuyện tự tử ra hù doạ anh nhỉ, tại sao tới giờ này em vẫn chưa hiểu hết anh nhỉ.
    Chia tay, ừ thì chia tay, đâu có gì đâu em, anh buồn, rồi 1 lúc nào đó anh lại hết buồn thôi, nhưng em có biết em làm như vậy khiến anh đau lòng lắm không?
    Anh đã yêu em 1 năm rồi, biết bao nhiêu yêu thương tình cảm anh đều dành cho em hết, em lại không hiểu anh?
    Tại sao? Tại sao nhỉ, hay là tại anh, anh vô tình quá, hay là tại em? Anh cũng không biết nữa.
    Chỉ biết là bây giờ anh cảm thấy thất vọng, thất vọng nhiều lắm, tình cảm anh dành cho em đối với em chỉ là con số 0 thôi sao? Hay là em đến với anh chỉ vì nhà anh giàu, hay là vì cái khác? Đời này thiếu gì thằng giàu hơn nhà anh, mà giàu thì của ba mẹ anh chứ đâu phải của anh?
    Anh đi học, vì cái gì em nhỉ, vì tươmh lai của anh, hay là vì gì?
    Anh buồn quá em ah, không biết có ai bị giống anh không, anh tự hứa sẽ quên em, nhưng không biết có được hay không đây?
    Thôi thì mình chia tay
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay không biết em đã hiểu cho tôi chưa nhỉ.
    Tại sao vì 1 chuyện nhỏ nhặt nhất là anh vào TP để thi mà em lại lấy chuyện tự tử ra hù doạ anh nhỉ, tại sao tới giờ này em vẫn chưa hiểu hết anh nhỉ.
    Chia tay, ừ thì chia tay, đâu có gì đâu em, anh buồn, rồi 1 lúc nào đó anh lại hết buồn thôi, nhưng em có biết em làm như vậy khiến anh đau lòng lắm không?
    Anh đã yêu em 1 năm rồi, biết bao nhiêu yêu thương tình cảm anh đều dành cho em hết, em lại không hiểu anh?
    Tại sao? Tại sao nhỉ, hay là tại anh, anh vô tình quá, hay là tại em? Anh cũng không biết nữa.
    Chỉ biết là bây giờ anh cảm thấy thất vọng, thất vọng nhiều lắm, tình cảm anh dành cho em đối với em chỉ là con số 0 thôi sao? Hay là em đến với anh chỉ vì nhà anh giàu, hay là vì cái khác? Đời này thiếu gì thằng giàu hơn nhà anh, mà giàu thì của ba mẹ anh chứ đâu phải của anh?
    Anh đi học, vì cái gì em nhỉ, vì tươmh lai của anh, hay là vì gì?
    Anh buồn quá em ah, không biết có ai bị giống anh không, anh tự hứa sẽ quên em, nhưng không biết có được hay không đây?
    Thôi thì mình chia tay
  8. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nhé người xưa, dẫu xa hết rồi.....
    "anh xa em 15 ngày dài như nửa tháng
    nhớ anh nhiều em có ngủ được đâu
    đêm 5 canh em chỉ ngủ canh đầu
    4 canh sau ....em mơ màng ngủ tiếp"

    Nói giỡn á !
  9. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nhé người xưa, dẫu xa hết rồi.....
    "anh xa em 15 ngày dài như nửa tháng
    nhớ anh nhiều em có ngủ được đâu
    đêm 5 canh em chỉ ngủ canh đầu
    4 canh sau ....em mơ màng ngủ tiếp"

    Nói giỡn á !
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    chứ không phải đêm năm canh em ngủ cả sáu canh hả vợ!?
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!

Chia sẻ trang này