1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đó, phải có thêm chất dinh dưỡng thì thông mới xanh được chứ!
    còn MU củ tui nữa, chán đời hết chỗ nói luôn!
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2 anh chị đều là fans bóng đá , em thì không thích bóng đá cho lắm.
    hôm qua tình cờ ra phố, gặp 2 sinh viên sư phạm đi lạc, 2 cô giáo tương lai này đi cùng 1 đoàn sinh viên ở Phú Yên lên tham quan Đà lạt, thế là susu em trở thành hướng dẫn viên du lịch free cho 2 cô này. trên đường đi, khi trò chuyện, em thấy con gái Phú Yên cũng dễ thương và rất dễ gần, khi được hỏi 2 chị thấy Đà lạt như thế nào ? em phát hiện ra lâu nay mình đã nghĩ hơi bi quan về Đà Lạt, em nhận được câu trả lời hết sức bất ngờ: " Đà Lạt hả ? tuyệt vời !!! có cảm giác như mình đang ở nước ngoài vậy, giống nhất là nước Pháp, vì cái tháp bưu điện rất giống tháp Efen bên Pháp ", còn người DALAT thì sao hả chị ? " người DALAT dễ thương "
    wow !!! tự hào dễ sợ, mình thì luôn miệng chê DALAT, vậy mà khách du lịch thì họ nghĩ khác, và kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc đưa 2 cô sinh viên này về tới khách sạn em còn được biết Phú Yên nằm giữa Nha Trang và Quy Nhơn, ở Phú Yên có đặc sản là bánh tráng , cuốn rau sống, thịt luột, chấm nước mắm ngon tuyệt
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2 anh chị đều là fans bóng đá , em thì không thích bóng đá cho lắm.
    hôm qua tình cờ ra phố, gặp 2 sinh viên sư phạm đi lạc, 2 cô giáo tương lai này đi cùng 1 đoàn sinh viên ở Phú Yên lên tham quan Đà lạt, thế là susu em trở thành hướng dẫn viên du lịch free cho 2 cô này. trên đường đi, khi trò chuyện, em thấy con gái Phú Yên cũng dễ thương và rất dễ gần, khi được hỏi 2 chị thấy Đà lạt như thế nào ? em phát hiện ra lâu nay mình đã nghĩ hơi bi quan về Đà Lạt, em nhận được câu trả lời hết sức bất ngờ: " Đà Lạt hả ? tuyệt vời !!! có cảm giác như mình đang ở nước ngoài vậy, giống nhất là nước Pháp, vì cái tháp bưu điện rất giống tháp Efen bên Pháp ", còn người DALAT thì sao hả chị ? " người DALAT dễ thương "
    wow !!! tự hào dễ sợ, mình thì luôn miệng chê DALAT, vậy mà khách du lịch thì họ nghĩ khác, và kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc đưa 2 cô sinh viên này về tới khách sạn em còn được biết Phú Yên nằm giữa Nha Trang và Quy Nhơn, ở Phú Yên có đặc sản là bánh tráng , cuốn rau sống, thịt luột, chấm nước mắm ngon tuyệt
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trong chúng ta ở đây có đã từng được yêu chưa nhỉ ? Chắc là nhiều lắm ? Có lẽ một điều mà ai cũng mong là khi vui cũng như buồn là có một người bên cạnh để được lắng nghe, chia sẽ với mình ! thatwhy tui thì thật khác người tí, nhiều lúc nghĩ có bồ làm gì chứ ? một mình không thích hơn sao ? thích làm gì thì làm, thích đi thì đi, thích ăn thì ăn ,thích ngủ thì ngủ không vướng bận bất cứ điều gì hết, các bác thấy như thế có thích không? Đúng thật, như thế thật là thích! thế nhưng rồi ai cũng phải say love với ai đó chứ_ vì không thể cô đơn mãi, và thế là thawhy đã love các bác ạ !
    Giờ khuya quá, phải di9 ăn migoi cái đã, đói wé, ngày mai thatwhy nói tiếp.

  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trong chúng ta ở đây có đã từng được yêu chưa nhỉ ? Chắc là nhiều lắm ? Có lẽ một điều mà ai cũng mong là khi vui cũng như buồn là có một người bên cạnh để được lắng nghe, chia sẽ với mình ! thatwhy tui thì thật khác người tí, nhiều lúc nghĩ có bồ làm gì chứ ? một mình không thích hơn sao ? thích làm gì thì làm, thích đi thì đi, thích ăn thì ăn ,thích ngủ thì ngủ không vướng bận bất cứ điều gì hết, các bác thấy như thế có thích không? Đúng thật, như thế thật là thích! thế nhưng rồi ai cũng phải say love với ai đó chứ_ vì không thể cô đơn mãi, và thế là thawhy đã love các bác ạ !
    Giờ khuya quá, phải di9 ăn migoi cái đã, đói wé, ngày mai thatwhy nói tiếp.

  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trời, ăn mỳ gì mà mấy ngày vẫn chưa xong vậy ông bạn?
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trời, ăn mỳ gì mà mấy ngày vẫn chưa xong vậy ông bạn?
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em có online YIM, gặp anh thatwhy, ảnh kiu là ảnh phải đi làm xa chừng 2 tháng hay 2 năm em cũng không rõ nữa
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em có online YIM, gặp anh thatwhy, ảnh kiu là ảnh phải đi làm xa chừng 2 tháng hay 2 năm em cũng không rõ nữa
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mà đi, ổng trốn đi chơi với vợ đấy, nhiều vợ qúa nên phải đi lâu như thế mới đủ.

Chia sẻ trang này