1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mà đi, ổng trốn đi chơi với vợ đấy, nhiều vợ qúa nên phải đi lâu như thế mới đủ.
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    em nói thật đó chị iu,
    nhìn lại cuộc sống sao mà khắc nghiệt ? đôi lúc cuộc đời không êm đềm trôi đi như ta vẫn tưởng, nhưng nếu quá êm ả mà không có chút sóng gió thì cũng sinh ra sự nhàm chán, hôm nay đây còn cắp sách đến trường, còn vô tư vui đùa, ăn bám bố mẹ, mai này ra xã hội sẽ như thế nào ? không ai biết trước được tương lai của mình, nhưng cũng không nên vì vậy mà chấp nhận để bị cuốn theo dòng đời, mỗi người phải tìm cho mình 1 lối đi riêng
    con người ngày nay sinh ra nhiều tật xấu khi mà cuộc sống quá dư thừa, đầy đủ, không như ngày xưa, DALAT dạo này người ta vẫn thường bắt gặp những chiếc xe tang nhiều hơn là những chiếc xe hoa. Nhưng trong số những người chết đó không phải tất cả đều chết vì già yếu hay bệnh tật, mà đa số là những tai nạn giao thông, những vụ tự tử lãng xẹt, chợt thấy sao người ta lại tàn nhẫn đối với chính bản thân và với cả những người xung quanh, với những người làm cha làm mẹ thật đáng thương. Cuộc sống có đôi khi giúp người ta trưởng thành hơn nhưng cũng có đôi khi lại giết con người ta 1 cách không thương xót
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    em nói thật đó chị iu,
    nhìn lại cuộc sống sao mà khắc nghiệt ? đôi lúc cuộc đời không êm đềm trôi đi như ta vẫn tưởng, nhưng nếu quá êm ả mà không có chút sóng gió thì cũng sinh ra sự nhàm chán, hôm nay đây còn cắp sách đến trường, còn vô tư vui đùa, ăn bám bố mẹ, mai này ra xã hội sẽ như thế nào ? không ai biết trước được tương lai của mình, nhưng cũng không nên vì vậy mà chấp nhận để bị cuốn theo dòng đời, mỗi người phải tìm cho mình 1 lối đi riêng
    con người ngày nay sinh ra nhiều tật xấu khi mà cuộc sống quá dư thừa, đầy đủ, không như ngày xưa, DALAT dạo này người ta vẫn thường bắt gặp những chiếc xe tang nhiều hơn là những chiếc xe hoa. Nhưng trong số những người chết đó không phải tất cả đều chết vì già yếu hay bệnh tật, mà đa số là những tai nạn giao thông, những vụ tự tử lãng xẹt, chợt thấy sao người ta lại tàn nhẫn đối với chính bản thân và với cả những người xung quanh, với những người làm cha làm mẹ thật đáng thương. Cuộc sống có đôi khi giúp người ta trưởng thành hơn nhưng cũng có đôi khi lại giết con người ta 1 cách không thương xót
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Sâu sắc lắm susu ạ, tớ đồng ý với đằng ấy!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  5. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Sâu sắc lắm susu ạ, tớ đồng ý với đằng ấy!!

    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    im lặng và nhìn lại chính bản thân mình !
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    im lặng và nhìn lại chính bản thân mình !
  8. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy mà, đôi khi thấy nó quá bất công, nhưng cũng đành phải chấp nhận mà tiếp tục sống, không thể buông lơi được
    mỗi người sinh ra có 1 số phận khác nhau, chẳng ai giống ai cả, nhưng sống cần phải biết người biết ta chứ không nên nghĩ cho riêng mình, người ta vẫn thường nói " Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng mình, câu nói này rất đúng, hãy suy nghĩ thử xem. đôi lúc tôi luôn hỏi tại sao ông trời không công bằng, sao bạn có cái này tôi lại không có, sao nó sướng thế, sao tôi khổ thế....bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc, tôi đã học được rằng " Nếu không có những gì mình yêu thì hãy yêu những gì mình có . hãy biết quý trọng những gì mình đang có, nếu 1 ngày nào đó khi mất đi rồi mới nhận ra giá trị của nó thì đã quá muộn. bạn và tôi, chúng ta hạnh phúc hơn hàng tỉ người trên thế giới này, không ốm đau, không bệnh tật, không phải là nạn nhân của chiến tranh, chúng ta có mái nhà, chúng ta được sự dưỡng dục của bố mẹ, của thầy cô, bạn bè...chúng ta được giao lưu, kết bạn với nhau khi cách xa hàng trăm, hàng nghìn cây số, vì vậy hãy sống hết mình và làm những việc có ý nghĩa.
    hãy thử nhìn những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ lang thang, lạc loài, luôn phải đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt hằng ngày mà xem, chạnh lòng ư ? được ích gì ? hãy thể hiện bằng hành động cụ thể. mục đích của tôi bây giờ là học, học thật giỏi, chỉ có học vấn mới có thể làm nên tất cả. còn bạn ? hãy xác định mục đích sống và hướng hành động cho chính mình đi, dòng thời gian không bao giờ chờ đợi 1 ai cả, hãy biết tiết kiệm từng giây, từng phút
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy mà, đôi khi thấy nó quá bất công, nhưng cũng đành phải chấp nhận mà tiếp tục sống, không thể buông lơi được
    mỗi người sinh ra có 1 số phận khác nhau, chẳng ai giống ai cả, nhưng sống cần phải biết người biết ta chứ không nên nghĩ cho riêng mình, người ta vẫn thường nói " Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng mình, câu nói này rất đúng, hãy suy nghĩ thử xem. đôi lúc tôi luôn hỏi tại sao ông trời không công bằng, sao bạn có cái này tôi lại không có, sao nó sướng thế, sao tôi khổ thế....bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc, tôi đã học được rằng " Nếu không có những gì mình yêu thì hãy yêu những gì mình có . hãy biết quý trọng những gì mình đang có, nếu 1 ngày nào đó khi mất đi rồi mới nhận ra giá trị của nó thì đã quá muộn. bạn và tôi, chúng ta hạnh phúc hơn hàng tỉ người trên thế giới này, không ốm đau, không bệnh tật, không phải là nạn nhân của chiến tranh, chúng ta có mái nhà, chúng ta được sự dưỡng dục của bố mẹ, của thầy cô, bạn bè...chúng ta được giao lưu, kết bạn với nhau khi cách xa hàng trăm, hàng nghìn cây số, vì vậy hãy sống hết mình và làm những việc có ý nghĩa.
    hãy thử nhìn những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ lang thang, lạc loài, luôn phải đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt hằng ngày mà xem, chạnh lòng ư ? được ích gì ? hãy thể hiện bằng hành động cụ thể. mục đích của tôi bây giờ là học, học thật giỏi, chỉ có học vấn mới có thể làm nên tất cả. còn bạn ? hãy xác định mục đích sống và hướng hành động cho chính mình đi, dòng thời gian không bao giờ chờ đợi 1 ai cả, hãy biết tiết kiệm từng giây, từng phút
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghe lại những bài hát mà muội thích, huynh nhớ muội da diết. Dẫu biết sự thật không thể thay đổi, nhưng huynh không thể nào quên được muội...
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!

Chia sẻ trang này