1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến thăm em... Vẫn nụ cười đó, cái nụ cười hiền lành, rụt rè mà tôi đã gặp... Nhưng mãi đến tận bây giờ mới có thể đến thăm em được, dù tôi vẫn luôn nhớ đến em....
    Đôi khi, trong những lúc khó khăn của cuộc sống, tôi lại nghĩ đến em, lòng tự hỏi không biết em hay tôi, ai là người đang sung sướng, hạnh phúc hơn... Có lẽ, mỗi người sẽ tìm thấy sự thanh thản khi tìm ra được cách giải quyết đúng đắn vấn đề cho riêng mình, dù miệng lưỡi thế gian có nhìn nhận về quyết định đó thế nào đi chăng nữa...
    Dù sao, cám ơn em, cám ơn một buổi sáng cùng LDC đến nơi đó... Có dịp, tôi sẽ lại đến thăm em, và có lẽ sẽ ngồi với em nhiều hơn...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tớ nhớ ĐL quá đi mất!!!
    Nhớ bé Nhỏ , nhóc Mayb , mày Teen , alone29, alone2alone, crazeeluv, emvancho, và cả các bạn LDC mà tớ chỉ nghe tên chưa được gặp nữa
    Chỉ một buổi tối ngắn ngủi thôi mà các bạn đã làm cho đêm mưa ĐL đối với tớ thật ấm áp và thân tình. Tớ đóng vai chủ nhà đã nhiều lần, những người bạn đến rồi lại đi mà tớ vẫn chưa kịp nhớ mặt quen tên. Nhưng phải được làm khách tớ mới hiểu cái cảm giác một lần được bước vào nhà cũng hơn vạn lần đứng ngoài cửa ngó nghiêng chỉ trỏ.
    Tớ bắt đầu biết nhớ và mong ngày quay lại ĐL? không chỉ để đổi gió?

  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, tớ nhớ ĐL quá đi mất!!!
    Nhớ bé Nhỏ , nhóc Mayb , mày Teen , alone29, alone2alone, crazeeluv, emvancho, và cả các bạn LDC mà tớ chỉ nghe tên chưa được gặp nữa
    Chỉ một buổi tối ngắn ngủi thôi mà các bạn đã làm cho đêm mưa ĐL đối với tớ thật ấm áp và thân tình. Tớ đóng vai chủ nhà đã nhiều lần, những người bạn đến rồi lại đi mà tớ vẫn chưa kịp nhớ mặt quen tên. Nhưng phải được làm khách tớ mới hiểu cái cảm giác một lần được bước vào nhà cũng hơn vạn lần đứng ngoài cửa ngó nghiêng chỉ trỏ.
    Tớ bắt đầu biết nhớ và mong ngày quay lại ĐL? không chỉ để đổi gió?

