1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    sao ngược thế........Vậy mà có người lại bảo với tui, "em chẳng là gì trong anh cả" hic...... chắc tự tui cũng phải trả giá vì cứ lờn vờn mãi, hic........

    Nói giỡn á !
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Phải không ah? Sao trung hợp dzị nè? Nhưng maybe@ nghĩ người ấy bị .............! he he! Trùm của đám dzịt muh không hiểu thì .......... thui!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
    [/quote]
    Đúng dậy, trùng hợp cái gì? người ta bị gì trum@ không hiểu kệ trum@ mắc mớ gì đòi THUI trum@ hả?

    Nói giỡn á !
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Phải không ah? Sao trung hợp dzị nè? Nhưng maybe@ nghĩ người ấy bị .............! he he! Trùm của đám dzịt muh không hiểu thì .......... thui!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
    [/quote]
    Đúng dậy, trùng hợp cái gì? người ta bị gì trum@ không hiểu kệ trum@ mắc mớ gì đòi THUI trum@ hả?

    Nói giỡn á !
  4. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau nhiều,chia sẽ với nhau tấc cả,cùng ước mơ,cùng hi vọng,thế rồi sau 1năm quen nhau tấc cả mọi thứ đã theo bọt nước mà trôi đi. Chỉ vì tôi quá ích kỷ, tôi sống quá thực dụng, tôi chẳng quan tâm ai, chẳng hiểu ai & cũng chẳng biết tôi sống để làm gì nữa.

    Á , á , á ..... Maaaaaaaaa
  5. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau nhiều,chia sẽ với nhau tấc cả,cùng ước mơ,cùng hi vọng,thế rồi sau 1năm quen nhau tấc cả mọi thứ đã theo bọt nước mà trôi đi. Chỉ vì tôi quá ích kỷ, tôi sống quá thực dụng, tôi chẳng quan tâm ai, chẳng hiểu ai & cũng chẳng biết tôi sống để làm gì nữa.

    Á , á , á ..... Maaaaaaaaa
  6. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nếu biết rằng anh chỉ là trò đùa của em, anh đành lang thang chúc mọi điều tốt đến cho em mà thôi, chứ còn biết nói gì nữa!
    đời là vạn ngày sầu
  7. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nếu biết rằng anh chỉ là trò đùa của em, anh đành lang thang chúc mọi điều tốt đến cho em mà thôi, chứ còn biết nói gì nữa!
    đời là vạn ngày sầu
  8. Chip87

    Chip87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tai sao luc na`o han cung xao nhi?Luc thi` han to? ra rat quan tam toi m`inh , luc thi` han to? ra mi`nh chi? la` nhu nguoi dung ma` thui , buon ghe, con trai that kho hieu , mi`nh ghet nhu? dzay!
  9. Chip87

    Chip87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tai sao luc na`o han cung xao nhi?Luc thi` han to? ra rat quan tam toi m`inh , luc thi` han to? ra mi`nh chi? la` nhu nguoi dung ma` thui , buon ghe, con trai that kho hieu , mi`nh ghet nhu? dzay!
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Một con đường thì các bạn sẽ nói rằng chỉ có một cách đi?
    Xin nói các bạn là sai một con đường co hai hứơn đi nên chúng ta có thể có hai cách đi hoặc tiến hoặc lùi,nếu tôi lùi các bạn sẽ nói với tôi rằng tôi rất hèn nhác,nhưng xin thưa với các bạn rằng là khi bạn biết chắc chắn rằng con đường đó sẽkhông nào có thể đi tiếp được liệu các bạn còn đi nữa không?
    Và maybe@ ơi mày đang ở ngã ba đường và dù rằng quyết định của mày ra sao, tao vẫn ủng hộ mày!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!

Chia sẻ trang này