1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codauxinhxan

    codauxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextĐà Lạt không phải là nơi tôi sinh ra , cũng chẳng phải là nơi tôi lớn lên . Tôi cũng chẳng có kỷ niệm gì ở nơi mà người ta kêu bằng một cái tên trừu mến và rất hạnh phúc là "Thành phố TUẦN TRĂNG MẬT"
    Vậy mà mối tình đầu của tôi kết thúc cũng như bắt đầu từ những câu chuyện "cổ tích " tôi kể anh nghe về thành phố hoa nắng Đà Lạt .
    Tôi yêu những bông mimoza vàng rộm , yêu những chùm dã quỳ nhức nhối một mùa tuổi thơ , yêu hương vị chocolate ngọt ngào , yêu mùi tonic nóng tê tê đầu lưỡi .
    Tôi không sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt nhưng Đà Lạt là một phần trong trái tim mỏng manh của tôi , không hiểu vì sao tôi yêu cái mà không bao giờ là của mình ấy đến thế . Một mối tình đơn phương thầm lặng và yếu đuối . Tôi ước gì mình đừng yêu anh và đừng yêu Đà Lạt nhiều thế có lẽ khi chia tay anh tôi sẽ bớt chống chếnh hơn nhiều .
    Tím dòng suối
    Tím chân trời
    Một câu chuyện cổ
    Một đôi môi thơm
    Rừng thông ngàn năm kể chuyện
    Để em ngàn đời yêu anh

    mimoza
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thế là những giây phút của năm mới đang qua đi,và một năm mới đang chờ đón chúng ta!còn chờ gì nữa!
    HAPPY NEW YEAR!!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thế là những giây phút của năm mới đang qua đi,và một năm mới đang chờ đón chúng ta!còn chờ gì nữa!
    HAPPY NEW YEAR!!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức ở nhà một mình, chà... ở đến tuần sau lận, chẳng vui,chẳng buồn,cái cảm giác này thật kinh khủng!

    Catwhite
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức ở nhà một mình, chà... ở đến tuần sau lận, chẳng vui,chẳng buồn,cái cảm giác này thật kinh khủng!

    Catwhite
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hic.. bắt đầu bế quan ... học thi .. không gạp đượa ai ..buồn quá đi mất ..
    MISS U MUCH
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hic.. bắt đầu bế quan ... học thi .. không gạp đượa ai ..buồn quá đi mất ..
    MISS U MUCH
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  8. bongcucvang

    bongcucvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang học bài, nhưng buồn ngủ qúa, nhảy lên chat tí, ai dè gặp bé cưng, thế là nó cứ zèo zẹo: "Chị ở lai chat với em". Hic, ko thể nào mà rời cái máy được. Bởi vì em tha thiết qúa
    Hic, chat xong đi ngủ luôn, chả học hành gì được.
    Hic, từ nay thề ko bao h online khuya nữa. Lo học hành để xây dựng và bảo vệ tổ quốc thôi
  9. bongcucvang

    bongcucvang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang học bài, nhưng buồn ngủ qúa, nhảy lên chat tí, ai dè gặp bé cưng, thế là nó cứ zèo zẹo: "Chị ở lai chat với em". Hic, ko thể nào mà rời cái máy được. Bởi vì em tha thiết qúa
    Hic, chat xong đi ngủ luôn, chả học hành gì được.
    Hic, từ nay thề ko bao h online khuya nữa. Lo học hành để xây dựng và bảo vệ tổ quốc thôi
  10. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày chẳng tiếp xúc với ai ngoài máy móc, nói không quá mười câu và mỗi câu lại không quá mười từ, chán lắm nhưng chẳng ai có thể nói chuyện được với mình ,bạn bè thì ít, chat hòi cũng chán ,thời gian qua thành thói quen, ghét nói chuyện bằng miệng ,chỉ nhìn hoặc type.Mấy hôm nay lại chán hơn nhiều khi anh chị đi ,không ai hỏi hang dù chỉ những câu thông thường nữa ,thế là khỏi nói,ngán ngẫm ,chán nản,chết mất thôi!

    Catwhite

Chia sẻ trang này