  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    To Mayb: Gruuuõ?Ư. bỏt 'ỏằn nhóc làm chỏằ< 'Ănh mỏƠt cặĂ hỏằTi bỏt 'ỏằn trỏằi ĐL Hỏằôm, nỏu nhóc chặa có dzỏằÊ thơ chỏằ< 'Ê gỏÊ phỏằât cô em xinh 'ỏạp iu quẵ cỏằĐa chỏằ< cho nhóc rỏằ"i, tiỏc ngỏân ngặĂ nhĂ. Thank u, the worst guy of LDC
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    To Mayb: Gruuuõ?Ư. bỏt 'ỏằn nhóc làm chỏằ< 'Ănh mỏƠt cặĂ hỏằTi bỏt 'ỏằn trỏằi ĐL Hỏằôm, nỏu nhóc chặa có dzỏằÊ thơ chỏằ< 'Ê gỏÊ phỏằât cô em xinh 'ỏạp iu quẵ cỏằĐa chỏằ< cho nhóc rỏằ"i, tiỏc ngỏân ngặĂ nhĂ. Thank u, the worst guy of LDC
  6. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua làm về, tình cờ anh lại nghe được bài hát góc phố rêu xanh- Anh lại nhớ đến quán café và nơi góc phố nhỏ ngày mình hay đến, và em nói em thích và yêu nơi đó lắm. Cho dù những người bạn của mình nói làm không thích nơi đó, nhưng nơi đó vẫn là nơi bọn mình thích nhất phải không em ? Vẫn có một cái gì đó cho riêng mình, rất riêng mà anh không lý giải được.
    Anh vẫn nhớ ngày em rời DL, anh đã viết về đó thật nhiều, viết cho những kỹ niệm về những ngày anh ở đó, những nơi mình hay đến, những hàng quán mình hay qua, và cả góc phố nơi có quán café đó.
    Biết bao giờ mình lại trở về như ngày xưa em nhỉ ? Có lẽ còn lâu lắm, nhưng anh vẫn tin có một ngày mình sẽ về đó, về lại nơi góc phố ngày xưa, nghe bài hát mình cùng thích. Anh biết còn xa lắm, nhưng anh tin sẽ có ngày đó.&nbsp;
  7. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua làm về, tình cờ anh lại nghe được bài hát góc phố rêu xanh- Anh lại nhớ đến quán café và nơi góc phố nhỏ ngày mình hay đến, và em nói em thích và yêu nơi đó lắm. Cho dù những người bạn của mình nói làm không thích nơi đó, nhưng nơi đó vẫn là nơi bọn mình thích nhất phải không em ? Vẫn có một cái gì đó cho riêng mình, rất riêng mà anh không lý giải được.
    Anh vẫn nhớ ngày em rời DL, anh đã viết về đó thật nhiều, viết cho những kỹ niệm về những ngày anh ở đó, những nơi mình hay đến, những hàng quán mình hay qua, và cả góc phố nơi có quán café đó.
    Biết bao giờ mình lại trở về như ngày xưa em nhỉ ? Có lẽ còn lâu lắm, nhưng anh vẫn tin có một ngày mình sẽ về đó, về lại nơi góc phố ngày xưa, nghe bài hát mình cùng thích. Anh biết còn xa lắm, nhưng anh tin sẽ có ngày đó.&nbsp;
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngắn ngủn khô khốc từng dòng chữ hiện lên trên màn hình vô cảm .Nó đâu thay thế được đôi mắt em ,chỉ làm tăng thêm cảm giác khó chịu.Đối xử với nhau như vậy để làm gì, lắm lúc anh tự hỏi sao lại phải như vậy.
    Trời mưa có thể làm ướt anh nhưng không thể làm nguội lạnh tình cảm của anh .Em không hiểu hay cố ý không hiểu,anh bắt đầu cảm thấy mệt .
    Có người bảo tình yêu như một trò chơi cút bắt nhưng đến một thời điểm nào đó khi sự nhẫn nại đã không còn thìsẽ có người phải bỏ cuộc.Anh không muốn anh với em sẽ đi vào vết xe đổ đó .
    Anh cần một lần chúng ta thẳng thắng với nhau .

    I'm inlove ! the crazylove

  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngắn ngủn khô khốc từng dòng chữ hiện lên trên màn hình vô cảm .Nó đâu thay thế được đôi mắt em ,chỉ làm tăng thêm cảm giác khó chịu.Đối xử với nhau như vậy để làm gì, lắm lúc anh tự hỏi sao lại phải như vậy.
    Trời mưa có thể làm ướt anh nhưng không thể làm nguội lạnh tình cảm của anh .Em không hiểu hay cố ý không hiểu,anh bắt đầu cảm thấy mệt .
    Có người bảo tình yêu như một trò chơi cút bắt nhưng đến một thời điểm nào đó khi sự nhẫn nại đã không còn thìsẽ có người phải bỏ cuộc.Anh không muốn anh với em sẽ đi vào vết xe đổ đó .
    Anh cần một lần chúng ta thẳng thắng với nhau .

    I'm inlove ! the crazylove

  10. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Tớ bắt đầu biết nhớ và mong ngày quay lại ĐL? không chỉ để đổi gió?[/i][/blue]
    [/quote]
    Cuối tháng này về DL với tui ko nè
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???

Chia sẻ trang này